• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kết bạn thân với sư tử

Kevin Richardson, một chuyên gia về động vật, rất thích thú khi chơi cùng các loài động vật hung dữ như hổ, báo, sư tử…

Với những người khác, chơi cùng sư tử, báo… chẳng khác nào tự tử. Nhưng với Kevin, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Anh chơi đùa với chúng như những người bạn. Theo kinh nghiệm của anh thì anh thân thiết với các loài động vật ăn thịt trên là dựa trên tình yêu thương và sự tôn trọng.

Anh Kevin, 34 tuổi, hiện là giám đốc của một khu bảo tồn ở Johannesburg, Nam Phi. Thời gian rảnh rỗi, anh luôn dành cho những người bạn sự chăm sóc, vuốt ve để chúng nhận được tình cảm của anh.


 
khiếp bố quá. sư tử nó mà đói 1 tí thì G..o..à...m 1 nhát chắc cụt đầu chứ chả đùa...^:)^
 

mr.tuan93

Member

nhìn nanh bọn này dai kinh, ngoạm vào người 1 cái thì chỉ có mà.... :-ss 8-x
 

thuan81

Active Member
mình nghĩ anh Kevin này có thần kinh thép đó!cặp mắt anh ta làm sao mà những chú sư tử này phải nhượng bưốc làm bạn!anh ta hay thật !khâm phục anh ta quá!
 
thực ra trên thế giới cũng có nhiều người như vậy, đa số đều có bằng tâm lí học. Với lại, hổ, báo, sư tử,... đều có thể làm như vậy !
 
thực ra trên thế giới cũng có nhiều người như vậy, đa số đều có bằng tâm lí học. Với lại, hổ, báo, sư tử,... đều có thể làm như vậy !
 
Cứu tinh của sư tử châu Phi

Trong khi phần lớn con người sợ sư tử thì một nhà làm phim tại Nam Phi có thể vuốt ve, đùa nghịch với chúng.

Tại Nam Phi, người ta nuôi sư tử rồi thả chúng vào những khu rừng được bao quanh bởi hàng rào để những người thợ săn có thể bắn chúng sau khi trả một khoản tiền. Một bộ phim tài liệu mới nhất khẳng định mỗi năm các thợ săn bắn chết khoảng 1.000 con sư tử tại Nam Phi.

Kevin Richardson, một nhà làm phim về thiên nhiên, quyết định thực hiện một bộ phim tài liệu mang tên "White Lion" nhằm thay đổi suy nghĩ của những người muốn bắn sư tử.

Bộ phim của Richardson kể về một con sư tử lông trắng. Vài tuần sau lọt lòng mẹ, nó đã bị bỏ rơi bởi màu lông khác thường. Khi nó sắp chết đói thì một con sư tử già xuất hiện và dạy nó cách kiếm ăn.

Săn thú là một ngành kinh doanh lớn ở Nam Phi. Mỗi khách du lịch nước ngoài phải trả tới 40.000 USD để được bắn một con sư tử. Hiệp hội Thợ săn chuyên nghiệp Nam Phi cho biết, mỗi năm hoạt động kinh doanh này mang lại hơn 90 triệu USD.

Tính tới tháng 9/2007, 16.394 khách du lịch đã bắn chết hơn 46.000 con sư tử.

Phần lớn sư tử bị giết đều được người nuôi từ bé, song một cuộc khảo sát của Tổ chức Quyền động vật Nam Phi cho thấy nhiều sư tử hoang dã tù vườn quốc gia Kruger cũng bị bắn khi lạc vào các khu vực săn bắn của tự nhân.

Hiện tại Richardson chăm sóc 39 con sư tử trong một khu bảo tồn rộng 800 hecta do anh thành lập ở Broederstroom. Trong khu bảo tồn của anh có cả sư tử lông vàng và lông trắng.

Sư tử châu Phi là loài hoạt động về đêm. Chúng ngủ trong phần lớn thời gian ban ngày. Vì thế Richardson chỉ quay chúng trong vài giờ buổi sáng và buổi chiều.

Nhà làm phim không tuân theo bất kỳ quy tắc nào trong các cuốn sách dạy về cách chăm sóc sư tử. Chẳng hạn, anh để cho chúng liếm vào tay. Lưỡi của sư tử rất sắc và nếu chúng liếm vài lần thì tay của Richardson có thể chảy máu.

Những con sư tử tham gia nhiều hoạt động cùng Richardson như chạy, đấu vật.

Mặc dù rất thân thiết với những con sư tử, Richardson vẫn bị chúng tấn công hai lần và gây nên vết thương nhẹ. Anh khẳng định sư tử tấn công vì hiểu lầm.​

theo vnexpress
 

vinhphuc

Member
Sư thử mang một vẻ đẹp rất hoang dại, hùng dũng, uy nghiêm không chê vào đâu được.
 

thuan81

Active Member

thích tấm ảnh này quá!con sư tử đang cười với kevin kìa!ước gì mình cũng có thể làm như anh Kevin này!:love struck:
 
Top