thuthu
Member
Dear các bạn, mình có 1 vấn đề nhỏ muốn hỏi ý kiến các bạn như sau:
Khoảng 1 tuần trước mình có nhặt được 1 em mèo hoang khoảng 7 tuần tuổi. Lúc mình đón về em ở trong tình trạng gần chết đói, k thể ngồi được mà chỉ nằm xoài ra, run rẩy, chỉ còn da bọc xương, rất nhiều rận nhưng mắt, mũi, tai, hậu môn khô, k có dịch, cổ có vòng. Mình mang về nhốt riêng, cân được 1,3 cân. Ban đầu em tỏ ra rất dữ tợn và có nhiều biểu hiện của mèo hoang. Em ăn, uống rất khỏe, mấy hôm nay đã hồi chút sức nên đã biết vệ sinh thân thể, bắt đầu lấy lại cơ, thấy người ra cũng tỏ ý thân thiện nhưng đi vệ sinh k biết lấp, phân cứng.
Mình đoán em có chủ nhưng bị đi hoang đã lâu, vừa rồi mắc bệnh nhưng cơ thể đã tự kháng cự được, tuy nhiên bị ốm yếu, đói khát một thời gian dài do không kiếm được mồi ăn, cho đến khi em gặp mình.
Sức khỏe của em hiện tiến triển tốt, mình dự định sẽ chăm sóc em 1 vài tháng nữa cho em hoàn toàn bình phục nhưng mình k thể nuôi em vì nhà đã có 3 thằng. Mình muốn hỏi liệu có ai sẵn lòng đón em về nuôi, yêu thương và cho em 1 mái ấm an toàn? Mình muốn chắc chắn em phải được nuôi nhốt hoàn toàn trong khoảng 1 năm để em quên lối sống của mèo hoang và muốn gửi em cho 1 người đủ khả năng để thuần hóa em, dậy em những kỹ năng em còn thiếu.
Khoảng 1 tuần trước mình có nhặt được 1 em mèo hoang khoảng 7 tuần tuổi. Lúc mình đón về em ở trong tình trạng gần chết đói, k thể ngồi được mà chỉ nằm xoài ra, run rẩy, chỉ còn da bọc xương, rất nhiều rận nhưng mắt, mũi, tai, hậu môn khô, k có dịch, cổ có vòng. Mình mang về nhốt riêng, cân được 1,3 cân. Ban đầu em tỏ ra rất dữ tợn và có nhiều biểu hiện của mèo hoang. Em ăn, uống rất khỏe, mấy hôm nay đã hồi chút sức nên đã biết vệ sinh thân thể, bắt đầu lấy lại cơ, thấy người ra cũng tỏ ý thân thiện nhưng đi vệ sinh k biết lấp, phân cứng.
Mình đoán em có chủ nhưng bị đi hoang đã lâu, vừa rồi mắc bệnh nhưng cơ thể đã tự kháng cự được, tuy nhiên bị ốm yếu, đói khát một thời gian dài do không kiếm được mồi ăn, cho đến khi em gặp mình.
Sức khỏe của em hiện tiến triển tốt, mình dự định sẽ chăm sóc em 1 vài tháng nữa cho em hoàn toàn bình phục nhưng mình k thể nuôi em vì nhà đã có 3 thằng. Mình muốn hỏi liệu có ai sẵn lòng đón em về nuôi, yêu thương và cho em 1 mái ấm an toàn? Mình muốn chắc chắn em phải được nuôi nhốt hoàn toàn trong khoảng 1 năm để em quên lối sống của mèo hoang và muốn gửi em cho 1 người đủ khả năng để thuần hóa em, dậy em những kỹ năng em còn thiếu.