• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lâu rồi chưa đưa ảnh các con lên..

Cún Mèo

Member
Các em bé yêu thương của mẹ..

Dạo này mẹ bận kinh khủng, mẹ đi làm về, nấu nướng ăn uống xong là bố mẹ lại phải đi luôn.. Thời gian ở bên các con chỉ được một chút.

Mẹ cảm ơn các con, vì:

- Khi mẹ về, bé Lu cho hai chân lên cửa sổ, nghếch nghếch mắt lên nhìn mẹ.

- Bé Luck leo lên tủ lạnh, thò đầu ra nhìn mẹ.

- Bé Bò nhảy từ gác xép xuống, dẩu cái mỏ ra nhìn mẹ.

- Mẹ hôm nào cũng về muộn, Luck lại leo lên gối tay mẹ ngủ.

- Hôm nào cũng như hôm nào, đúng 7 giờ kém 15 phút sáng, Lu lại liếm môi mẹ rồi thở o o bên tai mẹ để gọi mẹ dậy..

- Bò ở trên cao ngó xuống nhìn mẹ.

Mẹ yêu các con...

Sắp tới, các con sẽ có một môi trường tốt hơn, rộng rãi hơn... Mẹ yêu các con lắm, các em bé ngoan của mẹ.







Nhớ các con ngay khi các con quẩn quanh bên mẹ.
 
mèo của chị dễ thương quá ... him him mắt nhìn kìa ... thế còn em Lu đâu hả chị ? phân biệt đối xử hả chị :D sao chị không làm cái gỗ kia rộng hơn tí, làm giường nằm cho tụi nó luôn :D
 

tuongtrinh

New Member
Ôi chu choa. Sao mà dễ thương thế này :) . Được mấy tháng tuổi rồi chị? Đực hay cái vậy?
 

Cún Mèo

Member
Hí hí, hai đứa nhà chị là hai thằng cu em ạ, nhưng bị cắt rồi, vì chị sợ chúng nó đi mất..

Thằng lớn được gần 10 năm (nhà bạn chị nuôi từ trước, chị mới nuôi nó được vài tháng).

Thằng bé được khoảng 2 năm rưỡi, chị bế nó về khi nó khoảng 1 tuổi rồi.

Còn đứa con gái nữa, khá nổi tiếng trên diễn đàn này... Cơ mà ảnh nó đưa lên nhiều quá rồi, sợ mọi người chán ngấy nên chị không show lên nữa... Để lần sau, hì hì..
 

amifidele

Member
Con cái nhà ai mà sung sướng thế kia, eo ôi! Béo tròn, mượt mà, thấy là muốn...ôm đi luôn :):love struck::p
 
Hai thằng bé này nhìn chỉ muốn ôm cho nghẹt thở :love struck: . Mèo nhà chị hạnh phúc thật đấy. May mắn thay cho các bé mèo gặp được người chủ như thế này. Mẹ em đọc bài hồi trước của chị và đã "học tập" chị cái vụ trồng cỏ trên sân thượng cho mèo ra quậy và ăn cỏ đấy ạ :D
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Gớm Khoai cứ nịnh đầm bác P nhà mình, mắt him híp thế kia thì dễ thương nỗi gì, thấy "dễ ghét" thôi á.... Được mỗi cô Lucy nghịch ngợm thôi, mắt hấp ha hấp háy, tròn xoe, mặt phị ra phúng pha phúng phính, lúc nào cũng cạnh khóe các anh trong nhà, cơ mà được chiều lắm đấy, chưa ai ngấy đâu bác P nhà mình cứ show hàng nha!!!
 

tuongtrinh

New Member
Em mèo lớn là em có chấm vàng đậm ạ? Nhìn mèo của người khác và mèo của chị em mới thấy mèo nhà em còi quá :(. Tụi nó toàn mèo hoang không à :(.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Em mèo lớn là em có chấm vàng đậm ạ? Nhìn mèo của người khác và mèo của chị em mới thấy mèo nhà em còi quá :(. Tụi nó toàn mèo hoang không à :(.
Tuongtrinh ơi đừng buồn, thay vì buồn bạn hãy vui lên vì bạn đã giúp những bé mèo hoang có được một mái ấm, dù bọn nó không có cái bụng béo nhưng lại "béo" niềm hạnh phúc vì được bạn rất yêu thương!

Chị CunMeo cũng vì được cái may mắn mát tay lại đầy tình yêu thương mèo nên chúng nó mới béo nhúc thế, bạn cũng có thể làm được mà, chăm bọn nó nhiều hơn, yêu bọn nó nhiều hơn, học tập kinh nghiệm của chị CunMeo và các bạn trong Nhà Mèo... thì chắc chắn lũ mèo nhà bạn sẽ vừa béo hạnh phúc lại vừa béo bụng mà, hí hí....
 

Cún Mèo

Member
Nếu các bạn muốn mèo nhà các bạn béo mượt, thì xin lưu ý mấy điểm sau:

1. Mèo chắc chắn không bị giun sán, vì giun sán làm mèo gầy còm, bụng ỏng.

2. Mèo cần được sống trong môi trường sạch sẽ.

3. Cho mèo ăn hạt khô chất lượng tốt, uống nước sạch, và cho ăn nhiều bữa/ ngày..

4. Chiều chuộng, nói chuyện cùng mèo nhiều lần trong ngày... Mèo muốn cào móng, hãy tìm thứ để mèo cào móng. Mèo muốn âu yếm, hãy bế, hôn, vuốt hoặc chải lông cho mèo..

Mèo nhà tớ nói chung ít khi cằn nhằn kêu ca, tớ đáp ứng khá tốt những yêu cầu của chúng nó..

Này thì Bé Lu cháo lòng... gửi các bạn nhé:





Mình đưa ảnh lên nhiều quá, đâm lẩm cẩm, cái ảnh này đã đưa lên chưa nhỉ:



Giời ơi, chỉ muốn gặm ngay cái tay này thôi í ạ..
 
Không biết Lucky có họ hàng gì với bé Lùn nhà em không, mà nhìn giống ơi là giống :love struck:






Gía mà được kết thông gia với chị Cún Mèo nhỉ ? Ngày xưa bé Lùn cũng có bạn trai giống anh Lucky, mà giờ chia tay mất rồi :(
 

Cún Mèo

Member
Giống thật em Tiểu Ngọc ạ, nhưng chúng nó chỉ là bạn được thôi, Lucky đã bị chị "cắt im" sau một buổi tối trốn nhà leo lên nóc lang thang đấy..
 
Bé Lùn nhà em cũng triệt sản rồi chị ạh, mà không hiểu sao đã triệt rồi mà bé vẫn có bạn trai, tối tối rủ nhau đi hú hí trên nóc nhà :blusshing: Bé Lùn chỉ thích mấy anh lông vàng oai vệ như anh Lucky thôi, chứ mấy anh trắng lon ton tới toàn bị bé gầm gừ >"<
 

tuongtrinh

New Member
Bạn Neko ơi mèo nhà mình mập không dược đâu. Bạn biết tại sao không? Bởi vì tụi nó quậy lắm ăn xong là giỡn tiêu hột hết rồi còn gì :(. Mà thôi tụi nó nhỏ hoài nhìn cũng dễ thương :). Bạn chỉ mình cách post hình đi mình xinh bạn đó :praying .
 

maxx05

Member
Bạn Neko ơi mèo nhà mình mập không dược đâu. Bạn biết tại sao không? Bởi vì tụi nó quậy lắm ăn xong là giỡn tiêu hột hết rồi còn gì :(. Mà thôi tụi nó nhỏ hoài nhìn cũng dễ thương :). Bạn chỉ mình cách post hình đi mình xinh bạn đó :praying .
Bạn vào trang này: http://imageshack.us/, chon đường dẫn vào file hình trong máy của bạn. Sau đó up lên. Rồi lên diễn đàn chèn hình vào
 

yeucuncon

Member
hí hí nhìn yêu chết đi được, bao giờ chị Phượng mới hết bận đây nhỉ, nhớ quá.........
 

maxx05

Member
Lucky bị béo phì quá mức rồi. Chắc chị phải cho nó vận động nhiều lên chứ mèo mập thế dễ sinh ra nhiều bệnh lắm.
 
Các em bé yêu thương của mẹ..

Dạo này mẹ bận kinh khủng, mẹ đi làm về, nấu nướng ăn uống xong là bố mẹ lại phải đi luôn.. Thời gian ở bên các con chỉ được một chút.

Mẹ cảm ơn các con, vì:

- Khi mẹ về, bé Lu cho hai chân lên cửa sổ, nghếch nghếch mắt lên nhìn mẹ.

- Bé Luck leo lên tủ lạnh, thò đầu ra nhìn mẹ.

- Bé Bò nhảy từ gác xép xuống, dẩu cái mỏ ra nhìn mẹ.

- Mẹ hôm nào cũng về muộn, Luck lại leo lên gối tay mẹ ngủ.

- Hôm nào cũng như hôm nào, đúng 7 giờ kém 15 phút sáng, Lu lại liếm môi mẹ rồi thở o o bên tai mẹ để gọi mẹ dậy..

- Bò ở trên cao ngó xuống nhìn mẹ.

Mẹ yêu các con...

Sắp tới, các con sẽ có một môi trường tốt hơn, rộng rãi hơn... Mẹ yêu các con lắm, các em bé ngoan của mẹ.







Nhớ các con ngay khi các con quẩn quanh bên mẹ.
hey, em mèo ở bên trái ấy, ảnh thứ nhất và thứ 2 ấy, có cái bụng mỡ béo giống Su Kem của mình quá. Không biết em này có chửa đẻ gì k, chứ Su Kem nhà mình gái chưa chồng và bụng cứ xổ ra 1 đống, keke :D
 
Top