uhm thì con trắng ban đầu rất béo nên gọi là Béo, nhưng h, sau vài lần gào thét đòi dzai rồi đẻ thì cũng xơ xác lắm rồi, con vàng thì đơn giản là Vàng thôi, còn 5 em mèo con nữa, nhưng đợt đầu tiên mèo mẹ đẻ, tớ đặt tên đủ cả, lớn, biết ăn, xinh đẹp, nhưng về nhà ai là cũng tử trận cả, toàn là những tai nạn vô cùng hi hữu vd như là ngồi hóng gió rồi tự dưng rơi tòm xuống, bị con chó nhà hàng xóm thịt, hay là chủ nó tắm rồi ko hiểu dìm nó xuống nc như nào mà bị ngạt chết...T_T, thương tâm lắm, nên từ đấy tớ quyết định ko đặt tên cho mèo con từ nhà nữa, cứ thấy đen đủi sao í
Em Vàng thì từ sau khi bị thiến, cả ngày chỉ ngủ trong tủ, vô cùng sợ hãi trước tất cả những người có giới tính nam, khổ thân nó, cứ thấy là trốn chui trốn nhủi.