đọc chủ để này, mình rất tò mò về cách huấn luyện Malinois của lính cứu hỏa Pháp vì:
1. Họ đã chế ngự được nỗi sợ lửa của Malinois vì trong thiên nhiên, tổ tiên của loài chó là loài sói rất sợ lửa. Vì vậy, về mặt huấn luyện, họ làm thế nào để Malinois vẫn tác nghiệp được trong môi trường tối và chỉ có lửa và khói nhỉ. (mình đã xem rạp xiếc TW ViỆt Nam huấn luyện chó nhảy qua vòng lửa, huấn luyện viên vụt roi vun vút, chắc cách này không dùng được!!!)
2. Trong môi trường có lửa và khói, các dị biệt về mùi sẽ mất đi một phần, chắc chắn không thể dùng kỹ năng tracking ziczac như trong môi trường thiên nhiên bình thường. vậy Malinois được huấn luyện tracking tìm người như thế nào nhỉ?
3. Nếu huấn luyện kỹ năng này, vấn đề an toàn cho chó được thực hiện thế nào nhỉ? Nếu hội Malinois nhà mình không cẩn thận, tập mà bị bỏng mông thì thương lắm.
Bác Bưởi, bác Hùng TY, bác Hoan, bác Mit, Tùng, Pet-lover, và Vãng lai có thông tin gì không ạ?
Một điều nhỏ nữa, đề nghị mọi người phê bình đồng chí hội trưởng Malinois. Phân biệt đối xử với Malinois cái (vì lý do bọn nó phải sinh cún con), không cho thi đủ các modules thì còn có lý. Nhưng anh hội trưởng này còn phân biệt đối xử với thành viên CLB là nữ như tôi ạ. Anh này không cho tôi post ý kiến lên các box mà không hỏi trước anh ấy và đưa ra ý kiến gì cũng bị gạt đi với lý do "mụ thì biết gì...":-h
Khi mọi người dần đưa các môn thi vào, nên có công tác truyền thông để người dân biết đây là một môn thể thao. Người bình thường nhìn các anh trong clb tập với chó thì cũng sợ vì cứ có cái roi (mặc dù chỉ đánh vào quân xanh là chính). Chúng ta phải cẩn thận, đừng để dư luận hiểu nhầm là đang ngược đãi bọn cún ạ.
(bài này được post một cách vội vàng lúc hội trưởng đi tập thể dục, mình gõ nhanh, nhỡ sai chính tả thì cũng mong mọi người lượng thứ ạ.).
Chúc cả nhà và lũ cún khỏe mạnh trong thời tiết lạnh giá này.
Thu