• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hai em chó Phú Quốc săn lợn rừng (Clip)

truongga

New Member
Nhân dịp cuối năm nhà có em lợn rừng lai để thịt,nên mang hai em ra thử khả năng săn bắt và chiến đấu.Trước đây hai em này đã từng tham gia săn chuột đồng,nhặt và tìm bắt chim do chủ bắn.hôm nay rất vui khi được tận mắt nhìn hai em thi đấu với đối thủ to lớn hơn.có chút clip chia sẻ cùng cả nhà.Nếu mọi người ủng hộ em sẽ up nốt phần còn lại.Chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và tài lộc !!


Phu Quoc Dog's VietNam in Hunting Wild Hogs - YouTube
 

vietnamhau

New Member
Nhân dịp cuối năm nhà có em lợn rừng lai để thịt,nên mang hai em ra thử khả năng săn bắt và chiến đấu.Trước đây hai em này đã từng tham gia săn chuột đồng,nhặt và tìm bắt chim do chủ bắn.hôm nay rất vui khi được tận mắt nhìn hai em thi đấu với đối thủ to lớn hơn.có chút clip chia sẻ cùng cả nhà.Nếu mọi người ủng hộ em sẽ up nốt phần còn lại.Chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và tài lộc !!


Phu Quoc Dog***39;s VietNam in Hunting Wild Hogs - YouTube


Nói thật bác đừng giận, em thấy hơi...phản cảm. hành hạ một con vật và lấy đó làm vui thì em thấy nó bất an lắm. Loài chó săn ngày nay mình yêu thích vì một số đặt tính của nó được gene lưu lại, chứ ngày nay lấy gì mà săn hả bác, chỉ có người săn chó mà thôi (như mấy anh cẩu tặc!). Niềm vui không thể là sự hành hạ con vật khác, mà niềm kiêu hãnh là một con pet khôn ngoan, biết vâng lời. Còn giữ nhà thì con người chưa chắc giữ được, nói chi con chó.
Em nói vậy, không biết các bác nghĩ sao? Đây là ý kiến riêng của em thôi nhé.
 

phuhv

Member
Clip quá đỉnh! Khi nào đủ điều kiện em cũng làm thử như bác xem thế nào!
 
Không thể gọi đây là SĂN , ít ra trong môi trường tự nhiên hay chí ít là bán tự nhiên , chứ trong cái NGHÁCH nhỏ như vậy sao gọi là săn
2 nhân vật chính khả năng săn quá tệ, có con lợn bé như vậy mà xử mãi không xong:(( lại còn bị nó HẤT NGÃ nữa chứ )
Theo mình nghĩ có thể phần 2 đúng như Mr Lab nói : 2 con có xoáy sẽ bị con lợn cắn:-o
 

diepnv

New Member
bác Thắng nói đúng. đây chỉ là 2 tay công tử bột bắt gà trong lồng. bắt không xong lại bị gà đá te tua. (săn thế mới gọi là săn :p:p)
 
Nhân dịp cuối năm nhà có em lợn rừng lai để thịt,nên mang hai em ra thử khả năng săn bắt và chiến đấu.Trước đây hai em này đã từng tham gia săn chuột đồng,nhặt và tìm bắt chim do chủ bắn.hôm nay rất vui khi được tận mắt nhìn hai em thi đấu với đối thủ to lớn hơn.có chút clip chia sẻ cùng cả nhà.Nếu mọi người ủng hộ em sẽ up nốt phần còn lại.Chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và tài lộc !!


Phu Quoc Dog's VietNam in Hunting Wild Hogs - YouTube
Chỉ "thử khả năng săn bắt và chiến đấu" thôi. Chứ săn bắt đúng nghĩa thì "khổ" hơn nhiều mới hình thành bản lĩnh ...!
 

truongga

New Member
Chỉ "thử khả năng săn bắt và chiến đấu" thôi. Chứ săn bắt đúng nghĩa thì "khổ" hơn nhiều mới hình thành bản lĩnh ...!
Vâng ngay từ đầu nếu ai đọc kỹ nội em cũng chỉ dám nói là thử thoai mà.

@ tất cả các bác đã comment bài em ạ :

Chó thì mỗi người chơi với mục đích và cách riêng,chó của em thì bt thôi nhưng có tí máu lai của chó săn thì em thử thôi.chó của các bác tông gốc rõ ràng và rẩt đẹp nhưng không biết có dám nhẩy vào phang lợn không ạ.Nếu bác nào quả quyết là chó của mình cũng làm được thì mang chó sang bên Long Biên em cho thử ạ.

Note :Cứ trong vòng 1 tiếng chó của các bác hạ được lợn thì các bác khiêng lợn về như đi săn được ý ạ.Còn không được thì đóng phí làm nhợn nhà em giật mình ạ.

+ Nhợn nhà em rất to và rất ngon nhé các bác,(bác tsmilan là em mong giao lưu lắm ạ,vì chó nhà bác to nhất.. )


Kính các bác
 
Các bác đừng khắt khe với bác chủ quá! Em ủng hộ bác ý vì những lý do sau:

1 - Con lợn đằng nào cũng bị giết, trước khi chết nó được chiến đấu (một cách công bằng) là diễm phúc đối với nó rồi (nó may mắn hơn nhiều so với những con lợn khác bị nhốt trong chuồng cả đời rồi bỗng dưng 1 ngày bị trói lại + chọc tiết cái rụp).

2 - PQ là chó săn, anh em ta yêu quí loài này vì giòng giống chó săn của nó ==> bác chủ đã có nhã ý cho các chàng công tử sinh ra nơi đô thị của mình được sống lại phần nào cảm giác săn mồi <== âu cũng là một niềm hạnh phúc lớn đối với các chàng rồi, các chàng may mắn hơn phần lớn bà con của các chàng: là chó săn mà từ lúc đẻ ra đến lúc chết đi chả 1 lần được nếm mùi chiến đấu với con mồi.

Niềm hạnh phúc của chó PQ là được săn mồi, đơn giản như niềm hạnh phúc của Alaska, Husky là được kéo xe trên tuyết, niềm hạnh phúc của Pitbull là được chiến đấu, niềm hạnh phúc của GSD là được bảo vệ con người và gia súc... <== hiện nay các giống chó đều...chỉ để làm cảnh, nhưng nếu có điều kiện thì tại sao ta không thỉnh thoảng cho chúng được sống lại với niềm đam mê của chúng (tất nhiên là không nên để chúng vì "niềm đam mê" mà bị thương nặng, bệnh tật hay mất mạng).

Mỗi người có quan điểm riêng về nuôi + dạy cún nhưng ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, hoan nghênh mọi ý kiến (dù là trái chiều) của anh em :D
 
Chào bác Truongga
Th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y Topic c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bác hay quá nay l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bác cho th[FONT=&quot]ử[/FONT] chó nên e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]o mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i 1 chút. qu[FONT=&quot]ả[/FONT] đúng là e th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u con PQ thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng dám săn b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t gì,may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i e th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào mà b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c chú v[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cái e cũng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i là có tí máu săn b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nên bác cho chó e th[FONT=&quot]ử[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c không và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào e đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mang m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y con h[FONT=&quot]ả[/FONT] bác. vì con chó con c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con v[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nhà e ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c săn l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào nên e mang theo đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nó nhìn m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nó h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ko a.
E tên Hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u nhà [FONT=&quot]ở[/FONT] Tôn Đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Th[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng HN r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mong đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c giao l[FONT=&quot]ư[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i cùng a, e g[FONT=&quot]ủ[/FONT]i luôn m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y hình con v[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nhà e đ[FONT=&quot]ể[/FONT] anh đánh giá








Thanks a. (k[FONT=&quot]ể mà chủ nhật này được luôn thì hay quá )[/FONT]
 
à bác Truongga cho e hỏi thêm chút là nhợn nhà bác bao nhiêu cân và vì con cẩu nhà e chưa bem nhợn rừng bao giờ nên bác cho e qua trước 1 ngày lấy "mùi" của con nhợn đấy về e cho con cẩu đần nhà e nó ngửi rồi hôm sau con nhợn nhà bác có húc chết hết chó nhà e cũng chịu. bác hồi âm e sớm nhé thanks bác
 
Anh em giao lưu như thế nào thì tùy vào quy ước của anh em, nhưng nên giữ "cái đẹp của vietpet" là việc nên làm!
 

Shakhi Viet

Active Member
một đối thủ to béo và chắc lẳn, thực ra rất là khó nhằn đấy ạ. Em có cô bạn gái, quen do đi tập thể dục. Mọi tiêu chí về sức bền, tốc độ khi chạy thể dục, em đều vượt rất xa, thế nhưng khi chiến thì mình toàn thua thôi đấy ạ :)
 
Vâng ngay từ đầu nếu ai đọc kỹ nội em cũng chỉ dám nói là thử thoai mà.

@ tất cả các bác đã comment bài em ạ :

Chó thì mỗi người chơi với mục đích và cách riêng,chó của em thì bt thôi nhưng có tí máu lai của chó săn thì em thử thôi.chó của các bác tông gốc rõ ràng và rẩt đẹp nhưng không biết có dám nhẩy vào phang lợn không ạ.Nếu bác nào quả quyết là chó của mình cũng làm được thì mang chó sang bên Long Biên em cho thử ạ.

Note :Cứ trong vòng 1 tiếng chó của các bác hạ được lợn thì các bác khiêng lợn về như đi săn được ý ạ.Còn không được thì đóng phí làm nhợn nhà em giật mình ạ.

+ Nhợn nhà em rất to và rất ngon nhé các bác,(bác tsmilan là em mong giao lưu lắm ạ,vì chó nhà bác to nhất.. )


Kính các bác
ok, mình nhận lời qua nhà bạn, nhưng nên thả lơn ra cái bãi nào cho nó thiên nhiên 1 chút ...hay bạn chở lợn qua trại mình đi, có mấy cánh đồng tương đối rộng , đằng nào cũng vậy mình sẽ trả tiền xe cho việc chở lợn sang, còn chiến lợi phẩm thì chia nhau đánh chén ( mà con lợn đó có đến 40kg không vậy ) cái hay nhất của con PQ là đuổi mồi với những bước chạy khéo léo rồi dùng thế để tiêu diệt con mồi, bạn để trong cái cảnh chật hẹp như vậy thì sao thấy hết cái hay của con PQ ...góp ý với bạn mà mình thấy bạn có vẻ như hơi bị tự ái ...nói nhỏ nhé trước 1 mình con 30 nhà mình đã xử con lợn rừng gần 50kg rồi đấy nhé :D
 
Bác tsmilanshoes nói phải đới bác chủ ạ!

Trong cái ngách bé xíu của bác chủ top thì lợn chiếm ưu thế hoàn toàn vì nó to hơn, khả năng húc ủi tốt hơn ==> cái ngách có chiều rộng chỉ hơn kích thước con lợn 1 chút ==> con lợn chỉ cần ủi lên ủi xuống là PQ chả có cửa nào mà hạ được nó, để lâu có khi PQ què chân vì con lợn chứ chả chơi :-SS
 
Con chó PQ có 1 khả năng rất đặc biệt đó là các bước chạy đảo hướng đột ngột, nó tận dụng cái đặc biệt đó để đuổi và chủ động cắn ...còn cắn như thế nào để thể hiện bản lĩnh của con chó săn thì còn tùy từng con, như hai con của bạn chỉ chảy và cắn vào các vị trí không HIỂM nên rất mất thời gian ...những con cắn hay trước tiên sẽ xử vào các VỊ TRÍ CHÂN, làm con mồi mất khả năng vận động sau đó sẽ cắn YẾT HẦU để dứt điểm, còn một bài cắn nữa cũng rất hay khi gặp các đối thủ to con hơn là con PQ sẽ chạy và luồn vào VÙNG BỤNG con mồi, cắn chặt và dùng sức nặng cơ thể của nó dùng dằng làm con mồi thủng bụng mà chết rất nhanh ...tất nhiên như chủ topic nói là có tý máu săn nên thử, nhưng đã có tý máu săn là chỉ là có tý mà thôi, còn tùy thuộc vào từng con mới khẳng định được đẳng cấp săn, chọn được con săn hay khó lắm...
 
Top