Chả là cô mèo cái nhà mình hôm trước đã bị mấy thằng nghiện nó vợt mất để lại 2 đứa con thơ bé bỏng. Từ ngày không còn mẹ, 2 em mèo con nhà mình cứ thi thoảng kêu meo meo như kiểu khóc thút thít gọi mẹ, nghe thương lắm. Nhưng tội một cái là mấy em nó sợ người không cho người gần gũi, hễ có người lại gần là lại co dò chạy biến. Mấy hôm nay mình chỉ biết để đĩa thức ăn cho tụi nó rồi đi ra ngoài ( nếu ở đó thì 2 đứa nó không chịu ra ăn)
. Mong mọi người chỉ cho mình cách gần gũi và chăm sóc 2 em nó, mấy đứa nhà mình chỉ là mèo ta đc khoảng 2,5 tháng tuổi