• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lý do bạn chọn nuôi mèo ?

keke, bởi nó trông "gian" không thể tả, rất dễ xương
Mỗi lần có chuyện buồn thì chỉ cần vuốt ve một lúc là thấy thanh thản lạ kỳ, kỳ thật.
Chắc đấy là lý do vì sao mình yêu mèo và nuôi mèo. Ôi, bé Moon dễ xương của tui
 

koolboyz

Member
Mèo là động vật sạch sẽ, hiền lành, gần gũi với người, không cần sự chắm sóc nhiều như cún nên nếu có việc đi công tác xa thì vẫn có thể nhờ người nuôi hộ được.
Chó thì vất vả hơn vì bạn ko thể xa chúng hơn 8 tiếng được. Thế nên nuôi chó sẽ có cảm giác mất tự do một chut :)
 

tlan2610

Member
xinh xắn, dễ thương, tình cảm, đôi lúc rất ngộ nghĩnh.
Dù có chuyện gì buồn chơi với nó cũng cảm thấy vui lên.
 

ruồi bẹp

Active Member
nhà mình từ nhỏ toàn nuôi chó, thú thực chỉ thích những con chó to đùng đoàng thôi nên chẳng nghĩ đến chuyện nuôi mèo bao giờ
sau đó thì hay được bọn bạn gọi là mèo, tụi nó bảo "tính mày như con mèo già ý"
thế là về xin mẹ nuôi thử một con mèo, từ ấy đến giờ nhà có thể không có chó nhưng chẳng lúc nào không có mèo cả :D
ở quê có vườn rộng, nhiều cây để leo trèo nên nuôi mèo thích lắm được cái ông bà cũng quý mèo, chăm chúng như chăm cháu :D

Bây giờ xuống Hà Nội ở tự mình kiếm một con mèo, tự học cách chăm sóc, tự nuôi nó lớn thấy vui vui.
 

hoayeumeo

New Member
minh nuoi meo tu be nhung khong yeu bang bay gio vi chung la nhung thien than da giup minh vuot qua duoc con bao to cuoc doi, chung khien minh biet rang tren doi nay van con co nhung sinh linh can co su cham soc, cho che cua minh.
 

bigbibi

Member
Tại sao lại yêu mèo?
Có lẽ vì cần một đôi tai luôn luôn lắng nghe tiềng thở dài mà không bao giờ phàn nàn ..........
Có lẽ vì cần một bàn tay nhỏ xinh để nắm thật chặt ..............
Có lẽ vì cần một lời cảm ơn (kể cả là "meo meo") khi nỗi buồn ập về ..........
Có lẽ vì cần một hơi ấm nhè nhẹ ôm vào lòng ...........
Có lẽ vì cần miu , rất rất cần miu ..........
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tại sao lại yêu mèo?
Có lẽ vì cần một đôi tai luôn luôn lắng nghe tiềng thở dài mà không bao giờ phàn nàn ..........
Có lẽ vì cần một bàn tay nhỏ xinh để nắm thật chặt ..............
Có lẽ vì cần một lời cảm ơn (kể cả là "meo meo") khi nỗi buồn ập về ..........
Có lẽ vì cần một hơi ấm nhè nhẹ ôm vào lòng ...........
Có lẽ vì cần miu , rất rất cần miu ..........
Rất đồng ý với bạn bigbibi, nhưng mọi người yêu mèo đều muốn đổi từ " có lẽ vì..." thành từ "chắc chắn vì..."
 

bizonzon

Active Member
Đây là 1 đoạn blog mình viết từ lâu, để thay cho lý do tại sao yêu mèo:

Nhẹo nhảy lên bàn, nghiêng đầu nhìn chị. Meo cũng nhảy lên, chắn ngang màn hình máy tính, chắn luôn cả những mệt mỏi.
Nhẹo đặt một bàn chân nhỏ xíu lên tóc chị, khi chị gục đầu vào tay, Meo liếm giúp chị những giọt lăn dài mà đôi khi dù có cố gắng tự lừa mị mình chị cũng ko ngăn được.
Hai đứa sẵn yêu thương hơn cả những xa xôi chị mãi hy vọng, sẵn ấm áp hơn cả những thèm muốn về một bờ vai chị mong đến cháy lòng, sẵn dịu dàng hơn cả những ngọt ngào chị cứ mải tìm kiếm…, dù vụng về, dù lặng lẽ…
2 đứa là tất cả của chị, yêu nhiều lắm!
*****
Và chăm sóc 2 đứa ngoài tình yêu còn thay cho lời cám ơn!
 

meomayucich

New Member
mình nuôi mèo vì nó có ích, bít bắt chuột,...
Thỉnh thoảng ngồi chơi game khuya, nó lại trèo lên lòng nằm cuộn tròn và ngủ, thấy thích thích, hay hay.
 
Thích nuôi mèo từ khi thơ thẩn trên đường thấy một con mèo bị bỏ rơi. Còi cọc và xấu xí ( bảo sao bị ra đường ) . thấy đói và co ro trong đêm giá lạnh. Tội quá mang về nuôi. béo Mầm lại đăng tin tìm người yêu mèo về chăm sóc. (rùi) rồi lại mong có người tốt rước nó về dinh để không phải nghe Bố, Mẹ than thở. Trách những con người vô trách nhiệm với những con vật không biết nói. (Rùi) rồi họ cũng sẽ vô trách nhiệm với chính bản thân họ. trách những ai chạy theo mốt nuôi mèo Tây để (rùi) rồi những em mèo ta Xấu Xí bệnh tật ra đường hóng gió trong tiếng kêu của cái bụng trống rỗng. yêu mèo chỉ vì người hàng xóm bên cạnh nhà nói là Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì sang. ( vì mèo đến nhà bà háng xóm rồi bà hàng xóm lại vứt nó ra cột điện) Rồi lại ra cột điện tha về nuôi. Có con bị bệnh tật cũng tha về rồi lại lây bệnh của nó hic hic hic ban đầu thấy sợ sợ giờ thì cũng quen (rùi) rồi. Yêu cũng chẳng biết vì sao lại yêu chúng.
 

rosemary200618

New Member
Yêu mèo vì một tình yêu chân thật nhất như với gia đình, người yêu ^^ ^^ ^^ Tóm lại là yêu mèo vì rất yêu mèo :D
 

tenchil

Member
Về mặt thực tế thì như nhiều anh chị đã nói, mèo không tốn nhiều diện tích để nuôi, còn về cảm nhận của riêng em, em chọn mèo đơn giản là vì em yêu nét mềm mại, uyển chuyển dịu dàng của chúng, rồi có thể bất chợt xù lông nhảy dựng lên đập bẹp con gián (loài vật em hãi nhất trần đời). Mèo không thể trông nhà như chó, nhưng cũng rất thông minh theo một cách riêng. Và cũng vì khi gặp chuyện không vui, chỉ cần mèo cưng đến bên cọ nhẹ nhàng, kêu meo meo mấy tiếng, dù còn buồn nhiều lắm, nhưng cách an ủi đặc biệt ấy hẳn làm lòng nhưng người yêu mèo như chúng ta ấm lên rất nhiều ^^
 

nataliekao

New Member
nuôi mèo vì đơn giản là mèo thôi và vì mèo có 1 khả năng tự lập rất tốt. có lẽ vì vậy mà mình đã có 8 con mèo ở nhà :)
 
vì tụi nó rất tình cảm ...... vì tụi nó xinh lắm.....vì tụi nó hay trèo lên người mình và dụi dụi bộ lông mềm vào tay mình .....vì tụi nó thích cưng chiều .....vì tụi nó kêu meo meo ....và vì tụi nó khiến mình rơi nước mắt.....vì vô vàn những lý do ...để đến lúc mình có thể nhận ra rằng không có lý do gì hơn vì tình yêu với loài vật tên Mèo!
 
vì sao ư, đâu cần lí do thì mới nuôi mèo chứ. tình yêu mù quáng mà.^^!. e nuôi mèo vì yêu mèo vô điều kiện ah.
 

Zen189

Member
Nuôi mèo vì nó biết đi vệ sinh vào chậu cát ị.................
 

vits2be

Member
Nuôi mèo vì chúng nó rất nghịch, ghét chúng nó đâm ra phải nuôi cho bõ ghét:cool:
 
Top