MilkshakeChampa
Member
Chào cả nhà,
Từ đầu tuần mình post bài xin mèo ở trên này và bây giờ nhà mình vừa có mèo về.
Những lần trước mình mua ở chợ và sau khi về vài ngày là ốm và chết.
Lần này, một bạn trên này nhắc nhở mình là vệ sinh chuồng, khu vực mèo ở và nhờ chủ cũ tiêm vắc xin trước khi về.
Mình đã làm vệ sinh chuồng và các đồ đạc của mèo cũ. Nhưng việc nhờ tiêm phòng thì mình ngại quá. Mình đã đi xin còn đòi hỏi nên mình ngại.
Hai bé mới về yêu lắm, một bé bạo dạn ăn căng bụng ngay và chịu chơi ngay. Còn một bé hoảng sợ không chịu ăn nằm trong đống chăn ấm im thin thít chưa ăn gì từ trưa.
Mình muốn tiêm phòng các loại bệnh cho 2 em (và 1 em nữa tối nay sẽ tới). Nhưng mình lo ngại các em mới chuyển nhà tâm trạng còn chưa thoải mái, khi tiêm phòng liệu có ảnh hưởng và làm các em ốm thì khổ.
Hôm nay có 2 em về tâm trạng mình phấn chấn hẳn. Cảm ơn các bạn và mong nhận được giúp đỡ của mọi người giàu kinh nghiệm.
Từ đầu tuần mình post bài xin mèo ở trên này và bây giờ nhà mình vừa có mèo về.
Những lần trước mình mua ở chợ và sau khi về vài ngày là ốm và chết.
Lần này, một bạn trên này nhắc nhở mình là vệ sinh chuồng, khu vực mèo ở và nhờ chủ cũ tiêm vắc xin trước khi về.
Mình đã làm vệ sinh chuồng và các đồ đạc của mèo cũ. Nhưng việc nhờ tiêm phòng thì mình ngại quá. Mình đã đi xin còn đòi hỏi nên mình ngại.
Hai bé mới về yêu lắm, một bé bạo dạn ăn căng bụng ngay và chịu chơi ngay. Còn một bé hoảng sợ không chịu ăn nằm trong đống chăn ấm im thin thít chưa ăn gì từ trưa.
Mình muốn tiêm phòng các loại bệnh cho 2 em (và 1 em nữa tối nay sẽ tới). Nhưng mình lo ngại các em mới chuyển nhà tâm trạng còn chưa thoải mái, khi tiêm phòng liệu có ảnh hưởng và làm các em ốm thì khổ.
Hôm nay có 2 em về tâm trạng mình phấn chấn hẳn. Cảm ơn các bạn và mong nhận được giúp đỡ của mọi người giàu kinh nghiệm.