meo_beo_an_kem
New Member
Miu con nhà em mới được gần hai tháng tuổi.Một hai hôm đầu khi em mới mua về,em ý ăn hùng hục,chạy nhảy lung tung khắp nhà,cực kỳ vui.Nhưng không hiểu sao mấy hôm sau không thế nữa.Em ý cứ ủ rũ,ngủ suốt ngày,mặt mũi buồn thiu,chậm chạp.Đã thế thức ăn em cho nào là cơm cá thịt đủ cả nhưng em ý cứ thờ ơ quay đi,thi thoảng đói quá thì mới nhấm nháp một tý
em cho ăn sữa,rồi uống thuốc(hình như là kháng sinh ý ạ_cái bà bác sỹ thú y đưa cho em) cũng không ăn thua.Các bác có kinh nghiệm gì không mách em với,mèo nhà em càng ngày càng gầy,toàn da với xương thôi,tội lắm:whew: còn đây là ảnh em ý hồi mới mua về,yêu chưa nè cả nhà:love struck:

