• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Họ có còn là con ngươì không

thuylinh_bong

New Member
đúng là bọn vô nhân tính, bọn này cho ra phanh thây thì còn nhẹ, đem cho chó mèo xâu xé là tốt nhất
 
bọn chúng không phải con người bạn ạ ,mà là một trong vô vàn thứ cặn bã của xã hội cần phải dẹp bỏ .Tôi không phải là người quá yêu mèo đến mức chiều chuộng chúng,vì còn vô số người đang chết đói.Nhưng việc giết chó mèo để làm thú tiêu khiển,hành hạ chúng chết dần,hay lột da sống chúng thoả mãn thú thời trang của bọn nhà giàu thì thật là vô cùng khốn nạn,tôi căm hận bọn chúng đến tận xương tuỷ.Đối xử với chó mèo như vậy thì chỉ làm xã hội thêm dơ bẩn mà thôi. Tôi không là người mê tín, nhưng tôi vẫn cầu ngyện cho những chú chó mèo đó hãy sớm dược siêu thoát đến nơi chẳng kẻ nào có thể hành hạ chúng được nữa
 

chjpbong

Member
những chiếc lồng,những đôi mắt buồn....1 tiếng "bộp" những cái lồng bị vứt xuống không hề thương tiếc...mà trong những chiếc lồng ấy đâu phải là những vật vô tri vô giác,đấy là những sinh linh bé nhỏ cần được che chở,bao bọc. Cứ từng chiếc lồng 1 bị ném xuống như thế,những cái đạp chân,dừng cái gậy đánh đập...xót xa quá. Một con cún dễ thương là thế,vậy mà đôi mắt cũng chẳng còn để nhìn được ánh sáng cũng chỉ vì 1 lũ không có nhân tính. Những tiếc kêu "meo,meo" giờ cũng chẳng còn khi trên cả 1 dãy chỉ còn là lông thú...ôi,sao trời lại bất công đến thế? những loại cặn bã của xã hội như thế mà vẫn được sống,vẫn hiên ngang làm những việc không thấy bẩn tay còn những sinh vật bé nhỏ,đáng thương phải hi sinh quá đau đớn...chẳng nhẽ không còn cách gì để loại bỏ những thứ ấy sao?
 

yeucho89

Member
Không biết nói gì hơn,nhưng ánh mắt ấy,vô vọng quá...Mong làm được gì để thay đổi thế giới này nhưng mình nhỏ bé quá...Chẳng ai nghe mình cả!Họ tưởng mình điên!!!Xin lỗi các em nhiều...
 

Vipz.14

Member
Xin trả lời ngay 1 câu thật ngắn gọn, súc tích:

Không. Lũ rác rưởi đó không phải là con người.
 

chikchak

New Member
thật không phải là con người,tất cả đều là một lũ vô nhân tính,mất đạo đức,một lũ cặn bã xã hội.hôm trước một người bạn của mình cũng send cho mình một trang web,khi vào mình tá hoả,trong đó là hình hai thanh niên đang dùng 1 con dao đùa giỡn với một chú chó vầ mình đã không đủ can đảm để coi tiếp những bức ảnh cuối cùng,mình không thể ngờ rằng xã hội càng ngày lại càng có nhiều loại người không đáng được gọi là người mà phải gọi là những phần tử nhuốc nhơ gớm giếc nhất của thế giới
 

ngudaymuon

Active Member
Các bạn có biết cảm giác khi nghe tiếng bộp bộp đó như thế nào không? Như là ai dùng dao cứa vào tim gan vậy. Nhà mình cạnh một nàh chuyên làm thịt chó để bán, đấy là lí do tại sao mình không bao giờ ăn thịt chó ngay từ khi còn nhỏ, lúc đó chưa hiểu hết về mọi điều nhưng tâm niệm là không bao giờ ăn thịt cái con nhà ông đấy bán.
Những cái lồng chật chội với hàng chục con chó bị nhồi nhét, miệng đầy rãi rớt, những khuôn mặt buồn thiu, những đôi mắt tuyệt vọng...chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa. Sáng sáng tiếng chó kêu, tiếng người chửi, tiếng những cái chày va vào đầu bôm bốp...đứt từng khúc ruột gan...đã bao lần mình đứng trên tầng nhìn xuống mà nước mắt cứ chảy sâu vào tim...uất hận nhưng bất lực.
Cũng chính thế mà nhà ăn ở không có đức, ba thằng con trai thì nghiện hai, đứa con gái thì đi làm cave, vợ thì chết, lấy vợ hai cãi nhau inh tỏi cả nhà. Mỗi lần thành viên của nhà đó cho dù là con dâu hay cháu thôi đi qua là lũ trẻ con nhà mình sủa loạn lên...Cái gì cũng có luật nhân quả cả thôi
 

yeucho89

Member
Các bạn có biết cảm giác khi nghe tiếng bộp bộp đó như thế nào không? Như là ai dùng dao cứa vào tim gan vậy. Nhà mình cạnh một nàh chuyên làm thịt chó để bán, đấy là lí do tại sao mình không bao giờ ăn thịt chó ngay từ khi còn nhỏ, lúc đó chưa hiểu hết về mọi điều nhưng tâm niệm là không bao giờ ăn thịt cái con nhà ông đấy bán.
Những cái lồng chật chội với hàng chục con chó bị nhồi nhét, miệng đầy rãi rớt, những khuôn mặt buồn thiu, những đôi mắt tuyệt vọng...chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa. Sáng sáng tiếng chó kêu, tiếng người chửi, tiếng những cái chày va vào đầu bôm bốp...đứt từng khúc ruột gan...đã bao lần mình đứng trên tầng nhìn xuống mà nước mắt cứ chảy sâu vào tim...uất hận nhưng bất lực.
Cũng chính thế mà nhà ăn ở không có đức, ba thằng con trai thì nghiện hai, đứa con gái thì đi làm cave, vợ thì chết, lấy vợ hai cãi nhau inh tỏi cả nhà. Mỗi lần thành viên của nhà đó cho dù là con dâu hay cháu thôi đi qua là lũ trẻ con nhà mình sủa loạn lên...Cái gì cũng có luật nhân quả cả thôi
Mình cũng tự hào là người không bao giờ ăn thịt chó.Nếu là mình có khi mình chuyển nhà đi rồi,chẳng sống được ở đấy đâu.Cảm giác man rợ chứng kiến hàng ngày,chắc mình hoá điên mất.Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi,làm những nghề sát sinh thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả.
 
Top