Thế là sáng nay. John chú chó của tôi nuôi từ 13 năm nay đã ra đi. Từ trong năm chú đã mệt mỏi lắm rồi. Khách vào nhà không thèm sủa, chủ đi về chú chỉ nằm trong ổ ngó ra chớp chớp đôi mắt. Vẫn biết chú không sống thêm được bao lâu nữa, nhưng sao sáng nay nghe bà nội điện thoại vẫn thấy buồn. Đã sẵn sàng để vào mang chú đi thì ông anh lại gọi đã làm xong. Thế là tôi không được nhìn chú lần cuối.
Chúc chú có một kiếp sống mới với những người cũng yêu chú như gia đình tôi!!!!!!!!!!!
Chúc chú có một kiếp sống mới với những người cũng yêu chú như gia đình tôi!!!!!!!!!!!