tommyngo0507
Member
Chờ mãi gần 2 tháng trời, sau nhiếu trục trặc vì lý do kỹ thuật nên cách đây vài ngày thì 2 bé mèo nhà e mới được đòan tụ với nhau.
Ngày đầu tui nó ko gần nhau gì cả, đến ngày thứ 2 con Đô thì cứ đòi tò tí te với bé rô, nhung bé rô còn quá nhỏ, nên nó vẫn chưa chịu, nhưng cô nàng đanh đá lắm, khè 1 cai bé đô chạy mất dép, hihi. Nên e nghĩ bé đô sẽ sợ vợ đây.
Tính cách 2 đứa khác nhau lắm, Đô thì ham ăn, nhưng cái gi` cũng từ từ nhẹ nhàng, rất là chảnh nữa. Còn bé Rô thì rất đanh đá, lanh lắm, tuy nhỏ tháng hơn Đô nhiều, nhưng mà tòan nắm đầu Đô ko thôi =))
Vài tấm hình của các bé cho mọi người bình luận nha, hihi
Ngày đầu tui nó ko gần nhau gì cả, đến ngày thứ 2 con Đô thì cứ đòi tò tí te với bé rô, nhung bé rô còn quá nhỏ, nên nó vẫn chưa chịu, nhưng cô nàng đanh đá lắm, khè 1 cai bé đô chạy mất dép, hihi. Nên e nghĩ bé đô sẽ sợ vợ đây.
Tính cách 2 đứa khác nhau lắm, Đô thì ham ăn, nhưng cái gi` cũng từ từ nhẹ nhàng, rất là chảnh nữa. Còn bé Rô thì rất đanh đá, lanh lắm, tuy nhỏ tháng hơn Đô nhiều, nhưng mà tòan nắm đầu Đô ko thôi =))
Vài tấm hình của các bé cho mọi người bình luận nha, hihi






