Lâu lắm mới vào forum viết bài thực sự sau 5 năm được 1 chị trên diễn đàn mình tặng 1 em mèo và e í sống vs mình dược 5 năm trời kèm vài lứa mèo con thì mình thực sự buồn khi em í và 1 nhóc lứa f4 nhà mình bị câu trộm mất mà trc mặt mình! Thực sự giờ mình hiểu cảm giác của những người dân đánh chết bọn cẩu tặc ra sao!
Nên mình ngỏ í nếu nhà ai có mèo mun đen để lại cho mình với! Với 1 người mình ăn j ngon cũng cho mèo ăn rồi cho em miu ngủ cùng thì các bạn biết mình yêu các e í thế nào!
Ai có e mun nào xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0936.888.100 (trong giờ hành chính nếu gọi mình k nghe các bạn nt giúp mình xong việc mình sẽ liên lạc lại ngay)
Hoặc liên hệ qua Face mình là Phí Khắc Hiếu (Phúc Nghĩa) mình xin cảm ơn
Mình viết bài bằng điện thoại và theo cảm xúc của mình nếu văn từ lủng củng mong các bạn thông cảm và cảm ơn vì đã đọc bài của mình!
Nên mình ngỏ í nếu nhà ai có mèo mun đen để lại cho mình với! Với 1 người mình ăn j ngon cũng cho mèo ăn rồi cho em miu ngủ cùng thì các bạn biết mình yêu các e í thế nào!
Ai có e mun nào xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0936.888.100 (trong giờ hành chính nếu gọi mình k nghe các bạn nt giúp mình xong việc mình sẽ liên lạc lại ngay)
Hoặc liên hệ qua Face mình là Phí Khắc Hiếu (Phúc Nghĩa) mình xin cảm ơn
Mình viết bài bằng điện thoại và theo cảm xúc của mình nếu văn từ lủng củng mong các bạn thông cảm và cảm ơn vì đã đọc bài của mình!