ngudaymuon
Active Member
Đầu tiên là em xin lỗi Mod Dung và bác báu vì biết là Post ở Box này là không đúng nhưng mà cái Box thông tin thành viên VP ít khi em mò sang đấy nên cho em đăng tạm bên này. 
cảm ơn Mod trước ạ
Chuyện là thế này, thứ bảy ba tuần trước đây, cái giai đoạn đang nhỉ mùng 2.9 ý, hôm đó chính xác là mùng 4.9 vào lúc hơn 12h đêm
Ngudaymuon đú đởn theo ông xã và mấy lão bạn gàn dở của ông xã đi chụp ảnh đêm ( mấy lão ý gọi là phơi đêm ). Quang cảnh 12h đêm ở vườn hoa Lý Thái tổ yên ắng, vắng vẻ Cả lũ gặp một nam một nữ lãng mạn dắt tay nhau đi chơi. Cô gái đeo kinh cận, ăn mặc bụi phủi, chàng trai thì ngudaymuon ko để ý
). Cô gái cầm khẩu súng phun nước, bắn ra mấy cái bong bóng xà phòng...
Ngudaymuon đứng ừ xa nhìn, không chạy ra vì vốn không ham cái trò chụp ảnh ọt này của mấy lão, cũng một phần nữa đang mải gắm xì teen quần sọc đua xe đêm bên hồ
)
Chỉ thấy một đám bạn ông xã chụp lấy chụp để một đống...abcabc
Tự nhiên hôm nay ngồi đổ đống ảnh trong máy OX ra thấy cái này, càng nhìn càng thấy quen quen, ơ hoá ra người quen thật ạ.
Thế mà hôm đấy mình mải ngắm xì teen không ra nhận người quen, cả nhà ơi, có biết ai đây không?
Ôi trái đất tròn
) Vì ngudaymuon nhớ là sau khi cả lũ chụp ảnh về Ngudaymuon còn hỏi một lão bạn của OX là em đó có xinh không? Hắn trả lời
) Xinh
)
cảm ơn Mod trước ạ
Chuyện là thế này, thứ bảy ba tuần trước đây, cái giai đoạn đang nhỉ mùng 2.9 ý, hôm đó chính xác là mùng 4.9 vào lúc hơn 12h đêm
Ngudaymuon đú đởn theo ông xã và mấy lão bạn gàn dở của ông xã đi chụp ảnh đêm ( mấy lão ý gọi là phơi đêm ). Quang cảnh 12h đêm ở vườn hoa Lý Thái tổ yên ắng, vắng vẻ Cả lũ gặp một nam một nữ lãng mạn dắt tay nhau đi chơi. Cô gái đeo kinh cận, ăn mặc bụi phủi, chàng trai thì ngudaymuon ko để ý
Ngudaymuon đứng ừ xa nhìn, không chạy ra vì vốn không ham cái trò chụp ảnh ọt này của mấy lão, cũng một phần nữa đang mải gắm xì teen quần sọc đua xe đêm bên hồ
Chỉ thấy một đám bạn ông xã chụp lấy chụp để một đống...abcabc
Tự nhiên hôm nay ngồi đổ đống ảnh trong máy OX ra thấy cái này, càng nhìn càng thấy quen quen, ơ hoá ra người quen thật ạ.
Thế mà hôm đấy mình mải ngắm xì teen không ra nhận người quen, cả nhà ơi, có biết ai đây không?


