Em ơi rất tiếc là anh đi Hà Giang chỉ mang về được 2 em Mông cộc thôi còn 2 em kia anh không ưng ý nên không bắt[animal RESCUE];394150 nói:Bộ tứ siêu đẳng sắp nhập gia) Hải thử ghi lại khoảnh khắc Bộ tứ xâm nhập vào đàn ,xem khi đó đầu đàn John làm gì nhé
em tò mò về cái phản ứng của John lắm ạ. Anh giúp em thoả chí tò mò với
![]()
Anh ơi tại em nó còn non với cả yếu quá nên em đứng để chụp được đứa cháu em toàn phải đỡ đấy chứ , khổ thân em nó là gia đình chính sách mà anh mẹ mất từ nhỏ em đang cố chăm cho em nó khỏe mạng không tội em nó quá . Cùng đàn với Gấu nhà em còn 1 em nữa cũng như thế này em đang bảo chú em lên đó nịnh người ta bán nốtAnh thấy nhà cô em có vẻ như ai cũng thích con vật và thiên nhiên thì phải .... Nuôi cả công , gà lôi, chim chóc... chó mèo đủ cả nhỉ. Thế chú không mang quà về cho anh à? thèm thịt gà lôi quá... mà sao chú bắt ít thế, có 2 con không bõ công đi Hà giang. Em kia cho vào nhật tân thì đúng đất rồi...=))
Em không nhớ anh dăn à? có con nào hay thì gọi cho anh cơ mà. :thingking:
Em chụp ảnh chưa thấy rõ các đặc điểm của em nó, hôm sau chụp up lên nhé:-bd
Vâng anh ạ được cái 2 con Mông cộc lần này con nào cũng lì lợm em túm vào da cổ nhấc lên nó không kêu mà còn quay sang cắnem thứ 2 em đưa cho ông anh ở nhật tân nhìn đẹp quá . màu mè pha trộn nhìn sướng cái con mắt thế . mà em có năng khiếu dạy chó ra phết em nhỉ . bọn phú quốc nó là chó săn nên hay hiếu động không dạy nhanh từ bé được em ạ ,chỉ khi nào nhìn thần kinh và đã biết nghe lời chủ rồi thì mới dậy được . cố gắng dậy thật tốt để đi show cho anh em xem nhé . anh cũng mới nuôi thêm 1 em malinois nữa , nhưng mà malinois dễ dạy từ bé hơn , hy vọng là anh cũng dạy được thuần thục các lệnh đứng nằm bò ngồi , ngồi yên và mang đồ về cho chủ . còn khi lớn lên anh sẽ cho em nó đi học lớp nâng cao hơn ( tức là có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy nó em ạ )
Chào Mr. HảiVâng anh ạ được cái 2 con Mông cộc lần này con nào cũng lì lợm em túm vào da cổ nhấc lên nó không kêu mà còn quay sang cắnnhất là cái con Gấu đen trắng này lì lắm thần kinh có vẻ cũng tốt lúc bắt nó em dọa nó nó cũng không sợ mà càng xông vào cắn nó bé tý mà đã dám cắn lại cả anh Bin =)) . Mà con Bin nhà em em thấy học cũng nhanh vài hôm là đã biết ngồi nằm bò theo lệnh của chủ rồi không biết là mình dạy được hay em nó học nhanh nữa
. Anh cố gắng chăm và huấn luyện Malinois tốt nhé ở Linh đàm gần nhà em cũng có 1 em Malinois hôm nào phải qua chiêm ngưỡng chút xem sao :-bd . Mà anh nhớ hôm nào cho mấy em Quốc qua nhà em săn chuột trong bụi rậm chơi anh Hoan nhé :-bd
P/S : Em vừa gọi điện thoại cho ông anh ở Nhật Tân thì được biết em Gấu bên đấy ( anh em cũng đặt tên nó là Gấu thế mới buồn ) cái em mà 4 chân tất trắng , cằm trắng đấy về nhà mới đã quen và đã biết chiến đấu lại với em xoáy Thái 3 tháng của anh ý . Cả nhà anh ý rất ưng ý với em Gấu đó và sẽ chăm sóc tốt cho em ý Dog Eye
Em Gấu này là tội nhất nhìn em ý nằm ngủ cùng em Bin mà cứ rúc vào bụng tìm ti bú . Chắc từ bé đến giờ chưa biết sữa mẹ nó như thế nào nhìn thấy cảnh đó mình lại càng phải cố chăm sóc yêu thương em Gấu này nhiều hơn hi vọng Gấu sẽ phát triển tốt sau 1 thời gian nữa để không phụ lòng anh chủ của nóChào Mr. Hải
Vũ không biết gì về giòng chó H'Mông , nhưng qua hình ảnh 2 em cún vừa rồi. Thì Vũ thấy dễ thương lắm đó. Cố gắng chăm em nó nhé
Chúc sức khỏe và thành công
Vũ