Cubin
Member
Nhà mình vừa có một bé mèo con rơi vào nhà được khoảng 1 tuần.
Mình đoán chắc bé được khoảng hơn 2 tháng tuổi. Là mèo ta, thuộc giống cái.
Nhưng nhà mình đang nuôi 1 bé mèo con. Điều kiện cũng như thời gian của mình không cho phép mình nuôi 2 bé.
Nên mình muốn cho bớt đi bé mèo tam thể.
Mình đã cho bé tẩy giun, sán vì khi bé rơi xuống nhà mình thấy bụng bé bị trướng.
Giờ thì bé đã khoẻ mạnh, ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ ( có hôm mình chưa kịp thay xỉ, mới đem chậu xuống nhà đang thay, thì bé buồn đi vệ sinh, cứ chạy quanh nhà tìm chậu xỉ, chứ nhất quyết không đi bậy ra nhà )
Mình cũng rất quý bé, dù mới ở với bé được hơn 1 tuần.
Mình cũng không có điều kiện gì to tát, mình chỉ mong nếu bạn nào thực sự yêu thương bé, và có điều kiện chăm sóc tốt cho bé thì nhận nuôi bé giúp mình.
Thực sự đọc trên đây nhiều topic cho và xin mèo, mình thấy tâm lí chung là mọi người ai phải cho mèo đi vì điều kiện không cho phép hoặc vì 1 lí do nào đấy, cũng đều rất thương xót và đau lòng. Đó là tâm lí chung. Mình cũng vậy. Nên mình rất lo lắng khi cho bé đi, nhỡ gặp phải người chủ không tốt thì sẽ thật tội nghiệp cho bé.
Nên mình mong bạn nào nếu có điều kiện tốt để chăm sóc bé thì hãy nhận nuôi bé giúp mình. Nếu có thể, một vài tuần đầu, cho phép mình gọi điện hỏi thăm tình hình của bé.
Mình ở Lò Đúc.
Sđt liên hệ : 0988871008
Mình lấy tiền vía 100k
Không phải mình tham lam.
Nhưng qua nhiều thông tin trên mạng, những người giả mạo đến xin chó, xin mèo không phải ít. Dù bé mèo nhà mình không có gì đặc biệt, chỉ là một bé mèo ta bình thường.
Nhưng mình muốn người đón bé về, nếu đã dám bỏ ra số tiền đó để nhận bé chứng tỏ họ cũng sẽ phải là người có tình cảm với động vật, biết yêu thương chúng.
Ảnh của bé. Bé tên là Bon :



Mình đoán chắc bé được khoảng hơn 2 tháng tuổi. Là mèo ta, thuộc giống cái.
Nhưng nhà mình đang nuôi 1 bé mèo con. Điều kiện cũng như thời gian của mình không cho phép mình nuôi 2 bé.
Nên mình muốn cho bớt đi bé mèo tam thể.
Mình đã cho bé tẩy giun, sán vì khi bé rơi xuống nhà mình thấy bụng bé bị trướng.
Giờ thì bé đã khoẻ mạnh, ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ ( có hôm mình chưa kịp thay xỉ, mới đem chậu xuống nhà đang thay, thì bé buồn đi vệ sinh, cứ chạy quanh nhà tìm chậu xỉ, chứ nhất quyết không đi bậy ra nhà )
Mình cũng rất quý bé, dù mới ở với bé được hơn 1 tuần.
Mình cũng không có điều kiện gì to tát, mình chỉ mong nếu bạn nào thực sự yêu thương bé, và có điều kiện chăm sóc tốt cho bé thì nhận nuôi bé giúp mình.
Thực sự đọc trên đây nhiều topic cho và xin mèo, mình thấy tâm lí chung là mọi người ai phải cho mèo đi vì điều kiện không cho phép hoặc vì 1 lí do nào đấy, cũng đều rất thương xót và đau lòng. Đó là tâm lí chung. Mình cũng vậy. Nên mình rất lo lắng khi cho bé đi, nhỡ gặp phải người chủ không tốt thì sẽ thật tội nghiệp cho bé.
Nên mình mong bạn nào nếu có điều kiện tốt để chăm sóc bé thì hãy nhận nuôi bé giúp mình. Nếu có thể, một vài tuần đầu, cho phép mình gọi điện hỏi thăm tình hình của bé.
Mình ở Lò Đúc.
Sđt liên hệ : 0988871008
Mình lấy tiền vía 100k
Không phải mình tham lam.
Nhưng qua nhiều thông tin trên mạng, những người giả mạo đến xin chó, xin mèo không phải ít. Dù bé mèo nhà mình không có gì đặc biệt, chỉ là một bé mèo ta bình thường.
Nhưng mình muốn người đón bé về, nếu đã dám bỏ ra số tiền đó để nhận bé chứng tỏ họ cũng sẽ phải là người có tình cảm với động vật, biết yêu thương chúng.
Ảnh của bé. Bé tên là Bon :


