ttlinh1008
Member
Hôm nay bố mình đi bộ buổi tối thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Bố mình vào xem thì thấy hai em mèo bị bỏ ở gốc cây. Hai em mèo ta rất xinh, lông vằn, em mèo vàng hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh. Em mèo đen trắng bị "vẹo cổ" và có biểu hiện không bình thường, có lẽ bị bệnh thần kinh. Có lẽ là mèo mẹ đẻ ra 1 bé bị bệnh nên người ta đem bỏ cả đàn. Hai em cứ liên tục kêu như nói chuyện và quấn lấy nhau, hết sức tình cảm
Hiện mình cũng không chắc là mèo bị bỏ rơi, nhưng nếu có thế thật chắc nhà chủ cũng chẳng tìm lại, em mèo đen bị bệnh như vậy thường người Việt mình không muốn nuôi, ngay như bố mẹ mình cũng không muốn đem về, phần vì em cún ở nhà nhát cáy, phần vì duy tâm.
Mình viết bài này mong các bạn chia sẻ, mình rất áy náy vì không thể mang các bé về nhà, đặc biệt là bé đen, rất tội nghiệp. Hy vọng viết xong bài này, các bạn chia sẻ xong, đêm nay mình có thể ngủ ngon hơn
Mình đã mang một ít sữa ( vì ở nhà chẳng có thịt cá gì cả) cho khỏi áy náy. Đúng là không phải chuyện gì cũng tốt đẹp theo ý mình được. Nhìn em cún ở nhà ăn uống đầy đủ, chạy chơi lon ton mà thương mấy em mèo quá.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ
Không như mình
Hiện mình cũng không chắc là mèo bị bỏ rơi, nhưng nếu có thế thật chắc nhà chủ cũng chẳng tìm lại, em mèo đen bị bệnh như vậy thường người Việt mình không muốn nuôi, ngay như bố mẹ mình cũng không muốn đem về, phần vì em cún ở nhà nhát cáy, phần vì duy tâm.
Mình viết bài này mong các bạn chia sẻ, mình rất áy náy vì không thể mang các bé về nhà, đặc biệt là bé đen, rất tội nghiệp. Hy vọng viết xong bài này, các bạn chia sẻ xong, đêm nay mình có thể ngủ ngon hơn
Mình đã mang một ít sữa ( vì ở nhà chẳng có thịt cá gì cả) cho khỏi áy náy. Đúng là không phải chuyện gì cũng tốt đẹp theo ý mình được. Nhìn em cún ở nhà ăn uống đầy đủ, chạy chơi lon ton mà thương mấy em mèo quá.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ