• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

khóc vì mèo

Trưởng Bản

New Member
trước hết chúc cả nhà ngủ ngon ^^
đây là chú mèo đầu tiên em nuôi và cũng nhiều kỉ niệm nhất
học lớp 4 thì ba em đi về quê mang lên 1 chú mèo ( quê em Nam Định nhà em Sơn La) ngày đó cũng biết là mèo nhưng dường như ko thể nghĩ là nó lại bé như thế vì thấy ở quê mèo to cơ mà (có lẽ sơn la ít ai nuôi mèo nên ko thể nhìn thấy mèo con ) nhìn thấy hay hay nên mang cho miếng thịt ko ăn ,cá ko ăn, xem trên tivi thấy ăn cá ác lắm sao mà ko ăn nhỉ thôi tí hỏi ba, ba kêu đi xa mệt với lạ nhà đó, mấy ngày sau ăn khỏe lắm nuôi đc 2 năm thì sảy ra biến cố
đêm hôm có con cáo lẻn vào nhà bắt gà mèo nhà em đánh nhau với cáo cụt mất đuôi chảy bao nhiêu máu cả nhà ôm lên bệnh viện mà ko ai khâu cho ( ng ta chử điền à ng cụt tay ko ko cần khâu nữa là mèo ) khóc to lắm xin mãi mà ko ăn thua cuối cùng mẹ em khâu rồi nói khâu cho sống thì nuôi đến già mà ko sống đc đành chịu thôi dù sao cũng ko còn cách nào khách cái ngày đó khóc nhiều đến lúc thiếp đi lúc nào ko biết cuối cùng em nó sống sót với cái chiến tích giết chết 1 con cáo
nhưng từ đó lâu lâu em nó lại đi đâu đó 1 thời gian rồi lại về cứ mỗi lần em nó đi em lại khóc ( em nó đã bị thành công công sao vẫn đi ác )
nuôi đc 4 năm em nó bỏ đi hay bị bắt mất ko biết nữa nhưng lần này đi mấy tháng ko về nên nghĩ đã bị bắt mất nên 1 thời gian sau ba lại xin mèo về nuôi nhưng toàn đi mất ko hiểu vì sao luôn , nên cả nhà quyết định ko nuôi nữa vì mèo toàn đi, nhà ko hợp nuôi mèo mèo đi thì thương vì ko biết đi đâu
điều đặc biết sảy ra
hơn 1 năm từ lúc em mèo cụt đuôi bỏ đi. em ấy đã về nhà với em, với chiến tích mất 1 bàn chân nên đi khập khiễng lại khóc 1 lần nữa ôm em ấy mà sướng ko tả đc mừng mà nc mắt cứ rơi
nuôi thêm gần 3 năm thì em nó rúc vào góc nhà ko cho bất kì ai đến gần rồi đến tối em nó mất . lần này ko khóc 1 phần vì lớn rồi 2 vì mẹ kêu già rồi nên chết em đem chôn dưới gốc cây ổi mà ko hiểu sao bao năm cây ổi ko có quả mà chôn mèo xong năm sau ra quả và cũng từ đó nhà em lại nuôi đc mèo cũng nhiều điều lạ hôm này vào forum đọc thấy nhiều ng yêu mèo thấy dường như tìm đc cái j đó thân quen có lẽ là chung 1 ý thích 1 tinh yêu nên viết ra cái tình yêu mình dành cho em mèo đầu tiên
giờ thì đi học xa nhà nhưng vẫn nuôi 1 em mèo tết với hè lại đóng hộp trốn nhà xe mang em nó về, hết tết lại mang đi ( nói ra mấy bác tài mà mà đọc đc trắc ghét mình lắm )
 

Mimi83

Member
Cảm ơn bạn vì câu chuyện thật cảm động. Mình cũng có một câu chuyện tương tự, tuy không ly kỳ như của bạn nhưng cũng làm mình khóc nhiều. Khi nào có dịp mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Mong các bé mèo của bạn và của mọi người luôn mạnh khỏe, bình yên.
 

hellion77

Member
trước hết chúc cả nhà ngủ ngon ^^
đây là chú mèo đầu tiên em nuôi và cũng nhiều kỉ niệm nhất
học lớp 4 thì ba em đi về quê mang lên 1 chú mèo ( quê em Nam Định nhà em Sơn La) ngày đó cũng biết là mèo nhưng dường như ko thể nghĩ là nó lại bé như thế vì thấy ở quê mèo to cơ mà (có lẽ sơn la ít ai nuôi mèo nên ko thể nhìn thấy mèo con ) nhìn thấy hay hay nên mang cho miếng thịt ko ăn ,cá ko ăn, xem trên tivi thấy ăn cá ác lắm sao mà ko ăn nhỉ thôi tí hỏi ba, ba kêu đi xa mệt với lạ nhà đó, mấy ngày sau ăn khỏe lắm nuôi đc 2 năm thì sảy ra biến cố
đêm hôm có con cáo lẻn vào nhà bắt gà mèo nhà em đánh nhau với cáo cụt mất đuôi chảy bao nhiêu máu cả nhà ôm lên bệnh viện mà ko ai khâu cho ( ng ta chử điền à ng cụt tay ko ko cần khâu nữa là mèo ) khóc to lắm xin mãi mà ko ăn thua cuối cùng mẹ em khâu rồi nói khâu cho sống thì nuôi đến già mà ko sống đc đành chịu thôi dù sao cũng ko còn cách nào khách cái ngày đó khóc nhiều đến lúc thiếp đi lúc nào ko biết cuối cùng em nó sống sót với cái chiến tích giết chết 1 con cáo
nhưng từ đó lâu lâu em nó lại đi đâu đó 1 thời gian rồi lại về cứ mỗi lần em nó đi em lại khóc ( em nó đã bị thành công công sao vẫn đi ác )
nuôi đc 4 năm em nó bỏ đi hay bị bắt mất ko biết nữa nhưng lần này đi mấy tháng ko về nên nghĩ đã bị bắt mất nên 1 thời gian sau ba lại xin mèo về nuôi nhưng toàn đi mất ko hiểu vì sao luôn , nên cả nhà quyết định ko nuôi nữa vì mèo toàn đi, nhà ko hợp nuôi mèo mèo đi thì thương vì ko biết đi đâu
điều đặc biết sảy ra
hơn 1 năm từ lúc em mèo cụt đuôi bỏ đi. em ấy đã về nhà với em, với chiến tích mất 1 bàn chân nên đi khập khiễng lại khóc 1 lần nữa ôm em ấy mà sướng ko tả đc mừng mà nc mắt cứ rơi
nuôi thêm gần 3 năm thì em nó rúc vào góc nhà ko cho bất kì ai đến gần rồi đến tối em nó mất . lần này ko khóc 1 phần vì lớn rồi 2 vì mẹ kêu già rồi nên chết em đem chôn dưới gốc cây ổi mà ko hiểu sao bao năm cây ổi ko có quả mà chôn mèo xong năm sau ra quả và cũng từ đó nhà em lại nuôi đc mèo cũng nhiều điều lạ hôm này vào forum đọc thấy nhiều ng yêu mèo thấy dường như tìm đc cái j đó thân quen có lẽ là chung 1 ý thích 1 tinh yêu nên viết ra cái tình yêu mình dành cho em mèo đầu tiên
giờ thì đi học xa nhà nhưng vẫn nuôi 1 em mèo tết với hè lại đóng hộp trốn nhà xe mang em nó về, hết tết lại mang đi ( nói ra mấy bác tài mà mà đọc đc trắc ghét mình lắm )
CHuyện bé meo đầu tiên nhà bạn giống như cổ tích về mèo í :D 1 mình bé nhỏ dám hi sinh thân mình bảo vệ gà nhà khỏi ông cáo to xác, dữ tợn :x Dù lưu lạc giang hồ 1 năm nhưng vẫn nhớ nhà cũ để về :* Thật đáng khâm phục nha >:D< Mà Trưởng Bản ơi, bạn đưa mèo về nhà, cho bé vào hộp thế có cho uống thuốc ngủ ko? Nhỡ bé kêu thì làm thế nào? Cho tớ ít kinh nghiệm nhé :)
 

Trưởng Bản

New Member
Cảm ơn bạn vì câu chuyện thật cảm động. Mình cũng có một câu chuyện tương tự, tuy không ly kỳ như của bạn nhưng cũng làm mình khóc nhiều. Khi nào có dịp mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Mong các bé mèo của bạn và của mọi người luôn mạnh khỏe, bình yên.
tại mình dành tình cảm cho chúng nhiều nên chúng sẽ đáp lại tình cảm mình dành cho chúng . chúng lớn lên trong gia đình mình mọi sinh hoạt của chúng mình đều nhìn thấy từ khi chúng bé đến khi chúng lớn lên nên những bé đó cũng chính là những thành viên trong gia đình mình
 

Trưởng Bản

New Member
CHuyện bé meo đầu tiên nhà bạn giống như cổ tích về mèo í :D 1 mình bé nhỏ dám hi sinh thân mình bảo vệ gà nhà khỏi ông cáo to xác, dữ tợn :x Dù lưu lạc giang hồ 1 năm nhưng vẫn nhớ nhà cũ để về :* Thật đáng khâm phục nha >:D< Mà Trưởng Bản ơi, bạn đưa mèo về nhà, cho bé vào hộp thế có cho uống thuốc ngủ ko? Nhỡ bé kêu thì làm thế nào? Cho tớ ít kinh nghiệm nhé :)
tớ hay đi xe đêm nên cũng ko khó khăn lắm nhưng trước khi đi vẫn cho bé mèo uống nửa viên thuốc ngủ pha với sữa ko đường . khi nào em ấy ngủ rồi cho vào ***g chim rồi cho vào hộp dục nhiều lỗ trên đầu ( nếu đi xe ngày mà phải đi xa thì phải lót nhiều vải vào ko sóc , phụ xe ? thì kêu là em màng chim về nhà ( đấy là đi đêm ) còn đi ban ngày thì phải căn vì ban ngày mèo uống nc và ăn nếu đi xa quá 3 tiếng thì phải chấp nhân đi 2 xe bạn ạ cho 1/3 viên thôi đi đc 3 tiếng xuống xe rồi vào quán nc vẩy cho mèo ít nc là tỉnh dần lúc này cho uống và món j khoái nhất của mèo ( em hay choa ăn xúc xích ) rồi lại cho 1/4 viên nữa là em nó lại ngủ ngon khi về đến nhà
khi về đến nhà cho em ấy ngủ đến khi hết thuốc thì thôi và tỉnh thì vẫn cho ăn món khoái khẩu 1 hoặc 2 bữa rồi ăn cơm bt
chúc bạn thành công để tết và hè ko phải xa em mèo
 

nguyenthuy

Member
Cứ như chuyện cổ tích vậy :) . Nhưng bạn ơi, bạn cho mèo uống thuốc ngủ của ng hả? Hay thuốc của mèo?
 

hellion77

Member
tớ hay đi xe đêm nên cũng ko khó khăn lắm nhưng trước khi đi vẫn cho bé mèo uống nửa viên thuốc ngủ pha với sữa ko đường . khi nào em ấy ngủ rồi cho vào ***g chim rồi cho vào hộp dục nhiều lỗ trên đầu ( nếu đi xe ngày mà phải đi xa thì phải lót nhiều vải vào ko sóc , phụ xe ? thì kêu là em màng chim về nhà ( đấy là đi đêm ) còn đi ban ngày thì phải căn vì ban ngày mèo uống nc và ăn nếu đi xa quá 3 tiếng thì phải chấp nhân đi 2 xe bạn ạ cho 1/3 viên thôi đi đc 3 tiếng xuống xe rồi vào quán nc vẩy cho mèo ít nc là tỉnh dần lúc này cho uống và món j khoái nhất của mèo ( em hay choa ăn xúc xích ) rồi lại cho 1/4 viên nữa là em nó lại ngủ ngon khi về đến nhà
khi về đến nhà cho em ấy ngủ đến khi hết thuốc thì thôi và tỉnh thì vẫn cho ăn món khoái khẩu 1 hoặc 2 bữa rồi ăn cơm bt
chúc bạn thành công để tết và hè ko phải xa em mèo
Nhà t đi chỉ mất 2 tiếng thôi nên chắc ko vấn đề gì lớn :D Thank Trưởng Bản nhiều lắm :X Chúc bạn vs em mèo vui vẻ :D Lúc nào đăng ảnh nhóc lên cho mọi người chiêm ngưỡng nha ;)
 

Trưởng Bản

New Member
Cứ như chuyện cổ tích vậy :) . Nhưng bạn ơi, bạn cho mèo uống thuốc ngủ của ng hả? Hay thuốc của mèo?
của ng bạn ạ ^^ nhưng phải mua đúng thuốc ngủ chứ mua phải phải thuốc an thần là mèo nó ngủ khoảng 1h là tỉnh + với tróng mặt ( đã từng mua phải thuốc an thần 1 lần mèo nó tỉnh mà đi ko vững nữa )
 

Linhmu_93

Active Member
cảm động quá :(:)(:)(:)(:)(:)(( huhuhu, e ơi, e dũng cảm quá! mong e mất đi được lên thiên đường nhé! Bông của chị cũng đi mất k biết đường về, đến nay cũng đc gần 2 tháng, chị lại chuyển lên HN học. E thương Bông của chị cũng như các e mèo lạc chủ khác thì phù hộ cho cno đc sống hạnh phúc nhé :)
p/s: Trưởng Ban k đặt tên cho e nó à?
 

Trưởng Bản

New Member
có lẽ tên nó là "ngheo ngheo" vì ngày đó cứ gọi ngheo ngheo là nó lại chạy lại chứ chưa biết đặt tên như bây h ^^
 
Top