Bạn ơi, gọi lần một: mở máy điện thoại, mìn alo mất 25s mà không thấy bên kia í ới, toàn thấy tiếng nhạc như đang hầu đồng :hypnotized:, gọi lại lần hai: bị rejected hay sao ấy vì thấy "number busy" luôn. Tính hôm nay thứ 2 gọi lại cơ mà bận vụ sn tớ nên quên béng mất, hichum nọ tớ nt cho bạn sđt của chị nik nguyễn hương bạn chưa gọi cho chị ây ah?
Hjx, giống mình thế, đợt trước Tết đi chợ Tết, gặp 1 em mèo lông xù vàng, đẹp ơi là đẹp giá cả phải chăng, lại thấy em nó mằn 1 mình trong lồng tội nghiệp nên mua về chăm. Đến Tết thì em í bị suy kiệt, tiêu hóa kém, không ăn, thế rồi bỏ mình ra điUh.Mình cũng không chắc lắm mà.Nhưng mà đợt trước mua một bé mèo nga lông trắng xù bông luôn.Về nhà được vài ngày thì em í đổ bệnh.Mình cho đi bác sĩ mà em không qua khỏi nên giờ mình sợ lắm.Không dám mua các bé ngoài chợ nữa
Vi e ấy không phải mèo nhà nên không gần người, rất khó bắt. Có hôm hai chj e đã nhờ người bắt hộ được rồi nhốt vào lồng sắt mình vừa mới mua thế mà e ấy cũng đạp tung 1 thanh chạy ra ngoài mất.sao làm gì mà chuc ngày vẫn chưa đón được vậy bạn?
Mua cái lồng inox bạn ạVi e ấy không phải mèo nhà nên không gần người, rất khó bắt. Có hôm hai chj e đã nhờ người bắt hộ được rồi nhốt vào lồng sắt mình vừa mới mua thế mà e ấy cũng đạp tung 1 thanh chạy ra ngoài mất.
mèo ta nhà mình đẻ trong đàn có 1 em đen tuyền!nếu bạn có nhu cầu lấy thì đợi khoảng 1 tuần nữa!các bé sắp tách mẹ được rồi!liên hệ yahoo:bengvippro
Chậm chân nên đã được báo là mèo có người nhận rồimèo ta nhà mình đẻ trong đàn có 1 em đen tuyền!nếu bạn có nhu cầu lấy thì đợi khoảng 1 tuần nữa!các bé sắp tách mẹ được rồi!liên hệ yahoo:bengvippro