• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hiệp sĩ diệt gián-Tiểu Ngu

Obabo

Member
Chào mọi người, hôm nay mình mở nhà mới cho Tiểu Ngu vì nhà cũ tồi tàn và xập xệ quá rồi
Nhà mới mong rằng sẽ khang trang hơn vào rộng rãi hơn
Mở đầu nhà mới mình quote lại bài nhà cũ nhá :x

Em mèo nhà em cũng mời mang về đc gần 1 tháng thôi, nghịch như giặc ý, nhưng hơi ngu ngu nên đặt là Tiểu Ngu :))

Còn có chữ "Tiểu" là vì lấy cảm hứng từ tên của nước ta Đại Ngu ==> Tiểu Ngu là em của Đại Ngu hố hố.

Em vẫn còn nhớ cái ngày mang em ý về, ngày 5.6 (lịch âm là mùng 4.5-hôm có phiên chợ Bưởi). Hôm đấy em với mẹ lang thang đến chợ Bưởi như mọi phiên chợ khác để ngắm nghía mấy em mèo xinh đẹp ở đấy. Ở đấy có 2 bé Nga xinh dã man, mắt xanh lơ. Nhưng nhìn cứ mệt mỏi kiểu gì ý, thương lắm. Đúng lúc ấy có một cô đến chỗ mấy người buôn mèo, cô ý muốn bán một con mèo con ở nhà đẻ và hỏi xem mèo Nga thì bán đc bao nhiêu. Rồi cô ý cho sđt cho người buôn mèo. Mẹ em thấy thế bảo em nghe rồi nhớ đi lát nữa còn gọi. Cô kia vừa đi thì mẹ e gọi điện thoại đến, nói muốn đến xem mèo, mẹ em nói với cô ý là lúc nãy đứng bên cạnh nghe cô ý nói chuyện nhưng cô ý không tin chứ:(. Mẹ e nói mãi cô ý mới tin.

Buổi chiều em với mẹ lại lặn lội đến nhà cô ý. Trời ơi, em ý xinh dã man, mẹ của em ý cũng xinh thôi rồi. Đến đấy nc một hồi thì cô ý bảo là cô ý iu mèo lắm, nhưng lại sắp có thêm mấy em batư rồi, phải bán bớt em này nên cô ý cũng muốn bán cho người iu mèo. nhưng cũng không biết phải bán cho ai, đành đem ra chợ Bưởi hỏi. Hôm ấy em sung sướng mang Tiểu Ngu về nhà. Về đến nhà là bé chui tọt vào trong gầm ghề, cứ ngồi đấy liếm lông rồi chải chuốt. Mẹ e phải buộc cái chuông vào dây rồi quăng đi quăng lại trước mặt thì Tiểu Ngu mới chịu dè dặt bước từng bước ra chơi đấy. Giờ thì cứ chạy như giặc quay nhà ý, có bao giờ thèm chui xuống gầm ghế nữa đâu. hihi :)
Còn bây giờ, mời mọi người ngắm dũng sĩ diệt gián nhà em nhá


Chăm chỉ học bài


Em được chị Ly cho đi chơi công viên :x



Ôi! Nhiều bài thế này, buồn ngủ ghê! Khò Khò ~~


Haiz, bài này khó quá, nghĩ mãi không ra


Đã hẹn nàng ở đây rồi mà sao giờ này vẫn chưa thấy nhỉ?



Còn đây là một số kỉ niệm lần đầu được lên báo =))


 

zorba_meow

Active Member
Tiểu Ngu đáng yêu quá. Tiểu Ngu đến với gia đình bạn như có duyên với nhau ấy nhỉ.
Mừng tân gia Tiểu Ngu xinh đẹp đáng yêu nhé :-*
 

Obabo

Member
Tiểu Ngu đáng yêu quá. Tiểu Ngu đến với gia đình bạn như có duyên với nhau ấy nhỉ.
Mừng tân gia Tiểu Ngu xinh đẹp đáng yêu nhé :-*
cảm ơn bạn nhé :x
Cũng là duyên cả đấy, mình mừng lắm vì có Tiểu Ngu là bạn
nhưng mà thằng cu này cũng nghịch lắm cơ :D
 
X

xuka3691

Guest
nhìn mèo nhà mọi người ra ngoài chụp ảnh mà ham, chả bù cho nhà mình, đi đâu mà túi tắm kín mít.

mình sợ gián nên cũng thích đứa nào diệt gián lắm, miễn là nó đừng tha lên giường mình
 

zorba_meow

Active Member
cảm ơn bạn nhé :x
Cũng là duyên cả đấy, mình mừng lắm vì có Tiểu Ngu là bạn
nhưng mà thằng cu này cũng nghịch lắm cơ :D
ấy, thằng cu à :D cứ tưởng là 1 nàng kiều chứ :"> xin lỗi Tiểu Ngu nhé, phải khen Tiểu Ngu hào hoa phong nhã cho đáng mặt trang nam hiệp sĩ chứ 8->:p
 

Obabo

Member
Gửi Tiểu Ngu của chị,

Tiểu Ngu à, chị vẫn còn nhớ lần đầu tiên em về nhà. Đó là một hôm mùa hè oi ả. Chị đã phải đấu tranh rất nhiều với chị của chị để được mang em về. Chị đã rất sợ, Tiểu Ngu ạ, sợ rằng em sẽ không thể trở thành thành viên của gia đình chị. Nhưng rồi hạnh phúc biết bao khi cuối cùng em cũng nằm trong vòng tay chị, ngoan ngoãn và ngơ ngác nhìn chị với đôi mắt trong veo khi chị mang em về nhà. Em ngoan quá!
Ngày hôm sau, lại là vấn đề về tên tuổi. Chị muốn đặt cho em một cái tên thật hay và độc. Bao nhiêu cái tên được đưa ra nào là susu, sữa, bông,… Nhưng cuối cùng cái tên Tiểu Ngu là hoàn hảo nhất, nó vừa độc đáo nhưng cũng mang đầy ý nghĩa phải không em? Chị đã thật vui khi lần đầu tiên được đặt tên cho thú cưng của mình, nhưng làm sao để em biết tên em bây giờ. Chị rất ít khi nuôi mèo, em là bé đầu tiên sau mười mấy năm. Vì vậy mà để em biết tên của mình quả là quá trình vất vả. Mỗi ngày khi cho em ăn cơm, chị đều gọi tên em rất nhiều, rất nhiều nhưng em chẳng bao giờ để ý =)) Mỗi khi chơi với em, chị đều liên tục gọi tên em để em dần quen với tên gọi của mình. Chị đã rất buồn tiểu ngu ạ, chị sợ em sẽ chẳng bao giờ biết được tên mình, trở thành một con mèo không tên mà chị chỉ đang tưởng tượng để gắn cho em cái tên Tiểu Ngu. Nhưng chị vẫn kiên trì gọi tên em, chị biết em đủ thông mình để biết tên của mình, phải không em nhỉ? Rồi một ngày em cũng không phụ lòng chị, em tí tởn chạy đến khi chị gọi Tiểu ngu- lòng chi vui khôn xiết dù có lẽ đó chỉ là một điều nhỏ nhoi. Chị đã có thể tự huấn luyện được em rồi, thằng bé thông mình của chị nhỉ?
Chị dần nhận ra, em rất hiếu động và rất thích chơi trò chơi với mọi người, đặc biết là trò rình và đuổi bắt. Mỗi lần có ai đi xuống cầu thang hoặc đi ngang qua đâu đó, em đều nép vào một góc để vồ mọi người. Em cũng rất thích thú khi chị cùng chơi trốn tìm với em, chị em mình thật vui khi cùng chơi với nhau em nhỉ? Có vài lần, em rình bắt chị vì thấy chị bật đèn cầu thang nhưng đợi mãi mà không thấy chị xuống. Có lẽ em sốt ruột quá nên đã chạy lên xem chị đã xuống chưa, rồi lại chạy xuống tầng rình trêu chị. Em đáng yêu quá, thằng cu của chị ạ.
Bây giờ, em ngày càng lớn, ngày càng phổng phao và sắp thành thanh niên đến nơi rồi. Chị đang đi kiếm vợ cho em đây, Tiểu Ngu ạ. Khi nào có vợ rồi, thì nhớ phải nhường nhịn và chăm sóc vợ chu đáo, cẩn thận nhé, đừng có dọa nạt và khèèèèèèèè vợ đấy, thằng hâm!

 

whitexsnow

Active Member
Chà, Tiểu Ngu xì tin quá, lại trắng tinh tinh thế kia, làm dáng chụp hình thật dễ thương :x:x:x:x:x
 

Obabo

Member
nhìn mèo nhà mọi người ra ngoài chụp ảnh mà ham, chả bù cho nhà mình, đi đâu mà túi tắm kín mít.

mình sợ gián nên cũng thích đứa nào diệt gián lắm, miễn là nó đừng tha lên giường mình
Hehe Tiểu Ngu nhà mình có cái tật rất thích giết gián nhưng lại toàn ăn thôi. mà mỗi lần ăn thì cái cánh gián lại mắc vào cổ họng==> lại nôn :((
Muốn nó không bắt nữa cũng không đc
Mà tha lên giương nghĩa là nó yêu mình và nó đang tặng quà cho mình đây :)):)) Nên mình chẳng bao giờ mắng tiểu ngu về tội tha gián lên giường cả, dù cũng hơi kinh=))=))


ấy, thằng cu à cứ tưởng là 1 nàng kiều chứ :"> xin lỗi Tiểu Ngu nhé, phải khen Tiểu Ngu hào hoa phong nhã cho đáng mặt trang nam hiệp sĩ chứ
hề hề, cái thằng này yểu điệu thục nữ lắm, ai nhìn cũng tưởng con gái. Lần sau môi khi viết về tiểu ngu mình sẽ chú thích thêm câu "Cháu nó là chàng trai" =))=))=))=))=))

Chà, Tiểu Ngu xì tin quá, lại trắng tinh tinh thế kia, làm dáng chụp hình thật dễ thương :x:x:x
Tks bạn nhá :x
Mình cũng chật vật lắm mới chụp được mấy bức ảnh đấy. Nghịch như ranh ý, nhất là mấy bức chụp trong công viên ý. Chàng toàn đi tìm hiểu và khám phá công viên chứ chẳng chịu tạo dáng gì cả
Bonus cho cả nhà phát ảnh ở công viên Nghĩa Đô nhá





 

yumi

Member
trời ơi, lông em í trắng tinh trắng toát giống như được tẩy bằng Omo hay Tide ấy 8->.
 

Obabo

Member
trời ơi, lông em í trắng tinh trắng toát giống như được tẩy bằng Omo hay Tide ấy 8->.
Chết chết, em ý chỉ được tẩy trắng sáng bằng Fay thôi :))
Nhìn ảnh thế thôi nhưng nhìn ngoài cũng bẩn lắm đấy
Thằng này nó nghịch như quỷ ý>:D<>:D<>:D<>:D<
 

zorba_meow

Active Member
ôi ảnh chụp đẹp quá đi, chia sẻ mình bí quyết với nào :x
phải công nhận cháu nó trắng gì mà sáng thế 8->:))
 

NhimCoi

Member
Haha, Bé Nhi ko bít chụp ảnh, thấy ở đây ảnh đẹp cũng la liếm =)). Mang máy ảnh sang nhà mẹ Gemma ý em ạ, nhờ nàng ý dạy cho cách chụp mều, về chụp cho các con lung linh cho anh ngắm với ^^!
 

Obabo

Member
ôi ảnh chụp đẹp quá đi, chia sẻ mình bí quyết với nào :x
phải công nhận cháu nó trắng gì mà sáng thế 8->:))
Mấy cái này là chị mình chụp đấy. Chắc là bà này là kiểu chó ngáp phải ruồi ý mà =))=))=))

Haha, Bé Nhi ko bít chụp ảnh, thấy ở đây ảnh đẹp cũng la liếm =)). Mang máy ảnh sang nhà mẹ Gemma ý em ạ, nhờ nàng ý dạy cho cách chụp mều, về chụp cho các con lung linh cho anh ngắm với ^^!
Công nhận đấy. Em cũng thấy mẹ Gemma chụp ảnh mê ly
Còn chị em chụp hạng xoàng thôi, chắc bấm đại =))=))=))=))
 

zorba_meow

Active Member
Haha, Bé Nhi ko bít chụp ảnh, thấy ở đây ảnh đẹp cũng la liếm =)). Mang máy ảnh sang nhà mẹ Gemma ý em ạ, nhờ nàng ý dạy cho cách chụp mều, về chụp cho các con lung linh cho anh ngắm với ^^!
uầy, em thì tại không có đầy đủ điều kiện (máy ảnh, ngoại cảnh) thôi chứ em thì chụp hơi bị xiền :"> hị hị. nhưng vẫn amateur lắm, toàn dựa vào cảm tính để chọn góc chụp thui ạ, nên em cũng phải học tập mọi người chứ. hèhè. người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn mờ 8-><:p

Mấy cái này là chị mình chụp đấy. Chắc là bà này là kiểu chó ngáp phải ruồi ý mà =))=))=))

Công nhận đấy. Em cũng thấy mẹ Gemma chụp ảnh mê ly
Còn chị em chụp hạng xoàng thôi, chắc bấm đại =))=))=))=))
hèhè, mình ước mình cũng ước ngáp phải ruồi như thế đấy ;;). Mà bạn đem ra ngoài trời chụp thế không sợ bé chạy mất à? :-/
 

bizonzon

Active Member
Mèo trắng mà lông còn nguyên màu trắng (ko bị ngả sang cháo lòng) là niềm mơ ước thiết tha của mình, T^T
Anyway, chủ topic ơi, công viên Nghĩa Đô phải ko nhỉ? Nếu đúng thì có khi hẹn buổi nào, tụi mình cùng cho mèo ra đấy chơi cho chúng nó giao lưu đi, hihi.
 

Obabo

Member
uầy, em thì tại không có đầy đủ điều kiện (máy ảnh, ngoại cảnh) thôi chứ em thì chụp hơi bị xiền :"> hị hị. nhưng vẫn amateur lắm, toàn dựa vào cảm tính để chọn góc chụp thui ạ, nên em cũng phải học tập mọi người chứ. hèhè. người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn mờ 8-><:p



hèhè, mình ước mình cũng ước ngáp phải ruồi như thế đấy ;;). Mà bạn đem ra ngoài trời chụp thế không sợ bé chạy mất à? :-/
Sao chạy mất được bạn ơi. Ở trong công viên mà, cái này mình đưa đi để dự Pet Icon :)

Mèo trắng mà lông còn nguyên màu trắng (ko bị ngả sang cháo lòng) là niềm mơ ước thiết tha của mình, T^T
Anyway, chủ topic ơi, công viên Nghĩa Đô phải ko nhỉ? Nếu đúng thì có khi hẹn buổi nào, tụi mình cùng cho mèo ra đấy chơi cho chúng nó giao lưu đi, hihi.
Nhà em mỗi tuần tắm cho mèo 1 tuần. Vừa mới tắm thì trắng chứ mấy hôm sau nghịch ngợm lại bẩn ngay
Nhưng dùng Fay í ạ, tắm lông trắng mà mịn lắm ạ :)
Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ
Nhà em ở ngay gần công viên nghĩa đô, hôm nào mình cho tụi nó gặp nhau giao lưu thì em mừng quá. Cho Tiểu NGu đi chơi với các bạn, nhưng mà em nói trước là TN nhà em hơi đanh đá, gặp ai cũng khè với chết chứ =))=))=))
 

hatran

Member
Chào con Tiểu Ngu, xinh đẹp và duyên dáng quá :-*. Chúc con khỏe mạnh và xinh đẹp nhé :-*
 

Boo Boo

Member
Mèo trắng mà lông còn nguyên màu trắng (ko bị ngả sang cháo lòng) là niềm mơ ước thiết tha của mình, T^T
Anyway, chủ topic ơi, công viên Nghĩa Đô phải ko nhỉ? Nếu đúng thì có khi hẹn buổi nào, tụi mình cùng cho mèo ra đấy chơi cho chúng nó giao lưu đi, hihi.
Chết chửa, hẹn hò hò hẹn ở đây nhiều hay sao mà nhìn ảnh nhận ra ngay thế? Mình ra đây chơi mòn cả dép mà nhìn còn chả biết.
 

LaiLai

Member
Tiểu Ngu nhà bạn nhìn xinh quá. Thik nhỉ 8-> cho bé ra công viên chơi được. Bé nhà mình vác ra công viên chắc chơi trốn tìm với bé mất :((
 
Top