Phạm Vũ Dương
New Member
Em này bắt chuột sát thủ, điệu, xinh, chỉ phải cái tội, bắt hết chuột rồi lại chuyển sang bắt chim và cá cảnh của ông cụ



Em thứ hai, xinh, không bắt chim, không ăn vụng, ngoan, thương nhất là bị điếc do chơi bời với lũ mèo hàng xóm và ngã từ gác 4 xuống. Phải mỗi cái tội cứ nhìn thấy con mèo nào màu trắng đen là nổi điên, lao vào đánh, nhưng mèo vàng hoặc mướp, hoặc vàng trắng... thì em vẫn qua lại bình thường



Mình biết đây là nơi những người yêu thương mèo lên tìm kiếm mèo, tìm kiếm những cách giúp đỡ mèo, và chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mình tin chắc vẫn có đến 20% số người vào đây với mục đích không tốt đẹp gì (mình bị 2 lần rồi nên biết). Họ vào đây với mục đích đóng giả một người yêu mèo và xin mèo miễn phí, sau đó, hoặc là bán đi (nếu vậy còn tốt chán) hoặc là dã man hơn là bán thịt.
Vì vậy với 2 chị em này, ngoài việc nhà mình cho đi và lấy tiền vía 50k một em, mình sẽ đem mèo đến tận nhà để đảm bảo các em có được một mái ấm thực sự.
Cảm ơn cả nhà. Ai có nhu cầu, xin liên hệ Dung 0973 321 364