• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lu không ăn uống gì hết , lại bị tiêu chảy , ói tùm lum

cứu với , Lu hôm nay không ăn uống gì hết , lại bị tiêu chảy , ói tùm lum , người hơi hơi sốt , nằm một đống , không sủa hay đùa giỡn gì hết . Sợ quá , không biết nó có bị gì không . Định đi khám mà giờ này thú y đóng cửa rồi , sợ đến mai bệnh nặng hơn thì chết :(:)(:)(( Ðã cách ly hai con với nhau
S.O.S :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

CENTIMET

Member
bạn ở đâu , cứ gởi địa chỉ lên ...và nhờ tv 4r VP mình tư vấn bác sỉ thú y gần đó sang giúp...có một số bác sỉ sẻ đến nhà chửa trị nữa...Nếu may mắn bạn sẻ được giúp đở.

Tình trạng tiêu chảy và ói chó sẻ rất mau xuống sức...



Thân ái
 

Thu Huong

Member
Lu của bạn lớn hay bé, giờ này cũng có chỗ thú y còn mở cửa đó, bạn đi khám xem, bệnh tiêu chảy ở chó nhỏ nhanh lắm đó, con chó nhà mình hôm qua cũng bị tiêu chảy và ói nhưng nó là chó lớn, hôm qua ăn nhiều quá nên bị vậy, sáng nay mình cho ăn thức ăn khô thì không sao nữa.
 
MÌnh không biết em bạn bị sao nhưng lần trước em của mình cũng bị vậy, hiện tượng là nôn, đi tiêu chảy. Ban đầu còn nôn ra thức ăn sau chỉ nôn ra nước trong. Đi ị thì phun tung téo luôn. MÌnh đã cho uống Berberin, 3 viên 1 lần trong 3 ngày là khỏi. Berberin lành lắm đó bạn vì là thuốc đông dược mà. Lúc này không có bác sĩ thì đành vậy thôi. Cũng đừng ép em ấy ăn vì bị thế chắc bụng cũng bị đau, ăn nhiều càng đau hơn. Em của mình lúc đó 5 tháng nặng < 4kg.
Không thấy cũng khó biết bị làm sao, không biết có giúp đc gì không.
 
Lu của bạn lớn hay bé, giờ này cũng có chỗ thú y còn mở cửa đó, bạn đi khám xem, bệnh tiêu chảy ở chó nhỏ nhanh lắm đó, con chó nhà mình hôm qua cũng bị tiêu chảy và ói nhưng nó là chó lớn, hôm qua ăn nhiều quá nên bị vậy, sáng nay mình cho ăn thức ăn khô thì không sao nữa.
LU mới có 5 tháng thui , nó là phốc , bé tí à , nhà mình ở Q.7 , bạn có biết chổ thú y còn mở cửa mà gần nhà mình hông , nếu biết xin chỉ dùm :(
 

Thu Huong

Member
Ái chà, trên đó thì xa thiệt, chắc không còn mở quá, mình đang ở Phú Nhuận thì BSTY còn mở cửa mà gần nhà lắm. Hồi trước mình ở quận 4 mà lúc chó bịnh đi kiếm BS cũng không có, chạy tít qua Bình Thạnh luôn. Có ai biết chỗ nào gần không? chỉ giúp bạn đi.
 
mình vừa cho nó uống viên cảm của người + thuốc đi tiêu của chó , thế có sao không ? Cô Dung hồi trước nuôi nó nên bày cách thế
 

Ti Bui

Member
mình vừa cho nó uống viên cảm của người + thuốc đi tiêu của chó , thế có sao không ? Cô Dung hồi trước nuôi nó nên bày cách thế
Đi xuống quangnhoc ngay đi cưng, đừng cho Lu uống lung tung nếu chưa biết cách, kẻo....
 
nhà đóng cửa rồi , chờ đến sáng mai vậy , tình hình là Lu đã ngủ ngoan và không rên như hôm qua nữa , hôm nay đặc cách cho nó ngủ chung :)
 
Không phải là ngủ ngoan, mà có thể là do mệt quá + thuốc cảm làm cho nó ngủ vì mệt!
Cần theo dõi sát sao!
 
Lu đã khoẻ rồi , dù sao thì củng đau tim thật , cám on các bạn đã quan tâm :love struck::love struck:
MOD ƠI CLOSE DÙM MÌNH NHÉ :D
 
Top