Ba hôm trước anh mình vào công viên, đang trời mưa thì bắt gặp một em mèo mắt còn chưa mở, bò xung quanh gốc cây. Anh mình và mình muốn nuôi em ấy nhưng bố mẹ lại không cho phép với lại hồi giờ mình chưa từng nuôi chó hay mèo. Và mình còn bị chứng sợ mèo nữa. Bố mình còn bắt đem em ấy vào chùa để.
Nhưng mình đã cố gắng rất nhiều vì thấy em ấy rất đáng thương. Lúc đầu mình còn tưởng em ấy bị mù 2 mắt nữa kìa.
Đêm đầu tiên với em ấy, mình chẳng biết làm gì cả, mình mua sữa không đường về rồi lấy tăm bông thấm vào miệng cho em ấy, nhưng em ấy không chịu uống, cứ la với kháng cự hoài. Mình không dám động vào em ấy nên nhờ anh mình giữ em ấy, còn mình thì chấm sữa cho em. Rồi mình thấy mình bất lực rồi, cho em ấy vào rổ vừa vỗ vừa hát cho em ấy ngủ. . Mình rất sợ em ấy sẽ die trong đêm đó. .
Rồi mình bắt đầu tìm hiểu về cách chăm sóc mèo con mất mẹ trên các trang web. Đến hôm nay mới là ngày thứ ba, mình đã có thể ôm em ấy, cho em ấy bú, dụ em ấy ngủ được rồi. Và mắt phải em ấy đã hi hí 1 chút rồi. Mình rất vui và chắc chắn rằng em ấy không thể mù được.
Chăm sóc em ấy mình cảm thấy rất vui, nhưng sắp tới (thứ 5 tuần sau) mình và anh mình phải về quê nghỉ hè 2 tháng và không thể mang theo em ấy được. Nếu đem em ấy về theo chắc bố mẹ mình sẽ bỏ em ấy ngoài vườn mất. Mình mong bạn nào có khả năng chăm sóc hoặc muốn chăm sóc em ấy thì hãy chăm sóc giúp mình! . Em ấy rất dễ thương, và ngoan cực.
Mọi liên lạc xin liên hệ:
SĐT: 0123 230 2925
Yahoo: havan1303
Mail: havan1303@yahoo.com
Mình ở đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 3.
Mong các bạn sẽ sớm liên lạc với mình.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Nhưng mình đã cố gắng rất nhiều vì thấy em ấy rất đáng thương. Lúc đầu mình còn tưởng em ấy bị mù 2 mắt nữa kìa.
Đêm đầu tiên với em ấy, mình chẳng biết làm gì cả, mình mua sữa không đường về rồi lấy tăm bông thấm vào miệng cho em ấy, nhưng em ấy không chịu uống, cứ la với kháng cự hoài. Mình không dám động vào em ấy nên nhờ anh mình giữ em ấy, còn mình thì chấm sữa cho em. Rồi mình thấy mình bất lực rồi, cho em ấy vào rổ vừa vỗ vừa hát cho em ấy ngủ. . Mình rất sợ em ấy sẽ die trong đêm đó. .
Rồi mình bắt đầu tìm hiểu về cách chăm sóc mèo con mất mẹ trên các trang web. Đến hôm nay mới là ngày thứ ba, mình đã có thể ôm em ấy, cho em ấy bú, dụ em ấy ngủ được rồi. Và mắt phải em ấy đã hi hí 1 chút rồi. Mình rất vui và chắc chắn rằng em ấy không thể mù được.
Chăm sóc em ấy mình cảm thấy rất vui, nhưng sắp tới (thứ 5 tuần sau) mình và anh mình phải về quê nghỉ hè 2 tháng và không thể mang theo em ấy được. Nếu đem em ấy về theo chắc bố mẹ mình sẽ bỏ em ấy ngoài vườn mất. Mình mong bạn nào có khả năng chăm sóc hoặc muốn chăm sóc em ấy thì hãy chăm sóc giúp mình! . Em ấy rất dễ thương, và ngoan cực.
Mọi liên lạc xin liên hệ:
SĐT: 0123 230 2925
Yahoo: havan1303
Mail: havan1303@yahoo.com
Mình ở đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 3.
Mong các bạn sẽ sớm liên lạc với mình.