Zin_su
New Member
Bé mèo nhà mình đến nay đã được 14 ngày tuổi, đã mở mắt khá to (chưa hết cỡ) và tròn trịa, mập mạp 
Nhưng có vấn đề là thế này, mỗi lần vào thăm mình phải cầm đèn pin, mèo con thấy ánh sáng là nhắm tịt mắt lại (dù mình đã rọi đèn qua hướng khác, tránh chiếu trực tiếp vào mắt bé) mình nghe ngta nói là ôm bé ra sưởi nắng để bổ sung canxi cho cứng cáp xương, nhưng mình lại sợ nắng làm hư mắt bé. Liệu nắng có làm hư mắt bé không?
Thêm nữa, như đã nói, bé mèo nhà mình tròn trịa mập mạp lắm, có điều mỗi lần ngủ bé hay nằm ngữa (đưa 4 chân lên trời) để ngủ. Bé ngủ như thế có ảnh hưởng gì đến cột sống không nhỉ :-s
Ai biết giúp giùm mình nhé, mình cảm ơn ạ
Nhưng có vấn đề là thế này, mỗi lần vào thăm mình phải cầm đèn pin, mèo con thấy ánh sáng là nhắm tịt mắt lại (dù mình đã rọi đèn qua hướng khác, tránh chiếu trực tiếp vào mắt bé) mình nghe ngta nói là ôm bé ra sưởi nắng để bổ sung canxi cho cứng cáp xương, nhưng mình lại sợ nắng làm hư mắt bé. Liệu nắng có làm hư mắt bé không?
Thêm nữa, như đã nói, bé mèo nhà mình tròn trịa mập mạp lắm, có điều mỗi lần ngủ bé hay nằm ngữa (đưa 4 chân lên trời) để ngủ. Bé ngủ như thế có ảnh hưởng gì đến cột sống không nhỉ :-s
Ai biết giúp giùm mình nhé, mình cảm ơn ạ