• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lời chào đầu năm tới các bé mèo "made in" nhà Bơ Sữa

Boo Boo

Member
Nhân dịp vừa qua rằm tháng giêng, mẹ cháu lập topic này gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người đặc biệt là các gia đình các bé mèo xuất thân từ nhà Bơ Sữa. Vì 1 số lý do mẹ cháu không còn đủ số đt để liên lạc hỏi thăm từng nhà nên hỏi thăm 1 "mẻ" trên này luôn :-*.

Gia đình Bơ Sữa luôn nhớ đến các em >:D: chàng Đậm Đà Hơn (Đô Đô) nhà cô Lunyeu :x, nàng Đậm Vừa nhà chú Đức :x, Đậm Đà (sứt môi) nhà cô An :x, Quýt mập (Kít) nhà cô Linhlady :x, Dứa lùn nhà cô Kiu :x, Đào tròn (Whisky) và Gấu nâu (Rocky) nhà cô Hàtran :x:x, Táo ngố (Anna) nhà cô Diepgem :x, Nho xinh nhà chú Tonu Vu :x, Gấu đen (Max) nhà chú Linh :x, Bé Điệu nhà cô Chiuchiu93 :x, Hổ vằn nhà cô Acami :x, Mũ nồi đen (Nấm) nhà cô Luuly78 :x, Sao Hải vương nhà chú Long :x. Ngoài ra còn bé Dâu con đã thất lạc, chắc giờ bé cũng đẹp như các chị em của bé rồi :x.

Mong các bố, mẹ, anh, chị các bé ghé qua cho nhà cháu biết tình hình các bé với ạ. Nếu có ảnh mới của các bé thì tốt quá. Mẹ cháu cảm ơn nhiều nhiều! :-w
 

Gemma

Active Member
Úi giời ơi, đếm sái cả cổ mới đủ được 15 đứa con cháu nhà mẹ Boo 3:-O Cảm ơn mà sao mặt mày lại cau có thế kia thì ai còn gởi ảnh cho :-ss>:p Hi hi, ngẫm tình cảnh nhà mẹ Boo cũng rầu thật, giờ ngồi ngóng ảnh lũ nhỏ không biết khi nào mới nhìn đủ mặt 15 đứa con cháu xa nhà... 8->:-w May nhà mẹ Gem chỉ có 5 đứa gả đi thôi, mà giờ cũng nhớ tụi nó đứt ruột. Trừ Quất gả về nhà người bạn không phải là member của forum nhưng nhà cũng ngay quận Bình Thạnh gần bên quận Phú Nhuận chỗ nhà bà cháu, còn thì Trà, Thanh, Chanh đều ở gần nhà bà cháu, Quýt sắp về nhà ở Vũng Tàu nhưng hy vọng chị mới của cháu sẽ up ảnh thường xuyên. Chúc mẹ Boo sớm sưu tầm được bộ ảnh mới của các cục cưng nhá! :x:x:x
 

Boo Boo

Member
Úi giời ơi, đếm sái cả cổ mới đủ được 15 đứa con cháu nhà mẹ Boo 3:-O Cảm ơn mà sao mặt mày lại cau có thế kia thì ai còn gởi ảnh cho :-ss>:p Hi hi, ngẫm tình cảnh nhà mẹ Boo cũng rầu thật, giờ ngồi ngóng ảnh lũ nhỏ không biết khi nào mới nhìn đủ mặt 15 đứa con cháu xa nhà... 8->:-w May nhà mẹ Gem chỉ có 5 đứa gả đi thôi, mà giờ cũng nhớ tụi nó đứt ruột. Trừ Quất gả về nhà người bạn không phải là member của forum nhưng nhà cũng ngay quận Bình Thạnh gần bên quận Phú Nhuận chỗ nhà bà cháu, còn thì Trà, Thanh, Chanh đều ở gần nhà bà cháu, Quýt sắp về nhà ở Vũng Tàu nhưng hy vọng chị mới của cháu sẽ up ảnh thường xuyên. Chúc mẹ Boo sớm sưu tầm được bộ ảnh mới của các cục cưng nhá! :x:x:x
Hị hị, có cau có đâu. Mẹ nó nhấp vào icon là thấy chữ waiting mà.
 

Gemma

Active Member
Kokiu đâu sao chưa vào up ảnh Dứa lùn cho cả nhà xem nhớn thế nào rồi? 8->:x
 

whitexsnow

Active Member
Úi giời ơi, đếm sái cả cổ mới đủ được 15 đứa con cháu nhà mẹ Boo 3:-O Cảm ơn mà sao mặt mày lại cau có thế kia thì ai còn gởi ảnh cho :-ss>:p Hi hi, ngẫm tình cảnh nhà mẹ Boo cũng rầu thật, giờ ngồi ngóng ảnh lũ nhỏ không biết khi nào mới nhìn đủ mặt 15 đứa con cháu xa nhà... 8->:-w May nhà mẹ Gem chỉ có 5 đứa gả đi thôi, mà giờ cũng nhớ tụi nó đứt ruột. Trừ Quất gả về nhà người bạn không phải là member của forum nhưng nhà cũng ngay quận Bình Thạnh gần bên quận Phú Nhuận chỗ nhà bà cháu, còn thì Trà, Thanh, Chanh đều ở gần nhà bà cháu, Quýt sắp về nhà ở Vũng Tàu nhưng hy vọng chị mới của cháu sẽ up ảnh thường xuyên. Chúc mẹ Boo sớm sưu tầm được bộ ảnh mới của các cục cưng nhá! :x:x:x
Oh, hihi, nhà em cũng đã gả được 15 đứa rồi đấy ạ, số điện thoại em vẫn còn lưu hết ở đây cơ, nhưng có 1 vài người ò í e mất rồi. Mai mốt phải học tập nhà Bơ Sữa với mẹ Gem gả cho thành viên Vietpet thôi, để theo dõi cho dễ :x
 

phenmaleat

Active Member
Cứ chịu khó gả con như thế này thì hội vietpet ngày càng đông vui rồi
 

kokokiukiu

Active Member
Đọc được topic từ hôm qua nhưng hôm nay chủ cháu mới soạn được vài cái ảnh của Dứa để khoe với bố mẹ BS và cả nhà.Thông báo qua tình hình của Dứa lùn chút đã ạ:Giờ Dứa được 9 tháng,nặng ~3,6kg, lông dài và xù hơn gấp nhiều lần so với hôm mới đón về:)),dễ ăn,cơm ,thịt, hay hạt ,phomai,sữa chua......ăn được hết,chả chê cái gì cả,thêm nữa là nghịch và phá nhà không thua gì 3 đứa mèo ta;)).
À,quên 1 chi tiết quan trọng nữa là cháu nó đang gào đực lần thứ 2 cách lần thứ nhất đúng 10 ngày:(,không ngờ lần này mồm cháu to đến như thế,bình thường chỉ nghe cháu kêu 1 tiếng đã khó,chủ cháu phải thực hiện chế độ xích lại rồi,vì không hiểu mèo ở đâu ra mà nó cứ đến đứng gần cửa nhà,nhà lại có nhiều cửa sổ nên ông cháu sợ đêm hôm mèo đực nhảy từ cửa sổ vào vỡ kế hoạch thì chít dở cho nên bắt xích mèo lại.Thế là nguyên 1 đêm chị cháu mất ngủ vì mèo cứ đu cái dây xích,quấn lung tung vào cái chân bàn,chân ghế,sợ mèo bị thít cổ nên lại phải mở mắt ra để còn nhòm ngó;)).Mèo thì uốn éo,kêu ầm ĩ..:(,sợ quá.
Nói xấu cháu đủ rồi,giờ khoe ảnh đây ạ:


 

Linhmu_93

Active Member
Dứa lùn càng lớn càng giống e Quýt mập à nha! Xinh quá.... Mà Muôi Muôi đc ké ảnh kìa :x Muôi về nhà nào rồi c Kiu ơi?
 

linhlady

Member
Kit - Quýt mập

Giờ cháu Kit mới vào điểm danh được ạ!:D

Mẹ cháu cũng xin lướt qua về tình hình sức khỏe và các số đo chút .
Cho tới thời điểm hiện tại, cháu Kit nặng 5kg và cháu có 2 người yêu, 1 cô vợ. cháu mới bắt đầu có biểu hiện tìm gái, suốt ngày kêu " ao to, ao nhỏ" ( ngoao ngoao) nhưng ngố nên chẳng biết đi đâu đánh dấu, cũng cứ kêu thế thôi mà chẳng cần gái ( may mà ngố).
Cháu đang bị đi ngoài nhẹ do cháu ham ăn, ăn quá nhiều cá.Cũng may ở cái thằng này là dù bị đi ngoài nhưng ăn uống không hề thuyên giảm và cân nặng thì cứ lên đều đều, trộm vía.
Cháu có 1 tật là gặm đầu, gặm tóc mẹ cháu, mãi mà không sửa được, tối nào cũng làm vài trận rồi lăn quay ra ngủ ( trên ấy luôn) x-(

"Rung" nhan của cháu đây, tiện thể mẹ Boo giới thiệu cho vài cô vợ cho Kit ngắm, để đỡ thèm thôi chứ mẹ cháu cũng sợ độ dê của thằng này, hãi hùng %-(





Dáng liếm thường trực






 

kokokiukiu

Active Member
Dứa lùn càng lớn càng giống e Quýt mập à nha! Xinh quá.... Mà Muôi Muôi đc ké ảnh kìa :x Muôi về nhà nào rồi c Kiu ơi?
Muôi thứ 7 tuần này sẽ về nhà 1 chị ở Đội Cấn em ạ,chị cũng chả biết chị ý có sinh hoạt trên VP ko nữa.:D

Dứa với Kít giống nhau thật,cơ mà cân nặng thì Dứa thua xa Kít:(:)((
 

boxinh

Member
e không phải người đón hổ vằn, nhưng đó là cô bạn thân của em, trong máy em có 2 cái ảnh cháu Hổ vằn mẹ Bơ Sữa nhận mặt cháu xem có chuẩn không nhé (Xin phép chủ của Chíp-Hổ Vằn, xí xớn tí)
 
Đọc được topic từ hôm qua nhưng hôm nay chủ cháu mới soạn được vài cái ảnh của Dứa để khoe với bố mẹ BS và cả nhà.Thông báo qua tình hình của Dứa lùn chút đã ạ:Giờ Dứa được 9 tháng,nặng ~3,6kg, lông dài và xù hơn gấp nhiều lần so với hôm mới đón về:)),dễ ăn,cơm ,thịt, hay hạt ,phomai,sữa chua......ăn được hết,chả chê cái gì cả,thêm nữa là nghịch và phá nhà không thua gì 3 đứa mèo ta;)).
À,quên 1 chi tiết quan trọng nữa là cháu nó đang gào đực lần thứ 2 cách lần thứ nhất đúng 10 ngày:(,không ngờ lần này mồm cháu to đến như thế,bình thường chỉ nghe cháu kêu 1 tiếng đã khó,chủ cháu phải thực hiện chế độ xích lại rồi,vì không hiểu mèo ở đâu ra mà nó cứ đến đứng gần cửa nhà,nhà lại có nhiều cửa sổ nên ông cháu sợ đêm hôm mèo đực nhảy từ cửa sổ vào vỡ kế hoạch thì chít dở cho nên bắt xích mèo lại.Thế là nguyên 1 đêm chị cháu mất ngủ vì mèo cứ đu cái dây xích,quấn lung tung vào cái chân bàn,chân ghế,sợ mèo bị thít cổ nên lại phải mở mắt ra để còn nhòm ngó;)).Mèo thì uốn éo,kêu ầm ĩ..:(,sợ quá.
Nói xấu cháu đủ rồi,giờ khoe ảnh đây ạ:


Mít nhà em trông cũng giống Dứa nhà chị lắm(chắc tại là họ hàng, hình như Mít nhà em là cháu gọi Ginger là cậu thì phải:)). Tuy hơn Dứa 1 tháng nhưng cân nặng của Mít lại thua xa Dứa(10 tháng rồi mà nó chỉ nặng có 2,7kg thôi, tại lười ăn quá mà:() nên bây h đang phải cho ăn Nutri gel đây. Thế mà chẳng hiểu sao Mít lại gào đực sớm lắm chị ạ, từ hồi nó còn chưa đầy 4 tháng cơ. Cũng may nhà e kín nên không phải xích nó lại.
 

Acami

New Member
Cảm ơn cô Boxinh đã up giúp ảnh cháu nó nha. Đấy là ảnh cháu nó cách đây 3 tháng , giờ thì cháu lớn hơn và cũng nghịch hơn rồi :) . Đáng nhẽ phải gửi ảnh cháu cho mẹ Bơ Sữa lâu rồi nhưng mà chị cháu cứ lười rồi lấn cấn thế là quên luôn . Hì giờ may quá mẹ BS mở topic này cho anh chị em các cháu họp mặt , tụ tập <:p

Sau đây là phần giới thiệu về tình hình của cháu. Ban đầu lúc đón cháu về nhà thì cũng định đổi tên cháu nhưng mà gặp mặt cháu xong thì thấy cháu rất có phong thái của một chú hổ con nên chị cháu cùng ông bà đều nhất trí giữ tên cháu là Hổ Vằn . Nhưng mà về sau thấy khó gọi , với bà cháu sợ đặt tên Hổ nó oai quá cháu không lớn được nên đã đổi cháu thành Chíp ( Con gà con :D ) .
Bây giờ thì cháu được 7 tháng , nặng khoảng 3kg, người thanh mảnh chứ không có tròn vo được >< . Cháu rất thích ăn phomai với uống sữa , cứ nhìn thấy ai uống sữa là mắt cháu lại long lanh, liếm mép :"> dưng mà chị cháu chỉ cho phép cháu uống ít thôi vì sợ cháu đau bụng . Cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành không đanh đá như em Su , ai bế cũng được , thích dụi đầu vào người khác, cực kỳ tình cảm. Nhớ hồi đầu mới về nhà ngày nào cháu cũng ra cửa ngồi hóng, mặt buồn thiu, nhìn trời đất xa xôi kiểu như đang nhớ mẹ Múp míp, mẹ BS với các anh chị em ý. May bây giờ thì cháu hết buồn rồi, rất thích chơi với các anh chị em khác trong nhà. Tối nào cháu cũng cùng em Su và một anh công công đuổi nhau khắp nhà, đặc biệt là các cháu rất thích trò nhảy lên dựt dây màn khi bà các cháu đi ngủ nên bị tét mông nhưng các cháu chẳng chừa gì cả ><

Trên kia cô Boxinh đã post ảnh cháu rồi, nhưng mẹ cháu vẫn thêm vài cái để cả nhà chiêm ngưỡng vẻ đẹp " nghiêng thùng đổ chậu " của cháu :x






Cuối cùng thì xin gửi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý đến gia đình Bơ Sữa cũng như toàn thể gia đình Vp, chúc các bé mèo ngày càng xinh đẹp và khoẻ mạnh @};-@};-@};-
 

Linhmu_93

Active Member
Mẹ Linhlady đi đâu mất tích đổi cả sđt nữa thế? Có tg c nt cho e hoặc a Thành nhé. A Thành cứ hỏi chị suốt...
 

milkygirl6390

Active Member
ôi đúng là Vietpet mình nhà Bơ Sữa vẫn cầm trịch đấy nhỉ, tuy đã di tản về hùng cứ ở nơi khác nhưng hậu duệ thì vẫn lập căn cứ khắp Hà Nội, mà đứa nào đứa nấy đều hoành tá tràng thế này :X:X:X
 
Cập nhật thêm mấy bé ALD (sắp lên bệ phóng) con mẹ Múp Míp và bố Ginger:
Gấu Đen/ Gấu Nâu/ Blacky:






Các loại Hổ vằn:







 

Gemma

Active Member
Ơ các bé vẫn chưa đi về nhà mới à ông bà Bơ Sữa ơi? Chúc các cháu chóng tìm được nhà mới bố mẹ mới yêu thương các cháu thật nhiều nhé! Thích các cháu hổ vằn ghê cơ, trông cứ như hai đứa Trà - Bưởi nhà này đi lạc ý! :)):x
 

Boo Boo

Member
Ơ các bé vẫn chưa đi về nhà mới à ông bà Bơ Sữa ơi? Chúc các cháu chóng tìm được nhà mới bố mẹ mới yêu thương các cháu thật nhiều nhé! Thích các cháu hổ vằn ghê cơ, trông cứ như hai đứa Trà - Bưởi nhà này đi lạc ý! :)):x
Dạ chưa, mèo nhà cháu vẫn y nguyên. Tại mẹ cháu lúc nào cũng thích mèo bé , lúc nào cũng ước chúng nó "cứ bé mãi thế này có phải thích không" nên các cháu chả chịu lớn gì cả.
 

Boo Boo

Member
Cảm ơn các cô đã cho nhà Bơ Sữa gặp lại lũ trẻ. Mừng quá vì các bé đều được chăm sóc tốt, phát triển tốt.
@ Acami: Nhìn thấy Hổ vằn mẹ cháu vui quá cô ạ vì Hổ vằn với Nho xinh là 2 đứa mẹ cháu biết ít thông tin nhất từ khi đi nhà mới. Hổ vằn trổ mã trông oai hùng hơn nhiều, mặt giờ giống hổ hơn nhỉ.
@ all: Nhà cháu vẫn luôn mong chờ tin các bé khác :-*:-*:-*
 
Top