Tình hình là em đang nuôi 1 em mèo 2 tháng tuổi
Tiếp sau đó em nhặt được 1 em mèo bị bỏ rơi ngòai đường, bé xíu luôn ạ, nên cũng xách luôn em ý về nuôi
Cả 2 em đều là mèo cái, nhưng em mèo kia còn bé quá nên chưa biết đi vệ sinh đúng chỗ, đi ngòai luôn ra cái ổ, em mèo lớn thì chắc k thích nằm ổ bẩn, lại bắt đầu múôn tung hòanh(
mà em mèo đen thì rất cần em mèo vàng lớn ủ ấm cho.
Em nên làm thế nào để giữ chân em mèo lớn ở lại ủ ấm cho mèo con giờ ạ
Hoặc mọi người có giải pháp gì k ạ
Em chỉ sợ 2 em mèo ghét nhau thôi, mà chả biết chúng nó có ghét nhau k nữa huhu em thì k nghĩ bọn nó ghét nhau, vì em thấy lúc em cho con này ăn hoặc lôi 1 con ra, con kia trong ổ cứ kêu ầm ỹ lên
Mà mèo con cho uống sữa ông thọ có đc k ạ :worried:
Nhìn chung là em đang cố gắng, nên chắc hỏi hơi dở hơi, mong mọi người giúp đỡ
Tiếp sau đó em nhặt được 1 em mèo bị bỏ rơi ngòai đường, bé xíu luôn ạ, nên cũng xách luôn em ý về nuôi
Cả 2 em đều là mèo cái, nhưng em mèo kia còn bé quá nên chưa biết đi vệ sinh đúng chỗ, đi ngòai luôn ra cái ổ, em mèo lớn thì chắc k thích nằm ổ bẩn, lại bắt đầu múôn tung hòanh(
mà em mèo đen thì rất cần em mèo vàng lớn ủ ấm cho.
Em nên làm thế nào để giữ chân em mèo lớn ở lại ủ ấm cho mèo con giờ ạ
Hoặc mọi người có giải pháp gì k ạ
Em chỉ sợ 2 em mèo ghét nhau thôi, mà chả biết chúng nó có ghét nhau k nữa huhu em thì k nghĩ bọn nó ghét nhau, vì em thấy lúc em cho con này ăn hoặc lôi 1 con ra, con kia trong ổ cứ kêu ầm ỹ lên
Mà mèo con cho uống sữa ông thọ có đc k ạ :worried:
Nhìn chung là em đang cố gắng, nên chắc hỏi hơi dở hơi, mong mọi người giúp đỡ