traitaoxanh
New Member
Chắc mọi người sẽ thấy buồn cười với cái tên "Mông to" ở tiêu đề, nhưng đó là cái tên mà mình đặt cho thằng em ở với mình, sở dị đặt cho nó là Mt là vì....mông nó hơi bị to! :blusshing: ^^ ảnh của nó đây, hơi bị đẹp zai và nhiều fan hâm mộ! ;
Đây là hôm đi Off đầu tiên của MT...

Còn đây là chụp với một...fan hâm mộ! ^^

Lạnh lùng...

Em MT của mình được gần 2 tuổi, hiện vẫn còn là đàn ông "chân thật", nặng gần 5kg, rất ngoan nhưng thỉnh thoảng hơi hiếu động và hóng hớt!
Nhưng đặc biệt em rất tình cảm và thích được âu iếm vuốt ve!
Vậy là xong màn chào khán giả, mình đi thẳng vào vấn đề luôn! Mình là SV xa nhà ở HN nhưng rất yêu mèo(từ bé), mình luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em MT và hình như nó cũng vậy! Bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi làn đi xa hay về nhà là mình lại gặp rắc rối vì không biết phải gửi em MT ở đâu. Cho nó ở một mình thì không được( nó vốn quấn người mà), mà gửi ở khách sạn chó mèo thì càng không an tâm với lại SV nên ko có kinh phí! Sắp tới đây là đợt mình về nghỉ Tết, và càng gần Tết thì nỗi lo về em MT càng lớn dần đối với mình vì mình phải về nhà gần 20 ngày, mình không muốn trong những ngày đó em MT chịu khổ tội nghiệp! Vì vậy mình mạo muội lập ra topic này để tìm một người thực sự yêu mèo, có thể cho em MT tạm trú một thời gian trong khoảng từ 25 tháng chạp âm lịch đến rằm tháng giêng! Em MT ở với mình nên chỉ sống trong căn phòng 16m2 nên ko yêu cầu không gian rộng, có thể ở trong nhà cả ngày! CHỉ ăn mỗi Wiskas. Biết đi vệ sinh vào máng và ko đi lung tung, mỗi tội đi vệ sinh hơi nhiều thôi!
Nếu ai có lòng tốt và yêu mèo có thể giúp mình việc này thì liên hệ với mình để có thể trao đổi cụ thể nhé:
YM : no_promises339
Mobile : 0935095339
Mình sẽ chu cấp đầy đủ Cát và Thức ăn cho em MT trong thời gian tạm trú!
Đợi tin của mọi người!>
<
Đây là hôm đi Off đầu tiên của MT...

Còn đây là chụp với một...fan hâm mộ! ^^

Lạnh lùng...

Em MT của mình được gần 2 tuổi, hiện vẫn còn là đàn ông "chân thật", nặng gần 5kg, rất ngoan nhưng thỉnh thoảng hơi hiếu động và hóng hớt!
Nhưng đặc biệt em rất tình cảm và thích được âu iếm vuốt ve!
Vậy là xong màn chào khán giả, mình đi thẳng vào vấn đề luôn! Mình là SV xa nhà ở HN nhưng rất yêu mèo(từ bé), mình luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em MT và hình như nó cũng vậy! Bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi làn đi xa hay về nhà là mình lại gặp rắc rối vì không biết phải gửi em MT ở đâu. Cho nó ở một mình thì không được( nó vốn quấn người mà), mà gửi ở khách sạn chó mèo thì càng không an tâm với lại SV nên ko có kinh phí! Sắp tới đây là đợt mình về nghỉ Tết, và càng gần Tết thì nỗi lo về em MT càng lớn dần đối với mình vì mình phải về nhà gần 20 ngày, mình không muốn trong những ngày đó em MT chịu khổ tội nghiệp! Vì vậy mình mạo muội lập ra topic này để tìm một người thực sự yêu mèo, có thể cho em MT tạm trú một thời gian trong khoảng từ 25 tháng chạp âm lịch đến rằm tháng giêng! Em MT ở với mình nên chỉ sống trong căn phòng 16m2 nên ko yêu cầu không gian rộng, có thể ở trong nhà cả ngày! CHỉ ăn mỗi Wiskas. Biết đi vệ sinh vào máng và ko đi lung tung, mỗi tội đi vệ sinh hơi nhiều thôi!
Nếu ai có lòng tốt và yêu mèo có thể giúp mình việc này thì liên hệ với mình để có thể trao đổi cụ thể nhé:
YM : no_promises339
Mobile : 0935095339
Mình sẽ chu cấp đầy đủ Cát và Thức ăn cho em MT trong thời gian tạm trú!
Đợi tin của mọi người!>