Miền bắc gọi nó là vẹt nhưng là vẹt hồng kông để phân biệt bác à ít người kêu là yến phụng lắm. Còn về khuyên thì đúng là khuyên con nuôi từ ổ líu không thể bằng chim mộc vì thiếu lửa rừng, hoàn toàn đồng ý với bác. Có điều đổi lại là nó rất dạn người có thể cầm tay cho đứng hoạc cho chơi loanh quanh trong nhà được.Phê bình bạn Tuananh-dog nha:
-Bầy chim trên kia là Yến phụng, không phải vẹt, k dạy nói được đâu.
-Tùy ý thích mỗi người nhưng nuôi vành khuyên con sau líu dở lắm, tốt nhất nuôi con bổi (mộc) sau hay hơn nhiều.
Khoen vàng đi chuyện hay hơn khoen xanh nhiều, tiếng to hơn, nhiều làn điệu hơn, buổi trưa mà nghe Vàng đi chuyện thì thôi rồi...khỏi ngủ !Khuyên em bẫy vẫn nuôi thuần dạng người như thường. Em thấy miền Bắc hay nuôi khoen (khuyên) vàng. Trong Nam lại thích nuôi khoen xanh. Em không có ý so sánh nhưng khoen xanh đi gió và líu rất khỏe. Nhất là những con khoen xanh ba son vừa đi gió vừa líu rất chiến. Khoen vàng chỉ toàn đi gió thôi không thấy líu.
Hồi trước mình cũng nuôi 1 con khướu bạc má giống con này, nhưng đợt cúm gà nó chết mất, tiếc lắm