Mèo đau mắt + ốm yếu quá rồi...
Em đang ở Mỹ, nhà host em mới nhận nuôi 1 bé mèo chắc khoảng 2-3 tháng tuổi được khoảng hơn 2 tuần, nhưng do nuôi thả ngoài sân (nhà này ko cho động vật vào nhà, có 2 con chó cũng nuôi bên ngoài), mà bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ vào tầm 0-10 độ C, đêm thì <0 độ, nên có lẽ vì thế mà bé đã bị ốm, và hiện giờ tình trạng đã rất nguy kịch:
- Nhìn vào số đồ ăn thức uống thì có lẽ bé đã ko ăn uống được gì trong vài ngày rồi.
- Ko đứng nổi (em thấy nó cố tự đứng lên nhưng ko trụ được, ngã ngay sau đấy).
- Cố mở miệng kêu nhưng ko thành tiếng. Hiện giờ thì đã ko còn đủ sức mà mở miệng nữa rồi.
- Đặc biệt nghiêm trọng có lẽ là 2 mắt ko thể mở được. Vừa rồi con gái host có lấy bông thấm nước ấm để lau 2 mắt cho nó, nhưng mở ra thì thấy toàn mủ vàng, có lẽ khả năng bé đã bị mù...
Giờ thì em chả biết làm gì nữa. Bé mèo đã được phép cho vào nhà cho ấm, giờ bé đang nằm ngủ trong 1 cái hộp, yếu lắm rồi. Em có cho bé uống 1 ít nước = cách nhỏ từng giọt vào mồm bé, bé cũng nuốt được 1 ít, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Mà hiện giờ ở đây là đêm rồi, nên nhà host ko bé đưa đi viện đc. Thật sự nghĩ rằng bé khó có thể qua khỏi đêm nay, bây giờ chỉ còn nước còn tát thôi.
Có cách nào bổ sung chất cho bé ko nhỉ, tại thức ăn của bé bình thường là thức ăn khô, mà với tình trạng như bây giờ thì chắc chắn bé ko thể tự nuốt được.
Em đang ở Mỹ, nhà host em mới nhận nuôi 1 bé mèo chắc khoảng 2-3 tháng tuổi được khoảng hơn 2 tuần, nhưng do nuôi thả ngoài sân (nhà này ko cho động vật vào nhà, có 2 con chó cũng nuôi bên ngoài), mà bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ vào tầm 0-10 độ C, đêm thì <0 độ, nên có lẽ vì thế mà bé đã bị ốm, và hiện giờ tình trạng đã rất nguy kịch:
- Nhìn vào số đồ ăn thức uống thì có lẽ bé đã ko ăn uống được gì trong vài ngày rồi.
- Ko đứng nổi (em thấy nó cố tự đứng lên nhưng ko trụ được, ngã ngay sau đấy).
- Cố mở miệng kêu nhưng ko thành tiếng. Hiện giờ thì đã ko còn đủ sức mà mở miệng nữa rồi.
- Đặc biệt nghiêm trọng có lẽ là 2 mắt ko thể mở được. Vừa rồi con gái host có lấy bông thấm nước ấm để lau 2 mắt cho nó, nhưng mở ra thì thấy toàn mủ vàng, có lẽ khả năng bé đã bị mù...
Giờ thì em chả biết làm gì nữa. Bé mèo đã được phép cho vào nhà cho ấm, giờ bé đang nằm ngủ trong 1 cái hộp, yếu lắm rồi. Em có cho bé uống 1 ít nước = cách nhỏ từng giọt vào mồm bé, bé cũng nuốt được 1 ít, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Mà hiện giờ ở đây là đêm rồi, nên nhà host ko bé đưa đi viện đc. Thật sự nghĩ rằng bé khó có thể qua khỏi đêm nay, bây giờ chỉ còn nước còn tát thôi.
Có cách nào bổ sung chất cho bé ko nhỉ, tại thức ăn của bé bình thường là thức ăn khô, mà với tình trạng như bây giờ thì chắc chắn bé ko thể tự nuốt được.