• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Làm sao để mèo dạn dĩ hơn với người lạ?

alerum

Member
Mình thấy mấy con mèo thường nhát với người lạ quá, các bác có cách nào huấn luyện cho nó dạn hơn không? Mèo mình cũng mới 2 tháng thôi. Cám ơn các bác nhiều lắm!
 

tsunami

Member
bạn cứ ôm nó nhiều vào, chiều chuộng vuốt ve nó, cho người khác ôm nữa, thỉnh thoảng bế ra đường chơi, lâu dần rồi thành quen, nó không sợ người lạ nữa đâu.
nhưng làm thế này thì dễ bị mất mèo lắm đó
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Không nên đâu bạn ơi, mèo nhát người có khi còn tốt hơn đó, mèo bạo và quấn người quá, nếu bạn thả mèo chứ không xích nhốt, nó đi ra ngoài dễ bị bắt hoặc bị chó cắn lắm. Mèo nhát là bản tính của mèo rồi, nó thường luẩn quẩn trong nhà thì tốt hơn là bạo dạn đó. Suy nghĩ lại nhé!
 

anhbob

Member
:DMình thấy Neko nói đúng đó, mèo mà dạn người quá thì dễ mất lắm. Miễn là nó quấn quýt với mình là đc còn với người lạ thì chẳng cần đâu (người lạ ở đây có lẽ nên trừ hội viên cat lovers ra nhỉ)
 

ashita

Dịch giả Vietpet
hix. mèo nhà em, ai nó cũng trèo lên lòng nằm ngủ ngon lành. chả sợ ai bao giờ. đau đỡn. mất như chơi !
mèo ko dạn với chú mớil à vấn đề. những con đó, nó chỉ dạn với người cho nó ăn và người mà nó biết là yêu quý nó, còn lại, nó tránh tất
 
mèo mình khôn lắm. nó dạn người, nhưng gặp người quen ( chủ nó - is me - đồng í cho nó đến ) thì nó mới cho phép ôm, không thì ... hehe ... ăn cào nhé ... :) nó thích ruốc, nhưng ruốc của mình có vứt tung ra sàn nó vẫn ăn. cũng cùng 1 loại ruốc đấy, cho vào bát, bỏ sang sân nhà người ta >> "tao không thèm !!" ( con mèo nghĩ thế ) rồi quay đi mất... hêhê
 

nguyen thu tra

New Member
Thôi bạn ơi, nhát càng tốt chứ cần gì nó dạn với người lạ. Mèo nhà tớ còn nhát cả với chủ ý, bình thường đi đứng nhẹ nhàng thì không sao nhưng cứ nhảy xổ ra vồ nó thì kể cả mình nó cũng chạy mất dép, nhưng như thế thích cực, nó chẳng dám đi đâu, ko ra đường, thoáng thấy bóng người là nó biến mất. Chính vì thế nên nó sống được 6 năm rồi, trộm vía, chứ bình thường các con khác sống ở khu nhà tớ 2,3 năm là ăn phải bả hoặc biệt tích không 1 lời giã biệt, buồn lắm!
 

bdlinh87

Member
Còn ai theo dõi chủ đề này không nhỉ? Mèo nhà mình cũng 2 tháng, mới bắt về thôi nhưng cũng nhát ngừoi lắm. Không dạn dĩ như những em mèo khác mà mình đã từng thăm. Nó chả thik vuốt ve, ôm ấp gì đâu, cứ thấy mình là chui rúc trốn biệt. Haizz, đang nghĩ cách cho nó bạo lên đây.
 

Boo09

Member
Theo kinh nghiệm của mình thì mỗi bé mèo có tính cách khác nhau , có bé mới về nhà đã rất dạn dĩ ( đa phần là mèo con ) nhưng cũng có những bé mới về cảm giác xa lạ , chưa kể tách mẹ nên càng khó gần hơn .
Kinh nghiệm của mình là : để thức ăn ( mùi thơm 1 tí , mình ngửi vào cũng thấy thèm :D ) và nước ở gần nơi bé đang trốn , rồi sau đó mình lẩn đi chỗ khác , làm bộ lờ bé đi , lâu lâu 15' lại nhẹ nhàng đi đến kiểm tra bé , gõ nhẹ thức ăn kêu bé lại gần . Đừng quá manh động và có những tiếng động mạnh dễ làm bé giật mình . Cứ như thế tầm 1-2 tiếng bé sẽ từ từ rời khỏi chỗ trốn , sẽ bắt đầu ngửi thức ăn ( lúc này bạn cũng đừng quá vui mừng mà lao vào ôm bé , cứ làm bộ lờ đi ) rồi dần dần sẽ thám thính bên ngoài , sau đó sẽ dần dần dạn dĩ hơn .
Nếu nhà bạn có mèo khác , tốt nhất ngày đầu tránh 2 đứa gặp nhau , để bé mới thích nghi trước rồi hẵng cho gặp bé mèo khác .
CÁi gì cũng phải từ từ và kiên nhẫn :D tầm 2-3 ngày là bé sẽ dạn dĩ hơn .
Mèo lớn hay mèo nhỏ cũng thế , mèo lớn thì phải càng kiên nhẫn hơn . Với lại bạn cũng đừng tập cho bé quen người lạ quá , như các bạn khác nói dễ mất mèo lắm .
Đây là kinh nghiêm của mình , hy vọng sẽ giúp bạn 1 phần nhỏ .
 

hochilinh

New Member
dạn người quá trộm nó huýt cho vài huýt là lại gần nó thì toi đấy bạn à :))
 
Top