• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Liệu chó nhìn thấy ma ? em phải làm thế nào ạ ?

Aston

Member
Xin thưa các anh chị trên Vietpet,

Mấy tuần vừa qua chú chó Lisa nhà em có 1 hiện tượng rất lạ như sau: Lisa cứ nhìn chằm chằm lên nóc tủ quần áo của em, rồi rên ư ử, sủa vài tiếng, chạy vòng quanh rồi đứng 2 chân như muốn trèo lên lấy hay bắt cái gì trên đấy.

Em đã trèo lên trên đấy xem nhưng chả có gì, đồ đạc là vài cái vali trên đấy đưa xuống cho Lisa thì có vẻ như k phải cái nó quan tâm, và nó vẫn tiếp tục những hành động trên và điểm đến vẫn là trên nóc tủ hay trần nhà ( ở trên nóc tủ )

Trước hết em muốn biết có ai có chung vấn đề này không ạ, thêm vào đó em có 1 giả thuyết khá "sợ", liệu đấy có phải là nó nhìn thấy "ma" hay đại loại như vậy không ?

P.s: em thấy Lisa có hành động tương tự khi nhìn thấy chú thạch sùng trên tường. Nhưng trên tủ và trên tường phòng em không hề có bất kì 1 con vật nào cả.

Mong mọi người giúp đỡ !
 
có lẽ là ma thật rồi bạn ak
các cụ bảo cắn như chó cắn ma mà :(
vẫn đề này xoắn lắm cơ:( ko dám bàn luận nhiều :-ss
 

nikita24480

Member
Mình thì chưa nhìn thấy ma bao giờ. Nhưng nghe và đọc được rất nhiều bài trên mạng kể cả trong và ngoài nước nói rằng chó và mèo đặc biệt có khả năng nghe hoặc nhìn hoặc cảm nhận đươc sự hiện diện của ma quỷ. Chả biết có phải ko hay chỉ đồn thổi vì đã đc chứng kiến bao giờ đâu.
 

Leo

Member
Có đấy bạn ạ,hôm bữa tối đi thả đèn trời,tự nhiên em chó nhà mình quay vào góc rừng cao su sủa inh ỏi,chồm lên như muốn cắn,làm cả đám chạy thục mạng.:)):)):)):))
 
có lẽ nào trên nóc tủ quần áo nhà bạn có.....:-ss:-ss:-ss:-sscái mà ai cũng biêt là j đấy :-ss:-ss:-ss
 

smalbacba

Member
Trên nóc tủ quần áo nhà bạn có ..... chuột đấy bạn.
Bạn đừng nghĩ cứ chuột là phải to, hôi và nhà sạch thì không có chuột.
Chỉ cần 1 con tí con bé bằng ngón chân, bước đi của nó không có tiếng động, mùi của nó cũng không đáng kể cũng không qua khỏi đôi tai và chiếc mũi của chó.Nếu trên ấy hiện nay không có gì thì chắc chắn đã từng có 1 chú tí ghé qua đó vài ngày trước....(còn lại ít mùi..)
Bạn nên kiểm tra chiếc tủ , phun xịt thuốc và khử mùi thì hết chuyện ngay.
Còn về ma thì nói thật thế này, chó chắc không thấy ma đâu, vì mấy con chó già nhà mình mỗi lần túm tụm lại TÁM, chẳng nghe chúng kể chuyện ma cỏ gì, chỉ rên ư ử thôi.... vả lại MA cũng chẳng rảnh để tối ngày leo lên nóc tủ quần áo ngồi đâu............
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Theo ý kiến chủ quan của mình thì chó nhìn thấy ma thật đó, haha, chuyện này gặp mấy lần rồi. Bạn để camera quay trên nóc tủ đi rồi post lên youtube hoặc vp cho ace xem.
Nói vậy không phải đùa đâu, hôm mình đi bốc mộ cho bà ngoại, có một nhà cùng bốc chung đêm, con Doberman đực nhà đưa ra đó trông đồ, từ lúc 11h hơn, cứ nhìn vô huyệt nhà kia (huyệt được đào sẵn lên để tầm 2 h sáng thì đưa quan tài ra rửa xương) mà sủa ông ổng, lại còn chồm lên nữa, không làm sao cho nó im được, cứ như nó lúc nó thấy người lạ vô trong nhà vậy, nhưng khi nhìn sang mộ của bà ngoại mình thì chỉ rên i ỉ thôi. Mình nghĩ chắc là nó nhìn thấy ma thôi ..... :(
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Cái ông Hưng này chỉ được cái dọa nhau là giỏi... Coi trừng ông chủ topic đọc xong ko dám về nhà thay quần áo nữa.
 
Nếu đúng chính xác tiếng miền Nam thì là "chó sủa ma",từ "cắn" tiếng miền Bắc đồng nghĩa với từ "sủa" của miền Nam. Tương truyền chó và ngựa là hai động vật "liễn âm",có nghĩa là chúng có thể thấy những gì liên quan đến cõi âm như hồn ma bóng quế mà người thường không thấy được.Vì vậy khi chó sủa ban đêm mà không thấy người qua lại,ông bà ta tin rằng chó thấy ma nó sủa mà người thì không thấy.Trên thực tế thì nhũng tiếng động xào xạc của lá cây hay gió thổi lay dộng bóng cây lúc trăng sáng cũng có thể làm cho chó thấy động mà sủa.

Tiếng hú của chó
Từ bao đời nay, con người tin rằng chó có giác quan đặc biệt là nhìn thấy ma quỷ hiện hình và có khả năng phán đoán được mùi chết chóc đang đến gần. Có suy nghĩ như vậy là vì ai cũng đều biết chó có thể phát hiện được những thay đổi về hóa chất trong không khí và vì một sự thật rằng con người khi sắp chết thì trong cơ thể xảy ra những thay đổi như vậy. Bằng chứng là tiếng hú của chó khi chủ nhân nó ngã bệnh. Và khi nghe chó hú là con người lại nghĩ đó là điềm báo cho thấy cái chết đang quanh quẩn đâu đó. Khi con chó hú lên ba lần rồi sau đó yên lặng là lúc thần chết gõ cửa. Người ta cũng cho rằng nếu một ai đó sau khi thức giấc điều đầu tiên là nghe thấy chó sủa thì đó dấu hiệu điều không may sẽ đến.
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Nếu đúng chính xác tiếng miền Nam thì là "chó sủa ma",từ "cắn" tiếng miền Bắc đồng nghĩa với từ "sủa" của miền Nam. Tương truyền chó và ngựa là hai động vật "liễn âm",có nghĩa là chúng có thể thấy những gì liên quan đến cõi âm như hồn ma bóng quế mà người thường không thấy được.Vì vậy khi chó sủa ban đêm mà không thấy người qua lại,ông bà ta tin rằng chó thấy ma nó sủa mà người thì không thấy.Trên thực tế thì nhũng tiếng động xào xạc của lá cây hay gió thổi lay dộng bóng cây lúc trăng sáng cũng có thể làm cho chó thấy động mà sủa.

Tiếng hú của chó
Từ bao đời nay, con người tin rằng chó có giác quan đặc biệt là nhìn thấy ma quỷ hiện hình và có khả năng phán đoán được mùi chết chóc đang đến gần. Có suy nghĩ như vậy là vì ai cũng đều biết chó có thể phát hiện được những thay đổi về hóa chất trong không khí và vì một sự thật rằng con người khi sắp chết thì trong cơ thể xảy ra những thay đổi như vậy. Bằng chứng là tiếng hú của chó khi chủ nhân nó ngã bệnh. Và khi nghe chó hú là con người lại nghĩ đó là điềm báo cho thấy cái chết đang quanh quẩn đâu đó. Khi con chó hú lên ba lần rồi sau đó yên lặng là lúc thần chết gõ cửa. Người ta cũng cho rằng nếu một ai đó sau khi thức giấc điều đầu tiên là nghe thấy chó sủa thì đó dấu hiệu điều không may sẽ đến.
Ha ha, lão Phong buôn đồ cổ thấy bạn này nói chưa, có dọa đâu thiệt mà :)) Nghe nói có một dân tộc vùng Nêbal có tập tục coi chó như một thành viên trong gia đình, khi có người nhà chết thường hú lên như sói đấy, hoặc sẽ đi mãi về phía tây theo đường đi của người chết đến khi nào hết nguôi ngoai thì mới thôi, mỗi khi chó sủa không lý do là họ chuẩn bị cơm canh thật ngon vì biết có người nhà về thăm. Còn chó sói thường hú khi có ánh trăng tròn, vì vào thời gian đó âm thịnh nhất và những con sói đã mất nhớ bầy thường về thăm bầy vào lúc này ... ha ha
 

Khánh Nhữ

Active Member
Tương truyền chỉ có loài chó mực ( màu đen tuyền ) mới có thể nhìn thấy " hồn ma - bóng quế " cách sủa cũng khác với bình thường : gâu gâu .. ảu u..uuuuuuuuu, vậy con chó nhà bạn màu gì vậy...?
 
Top