Cảm ơn Mèo xấu nhé. Mình nói thật với bạn điều này, mình thương chúng nó thì ít mà ghen lồng lộn với chúng nó thì nhiều... Chúng nó ở đấy sung sướng, đầy đủ, an toàn lắm. Cái nhà đó là dạng "residence", đơn giản thôi nhưng view thì tuyệt đẹp. Cứ nghĩ đến cảnh sáng nó ngắm mặt trời lên, chiều ngắm hoàng hôn xuống trên nền hồ Tây lung linh là mình lại điên tiết..Nhà có view thích thật... 2 e được ngắm cảnh trời mây sông nước suốt ngày rồi... Sướng ới là sướng... Giường ngủ của 2 em sát cửa sổ nữa chứ!
Anh gì đó là ai vậy cunmeo?
Cunmeo đắp chăn cho 2 ông tướng hả? Nhìn giống em bé quá trời!
Bí ơi, nào nó có nhớ gì chị đâu? Chị đến thì nó gườm gườm nhìn chị như kiểu: "Mụ bẩn thỉu kia xéo đi cho được việc..."Ui nhìn chúng nó lớn quá đi mất thôi :X Thế hai đứa nó có nhớ chị ko hả chị hay là quên hết rồi :-??
Huhu, Xấu Xí nhà mình chỉ được ngắm nóc nhà hàng xóm có mấy con chim đậu và xe cộ qua lại thôi...Cảm ơn Mèo xấu nhé. Mình nói thật với bạn điều này, mình thương chúng nó thì ít mà ghen lồng lộn với chúng nó thì nhiều... Chúng nó ở đấy sung sướng, đầy đủ, an toàn lắm. Cái nhà đó là dạng "residence", đơn giản thôi nhưng view thì tuyệt đẹp. Cứ nghĩ đến cảnh sáng nó ngắm mặt trời lên, chiều ngắm hoàng hôn xuống trên nền hồ Tây lung linh là mình lại điên tiết..
À còn cái ông đứng bế mèo chụp ảnh đó là bạn cùng nhà với mình, ở với mình được 2 năm rồi, đầu óc cũng hơi dở dở giống mình nên ở cùng nhau được. Bạn ấy cũng yêu mèo lắm, yêu hơn cả mình í...
Uh, mình cũng thấy thế, nhìn anh ý cười cứ thấy mặt quen quen, xong mới nhớ ra giống anh diễn viên gì trong phim HQ.bọn mèo nhà chị yêu quá.mình vẫn hâm mộ bác Bò từ trước đến giờ
ps: cái anh kia giông diễn viên hàn quốc đóng trong phim i am sam =.="