ok khi nào lên được alo trước mình nhé,còn số lượng bạn định mua bao nhiêu cặp?Cảm ơn anh TamCuChi nhiều lắm. Vũ sẽ thu xếp lên Củ Chi để xem chim. Vũ cần chim khoản 2 tháng tuổi. Hiện tại Vũ đang sinh sống tại Chợ Gạo - Tiền Giang
Nếu có điều kiện Vũ trồng thêm một ít lan nữa xem thế nào,Tâm nghĩ ở quê Vũ thời tiết mát mẽ hơn ở SG nên sẽ thích hợp cho cây lan phát triển.trồng cây lan này cũng mang lại kinh tế lắm đó có điều từ lúc trồng đến khi thu hoạch thời gian hơi lâu có khi hơn 1 năm.hi hi Chúc Vũ thành công!Chim đã về nhà Vũ rồi. Cảm ơn anh Tâm nhiều lắm, chúc trang trại của anh ngày một phát triển. Vũ thích vườn lan nhà anh Tâm rồi đó nha. Chúc anh luôn vui.
chỉ có vài hôm mà hao đến thế hả?không biết Vũ cho chim ăn loại thức ăn gì,bây giờ tốn kém 1 tí Vũ thử cho ăn gạo lức không thôi nhé,những con còn lại xem hết trong miệng xem có bị gì không nếu bị mục cốc như Vũ nói thì cạo sạch lớp mục trắng đó đi chảy tí máu cũng k sao,ra tiệm thuốc tây(bán thuốc cho người uống)mua thuốc Vidorigyl về cho nó uống 1 lần 1/2 viên ngày 2->3 lần,sợ nhất là nước uống nhiễm khuẩn Vũ xem lại nhé.vì mấy em bữa trước Vũ không bắt chúng vẩn khỏe mạnh bình thường,chúc Vũ sớm chữa khỏi bệnh!!!!Anh Tâm ơi, buồn quá. Đàn chim bữa hỗm bắt bên anh, giờ điểm danh lại chỉ còn 11/20 thôi. Khi đem về, một số nó không ăn, rồi sáng hôm sau thất cứng đơ. Vũ tưởng nó lạ nước, lạ môi trường nên chết. Nhưng khi thấy chết con thứ 3 thì Vũ có quan sát thì thấy trong miệng nó chảy ra dịch màu xanh lá chuối, banh miệng nó ra thì nó bị nổi mụt cốc trong cổ họng nó không àh. Và mấy con sau chết cũng có hiện tượng đó. Bỏ ăn.....rồi nó ngủ luôn hahahaha. Không biết 11 con còn lại sao nữa. Có cách chữa trị không anh Tâm, giúp Vũ với. Cảm ơn anh nhiều