• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

HN-Gấp gấp 1 bé mèo con cần được chăm sóc

swan37

Member
Chào các bạn, xóm mình ko cho nuôi mèo vì toàn nhà ống, mình chỉ dám nuôi trộm 1 thái giám trong nhà. Nhưng ko hiểu sao gần đây có một nàng mèo hoang cứ lang thang khu nhà mình, rồi cô nàng mang bầu.
Khổ thân hình như làm ổ ở một nhà mới xây cách nhà mình 1 nhà thì phải, mình thỉnh thoảng để cơm trên sân phơi cho nó sang ăn.
Cách đây gần 1 tháng, mình ở trong phòng nghe tiếng mèo con kêu rất nhiều chạy ra thì thấy có 1 bé rơi đúng lan can tầng mình là tầng 3, mình bế vội lên sân thương cho mèo mẹ cắp đi thì vẫn nghe tiếng mấy bé nữa kêu nhưng k biết ở đâu. Một lúc sau thì có bé gái hàng xóm gọi mình xuống bảo mèo cô bị chết trước cửa nhà cháu. bé í tưởng mèo nhà mình
Xuống đến nơi thì thấy một bé mèo con nằm sõng soài, chảy máu mũi và nấc, đầu hình như bị nứt, mình thương quá bế vào nhà nhưng được 15' thì bá ra đi, xóm mình lạnh lùng lắm, mọi ng đi qua chả thèm để í đến bé mèo bị rơi từ trên cao xuống. Thương quá.
Ai dè đến mấy hn, mình lại nghe tiếng mèo con kêu tiếp. đã 4,5 ngày nay rồi, mình ra ngó mãi thì mới hay một bé mèo bị kẹt trong cái ngách giáp 2 nhà hàng xóm. bến trên thì đã bị bịt kín. mình ko hiểu sao bé lại bị kẹt như vậy và bây giờ cũng ko hiểu làm thế nào để có thấy mang bé ra.. Giờ bé vẫn đang kêu nè thương lắm.
Nhưng sáng nay lại có người khác gọi mình mèo nhà em bị rơi kìa. Mình xuống thì thấy cảnh tượng y hệt hôm nọ, một bé tam thể bị ngã xuống đất đang năm thoi thóp. Mình lại mang vào nhà, thật may bé này ko bị chấn thương đầu và k bị nấc. mình cứ tưởng sẽ giống hôm trc, bỏ bé vào cái hộp, một lúc sau xuống thì thấy bé bò ra gần cửa và gục. Mình bế vào, mua thuốc sát trùng và sữa cho uống đc một chút. Ko biết hn đã khá chưa.
Nhà mình đi làm suốt ko có đk chăm sóc bé. Nên bạn nào có tấm lòng nhân hậu và đk thời gian chăm sóc bé thì liên hệ với mình.
Tội nghiệp mấy mẹ con nhà mèo hoang, chị mèo làm mẹ đơn thân, sinh con rồi cứ cắp tha lung tung trên tầng, chắc con khá lớn rồi nên nặng toàn đánh rơi. Chắc sinh đc 3 nhóc, 1 nhóc đã ra đi hôm nọ, một nhóc mới rơi hôm nay và một nhóc đang mắc kẹt 4,5 bữa đến giờ. Mình ám ảnh lắm, nghĩ mưa gió thế này, lại bơ vơ, đói...
Giờ chỉ mong ai có thể cứu bé mèo con bị ngã này thôi. mình nghĩ chỉ cần cho uống sữa vài hôm bé sẽ bình phục thôi. vì hôm qua bé có bò dậy được rồi. Còn bé mèo bị kẹt kia thì đang nhờ ng giúp đỡ mà có vẻ rất khó vì khi tìm thì ko thấy bé đâu.
Các bạn cho mình lời khuyên nhé, hoặc ko biết có cơ sở nào nhận nuôi các bé ntn ko nhỉ, số mình là o16789 63 565
Ảnh bé sáng nay, bé đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Mình đã mua thuốc, sữa, xiranh, bông tai, nhỏ mắt cho bé, và xin gửi 50k gọi là hỗ trợ cho bạn chăm sóc, của ít lòng nhiều mong các b có đk thời gian dang rộng bàn tay giúp bé
 

billybond

Member
mong bé mau mau tìm được chủ tốt.mình muôn nuôi lắm nhưng nhà nhiều quá rui sr nha.
 

swan37

Member
hjx, mình vừa đi về mưa quá, em mèo bị kẹt vẫn kêu, thương lắm các bạn ạ, nó như kiểu 1 cái khe chi bé mèo con lọt và thông sang nóc mái nhà hàng xóm, nhưng cái mái đó lại xây kín mit, vì 2 nhà bé kẹt là ở giữa dãy nhà liền kề nhau nên ko biết phải làm thế nào.. đã 5 ngày trôi qua rồi... làm sao bây giờ
Còn bé mèo may mắn thoát chết hôm qua thì cũng rất gầy và yếu, lúc trưa đã có một bạn nam sang nhận về, mình đi vắng nhờ em trai ở nhà đưa 50k cho bạn í nhưng bạn í ko những ko lấy còn đưa 20k tiền vía cho em mình, em mình hâm lại nhận mới bực. mình rất cảm ơn tấm lòng của các bạn dành cho bé mèo. Hi vọng em sẽ vượt qua đc. Có đc ng chủ tốt như vậy thì còn j bằng
Hjx, chú mèo kia kêu trong mưa đến lạc cả giọng rồi..
 
hjx, mình vừa đi về mưa quá, em mèo bị kẹt vẫn kêu, thương lắm các bạn ạ, nó như kiểu 1 cái khe chi bé mèo con lọt và thông sang nóc mái nhà hàng xóm, nhưng cái mái đó lại xây kín mit, vì 2 nhà bé kẹt là ở giữa dãy nhà liền kề nhau nên ko biết phải làm thế nào.. đã 5 ngày trôi qua rồi... làm sao bây giờ
Còn bé mèo may mắn thoát chết hôm qua thì cũng rất gầy và yếu, lúc trưa đã có một bạn nam sang nhận về, mình đi vắng nhờ em trai ở nhà đưa 50k cho bạn í nhưng bạn í ko những ko lấy còn đưa 20k tiền vía cho em mình, em mình hâm lại nhận mới bực. mình rất cảm ơn tấm lòng của các bạn dành cho bé mèo. Hi vọng em sẽ vượt qua đc. Có đc ng chủ tốt như vậy thì còn j bằng
Hjx, chú mèo kia kêu trong mưa đến lạc cả giọng rồi..
bn tìm đc ổ em ấy chưa ? kéo em kia ra có đc ko ? nó sẽ đau nhg chắc còn mỗi cách đấy :(( bn xem nó vào = đg nào thì cố kéo ra vậy
 

swan37

Member
hjx, nó là cái khe bé bé ở phía trên cao, thông ngang với nóc nhà đã đổ trần kín hết. ko hiểu sao bé lại rơi vào đấy đc nữa... giờ đúng là chịu ko có cách nào..hjx hjc..bé cứ kêu đến lạc cả giọng mà mình ko làm j đc..huhu
 

milkygirl6390

Active Member
e đã đăng tin giúp chị trên facebook trạm cứu hộ mèo, các bạn đều báo với e là chị không nghe điện thoại. bây giờ vào đây đọc mới biết là bé đã có bạn đón đi rồi :(. còn bé mèo bị kẹt chị có thể nhờ ai giải cứu bé được không ạ. chứ để bé trên đấy bé chết mất :(( nhờ các anh thanh niên bắc thang lên được không ạ. :((
 
hjx, nó là cái khe bé bé ở phía trên cao, thông ngang với nóc nhà đã đổ trần kín hết. ko hiểu sao bé lại rơi vào đấy đc nữa... giờ đúng là chịu ko có cách nào..hjx hjc..bé cứ kêu đến lạc cả giọng mà mình ko làm j đc..huhu
thử nhờ anh nào xem sao ? cố hết sức đi :(
 
sao bạn không nói bạn đang ở đâu thế? cho mình địa chỉ mình đến ngay để cứu em bị mắc kẹt nào! không biết thế nào rồi nữa...
 
khổ thật đấy điện thoại tớ thằng bạn nó mượn hồi chiều đi học, lúc về quên ko lấy lại, giờ phải chạy sang lấy để gọi cho swan37 hỏi tình hình thế nào cái đã... ai có thông tin gì up lên mình xem cái nào!
 

swan37

Member
B ơi, t xin lỗi nãy giờ bận quá. T ở làng Triều Khúc Thanh Xuân b ạ, nếu được bạn qua cứu em í với mình với, mình ko biết làm sao. hn cũng có một em gái hẹn sang giúp với mình nhưng ko có xe nên chuyển sang ngày mai. mình rất cảm động tấm lòng mọi ng
Em ấy quả là sức sống mãnh liệt, đã hơn 5 ngày rồi mà vẫn ko làm sao, chưa kể trc đây chắc cũng ko đc ăn uống đầy đủ. giờ em vẫn đnag kêu thảm thiết. em trai mình vừa sang nhà liền kề định thử trèo lên cho nó ít thức ăn, nhưng họ lại bảo mèo chạy sang trần giữa của nhà tiếp theo rùi. hjc
 
Top