Chào KL và chuyển lời hỏi thăm đến Cô nhé!
Bé SoCoLa sắp sửa làm mẹ à..chúc mừng nha!
Cocker này khoái nước thí mồ, gặp đang mùa mưa nữa nên bốc mùi là đương nhiên..hi hi
..
Không biết các chuyên gia khuyên thế nào, Cent thì khuyên nên tắm ...Sau khi tắm tinh thần sảng khoái, ăn uống cũng mau lẹ...
Lựa ngày không mưa, bằng cách xem dự báo thời tiết...hi hi...Coi vậy chứ dự báo hay sai lắm..cách tốt nhất là nuôi một con cóc, hôm nào nghe nó kiu là ngày đó mưa, hôm nào nó im re là ngày đó nắng...kinh nghiệm của Bà ,của đứa bạn, của đứa em ,người hàng xóm để lại đó!
Khi tắm phải có 02 người, chuẩn bị máy sấy tóc, khăn lông sẳn..
Vì bình thường có thể tắm sau ũng được, nhưng khi có bầu thì tắm cẩn thận...Vì chó hay Rùng mình thoát nước sợ ảnh hưởng đến thai..
Khắc phục vấn để này bằng cách một người tắm,xối nước, xoa xà bông, người còn lại trò chuyện với bé và giữ ngay phần eo , hông.. Cố định...
Vừa xong thì dùng khăn lông lau thật khô, giử lông nằm ngược chiều, đánh tơi các búi xoăn...lông sẽ mau khô hơn..
Vệ sinh tai bằng thuốc nhỏ tai dành cho người ( hệu quả lắm) hoặc tăm gòn..v..
Vì sau khi tắm thông thường bọn chúng rất vui, phân khích ...nên cột cô lập nơi khô ráo và nắng nhẹ.
Hong biết kinh nghiệm Của Cent có giúp ích được KL hong...
Chúc Cô và Em vui khỏe
Đây là Cô Cốc nhà Cent khi xưa, sau này chuyển cho đứa em nuôi hộ...
HÌnh mới tắm xong...
Sau khi tăm xong...


Centimet!
Thân ái!