• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hãy giúp e cứu lấy 2 bé mèo tội nghiệp:((

E mới bắt 2 chú 1 mướp 1 đen đều là đực.Khoảng 1.5thangs tuổi.Ban đầu thì e thấy e mướp bị tiêu chảy nhẹ.Đến bây giờ đi ra toàn nước,thậm chí có lần đi ra mấy con dài dài mầu trắng ngo ngoẩy.Thương lắm.Không ăn được gì cứ nằm bẹp một góc.
Hiện e đã tẩy giun cho 2 bé bằng thuốc gì gì của pháp 10k/viên/10kg màu vàng.E mua ở trường Chinh.
Bé mướp sau khi tẩy giun sán bàng loại thuốc trên e có cho ăn cháo sườn trộn men tiêu hóa prabiozym.Hiện bé mướp mệt lắm đi ngoài 1 ngày 6-7 lần.Lúc đầu nhây2 sau đó toàn nước lẫn cả sán trắng.Lúc di ngoài e ý rặn rất khó khăn mà hay cong người.Sau khi cho uống thuốc tẩy giun khoảng 7 tiếng thì e cho uống tiếp Genta-Tylo.e bỏ ăn ko chịu ắn gì e phải lấy xilanh bơm cháo...nhưng được cái e pha olesol bé uống liên tục.Cứ nằm bẹp 1 góc.
Còn bé đen thì có vẻ khỏe hơn.E cho uống thuốc tẩy giun như bé mướp.TRước khi tẩy giun e phát hiện bé đen bị nôn.Và hôm nay sau khi tẩy giun bé nôn thêm 2 lần.ra toàn bọt trắng và vàng...giờ cũng nằm bẹp một góc luôn..,giống như mướp.Cũng bị ỉa chảy nhưng không nặng như mướp.Không thấy đi ra sán hay giun...
E gọi rất nhiều các bác sỹ thú y nhờ tư vấn.Vì thực sự e đi làm cả ngày không có thời gian đưa 2 bé đi viện.
2 bé này e đón ở chợ bưởi...e nghĩ hàng chợ cũng là mèo và với tình yêu thương của mình e tin dù có bệnh e sẽ giứp bé vượt qua,nhưng giờ cả 2 bé đều bị như vậy càng ngày càng nặng nên e bát đầu hoang mang thật sự.E phải làm sao đây?không nhẽ chờ các bé ra đi....:(( E là boy cũng tuổi mèo nên e yêu mèo lắm...Bệnh 2 e ngày càng nặng khiến e vô cũng hoang mang...chính vì vậy dũ có nửa đêm nếu tìm được người tư vấn e cũng sẵn sằng lắng nghe.
E có gọi cho bác sỹ Chiền(nick chienvet trên vietpet) nhỡ tư vấn vào lúc 11h30 đêm.
E xl bác sỹ trước.Người tâm trạng như e e không còn biết đến phép lịch sự khi gọi khuya nhỡ tư vấn.Và bác sỹ trả lời e một câu:"ngày thì không gọi lại đi gọi đêm giờ nói làm sao được".
Thứ lỗi e đường đột bác sỹ nhé...e hoang mang quá nên e không nghĩ đó là muộn.Chắc bác sỹ ngày cứu nhiều e khác quá nên mệt mỏi...e thực sự xin lỗi.Nhưng nếu là e.Nếu e có chuyên môn dù là nửa đêm e vẫn nhiệt tình.Vì những e mèo tội nghiệp đang cận kề cái chết đang từng giờ từng phút chờ chết.
E xin mọi người hãy giúp e cứu lấy 2 bé tội nghiệp...
 

naked.pig

New Member
:( tội nghiệp 2 bé mèo của bạn. Hồi trước mèo nhà mình cũng bị nôn và đi tiêu chảy như thế. Tạm thời bạn đừng cho bé ăn gì cả mà cho uống nhiều cái gói bù nước cùng becbernin xem sao. Rồi vào ngày chủ nhật hoặc thứ 7 thì đưa bé đi khám đi. Có thể bé bị bệnh giảm bạch cầu :( vì bé mèo của mình cũng bị bệnh này . Mình tưởng bé không qua khỏi nhưng đưa đi đến bác sĩ tiêm kịp thời nên cứu được. Bây giờ bé đã khỏe và mang thai lứa đầu tiên. Bạn cố gắng sắp xếp thời gian đưa bé đi khám đi nhé. Để lâu sẽ không tốt cho các bé đâu. Nếu về muộn thì bạn có thể gọi điện thoại cho bác sĩ báu. Mèo nhà mình bị ốm vào khuya mình gọi cho bác sĩ và được bác sĩ giúp đỡ tận tình nên mèo đã đỡ mệt. Chúc mèo của bạn nhanh mạnh khoe nhé. Cố lên bạn nhé
 
X

xuka3691

Guest
mình có số của bs Báu, bs Vệ, bs Thanh, số của trạm xá thú y trường chinh và số của bs Doanh, quản lý trạm xá đấy (k phải số của bs trực). nếu bạn cần mình có thể cho bạn số

nếu được bạn cho bé uống ozezol và glucozo để cầm hơi. bạn dùng xilanh để bơm cho bé. nếu được thì cố gắng 2 tiếng 1 lần, vì mỗi lần k bơm được nhiều đâu, 1 xi lanh cũng là giỏi lắm rồi. becberin theo mình nhớ là rất đắng, bạn đừng bơm vào mồm bé. vì bé sẽ sinh ra hiện tượng nhè, sùi bọt mép, rất thương mà sau này lại khó hơn trong việc bơm glu.

bạn chú ý quan sát, nêu sau khi bạn bơm glu vào, mà bé nôn nhiều hơn, thì ngừng bơm ngay. vì mình sợ mèo k ăn được bơm các loại vào mồm nó sẽ kích nôn nhiều hơn. cách tốt nhất là bạn mang thẳng mèo đến thú y truyền dịch.

nếu bạn k có thời gian, có thể gửi nội trú cho bé mèo. xác định là sẽ mất 1 khoản khá lớn đấy. nhưng bạn cố lên. bệnh này nếu chữa được thì chữa rất nhanh, nếu k chữa được (dại mồm) thì cũng đi rất nhanh, nên sẽ k kéo dài quá đâu

chúc bé mèo sớm vượt qua
 

Meo_queen

Member
ui đọc bài của bạn mình lại nhớ đến queen của mình. bạn cố sắp xếp thời gian đưa 2 bé đi khám ngay đi còn kịp, với tình trang nôn và bị đi lỏng mèo nhanh kiệt sức lắm nên ko cầm cự đc lâu đâu. nếu bạn iu mèo thực sự thi mau đưa bé đi khám đi nhé, mong 2 bé sớm wa khỏi ...
 

Mieo4987

Member
Bạn để ý 2 nhóc nhà bạn có dử mắt xanh và đổ nước mũi xanh không? Đọc triệu chứng bé mèo đen tớ nghi là nhiễm care lắm. Nếu có điều kiện bạn ra thú y mua que test về test cho 2 bé, nếu thực sự bị care bạn có thể tham khảo bài viết này hoặc gọi cho chị Hiền, người viết bài này, nhờ tư vấn xem sao: http://vietdog.com/forum/index.php/topic,16728863.0.html
Chúc 2 cháu sớm vượt qua bệnh tật, không phụ lòng chăm sóc của bạn !
 

anhbob

Member
Đúng là nên đưa các bé đi khám càng sớm càng tốt bạn ạ, vì mèo nhỏ sức đề kháng kém nên để chậm chỉ vài tiếng thôi cũng khó cứu đấy. Rút kinh nghiệm từ mèo nhà mình, đang khoẻ mạnh béo tốt thì đồng loạt ngã bệnh chết gần hết rồi.
Mình nghĩ chắc là Chiền đi làm cả ngày mệt nên hơi nóng tí thôi chứ bạn ý nhiệt tình lắm. Bạn thông cảm nhé.
 
cảm ơn tất cả mọi người.Giờ e mới đi làm về mới online được.hic.Hnay bé đen yếu đi hơn hẳn bé mướp.Nằm bẹp 1 góc không ăn uống gì và tiếp tục nôn.Giờ e mới thấm thía câu
"lương y như từ mẫu".E có gọi cho 1 bác sỹ nữ ở Mai Động.Chị tư vần rất nhiệt tình.Nhưng càng ngày e càng thấy bé đen yếu đi...e làm việc cả tuần ko nghỉ ngãy nào cả.Nhưng ngãy nào cũng tranh thủ cho 2 bé uống thuốc ăn cơm.Chõ làm khá gần nhà...Buồn thật các bác ạ,hôm qua nằm mơ thấy 2 e bỏ mình ra đi nữa...hic hic...:((
 

kokokiukiu

Active Member
cảm ơn tất cả mọi người.Giờ e mới đi làm về mới online được.hic.Hnay bé đen yếu đi hơn hẳn bé mướp.Nằm bẹp 1 góc không ăn uống gì và tiếp tục nôn.Giờ e mới thấm thía câu
"lương y như từ mẫu".E có gọi cho 1 bác sỹ nữ ở Mai Động.Chị tư vần rất nhiệt tình.Nhưng càng ngày e càng thấy bé đen yếu đi...e làm việc cả tuần ko nghỉ ngãy nào cả.Nhưng ngãy nào cũng tranh thủ cho 2 bé uống thuốc ăn cơm.Chõ làm khá gần nhà...Buồn thật các bác ạ,hôm qua nằm mơ thấy 2 e bỏ mình ra đi nữa...hic hic...:((
Mình vừa ở nhà bs Thanh về,cũng đoán là người gọi điện thoại cho chị Thanh lúc nãy là bạn.Bạn cố gắng làm theo lời chị ý dặn xem sao,mình nghĩ em yếu quá thì bạn nên tranh thủ thời gian xin nghỉ một buổi để mang em tới nhà bs khám,như vậy sẽ tốt hơn.
Cầu chúc bé nhà bạn mau khỏi bệnh[-O<
 
Mình vừa ở nhà bs Thanh về,cũng đoán là người gọi điện thoại cho chị Thanh lúc nãy là bạn.Bạn cố gắng làm theo lời chị ý dặn xem sao,mình nghĩ em yếu quá thì bạn nên tranh thủ thời gian xin nghỉ một buổi để mang em tới nhà bs khám,như vậy sẽ tốt hơn.
Cầu chúc bé nhà bạn mau khỏi bệnh[-O<
E gọi cho bác sĩ,tư vấn rất nhiệt tình.Hướng đi của e bác sĩ nói thế là được.E mướp thì có vẻ đỡ hơn rồi.Đã chịu ăn và phân không ra như nước nữa,sền sệt.Còn e đen bỏ ăn hẳn và yếu đi rất nhiều.Nhưng có một điều là ngôi nhà mình nuôi hai e sau khi đã được tũ vấn phong thủy.Hướng nhà không cho phép nuôi mèo(mèo sẽ chết hoặc không nghe chủ).E thực sự rất hoang mang.Chỗ mèo nằm cũng không tốt.hic..nghe xong mà buồn hết cả người.
Ngưỡi xem phong thủy là bố e.Chuyên làm phong thủy cho các gia chủ xây nhà mới.E thấy nhiều người đến nhờ tư vấn lắm nên e rất sợ....Nhà e 2 bé đang sống thuộc hướng Tây...sung khắc với mệnh của mèo là mộc...
Thôi giờ chỉ biết cố hết mình và cầu mong cho 2 bé sớm khỏi...
 
X

xuka3691

Guest
E gọi cho bác sĩ,tư vấn rất nhiệt tình.Hướng đi của e bác sĩ nói thế là được.E mướp thì có vẻ đỡ hơn rồi.Đã chịu ăn và phân không ra như nước nữa,sền sệt.Còn e đen bỏ ăn hẳn và yếu đi rất nhiều.Nhưng có một điều là ngôi nhà mình nuôi hai e sau khi đã được tũ vấn phong thủy.Hướng nhà không cho phép nuôi mèo(mèo sẽ chết hoặc không nghe chủ).E thực sự rất hoang mang.Chỗ mèo nằm cũng không tốt.hic..nghe xong mà buồn hết cả người.
Ngưỡi xem phong thủy là bố e.Chuyên làm phong thủy cho các gia chủ xây nhà mới.E thấy nhiều người đến nhờ tư vấn lắm nên e rất sợ....Nhà e 2 bé đang sống thuộc hướng Tây...sung khắc với mệnh của mèo là mộc...
Thôi giờ chỉ biết cố hết mình và cầu mong cho 2 bé sớm khỏi...
bs có nói bạn tách 2 bé ra k? tư vấn qua điện thoại cũng khó mà chính xác bằng nhìn mèo thật. mình thì chỉ sợ là nhỡ có lây thì nuôi 2 đứa lại lây nhau. dù sao ăn được là tốt lắm. mình thấy nguy hiểm nhất là không chịu ăn

cái việc phong thủy mình k rõ, nhưng mình thực sự tò mò lắm. vì nhà mình ở quê cũng hướng tây. trước h nuôi chó mèo đều bị mất (bị trộm cả), mình chỉ nghĩ đơn giản là do nạn trộm chó mèo hoành hành thôi. sắp tới mình sẽ chuyển 1 bé mèo về quê, và có thể bố mẹ mình sẽ nuôi thêm chó. nghe bạn nói mình sợ quá. có điều nhà bác mình cũng cùng dãy nhà với mình thì lại nuôi được chó mèo. có gì bạn xem kĩ lại rồi pm cho mình với nhé. thanks bạn nhiều.
 

Sheryl

Active Member
Hi vọng mèo của trieunguyenvu sẽ sớm khỏi bệnh. Rất may là bạn đã gọi cho bác sĩ khác, chứ bác sĩ chienvet thì dạo này bị kêu ca cũng hơi nhiều, chắc không phù hợp là chỗ bạn gửi gắm miu yêu đâu.

Giun sán là một trong những nguyên nhân chính gây ra tiêu chảy ở mèo con, bạn tẩy giun cho bé như vậy là đúng rồi, về thuốc tẩy giun thì theo kinh nghiệm nuôi mèo của mình thì cái viên thuốc giun của Pháp mà bạn kể có vẻ trị sán không tốt lắm. Mình thấy dùng bio-rantel hoặc sanpet hiệu quả hơn.

Để đường tiêu hóa của bé được ổn định bạn nên cho bé ăn thịt nạc trong thời gian hồi phục nhé. Và tốt nhất là bớt chút thời gian đưa bé đi bs bạn ạ.
 

Obabo

Member
MÌnh nghĩ bạn nên tách 2 bé ra. Không một bé chuẩn bị khỏi rồi thì lại bị lây. Bạn cố gắng nghỉ một buổi làm để đưa bé đi khám, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Cố lên, mình đã từng bị như thế r, buồn lắm, bạn nên cố gắng hết sức để chữa cho 2 bé nhá
 
Từng tiếng nấc cứ dần yếu dần,e nằm đó,mắt lim dim không chút cử động.Tôi ngồi bất lực.Từng hằng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.Tôi đút cho e mà sao cứ trào ra.E nằm đấy bất động.E co giật nấc nấc khẽ kêu lên yếu ớt:"miu...miu."Phải chăng giây phút cuối cùng của cuộc đời e nhớ đến mẹ của e.Những kẻ buôn bán bất lương kia đã tách e ra khỏi mẹ nhốt chung e với những e tội nghiệp khác để giờ đây em nằm đấy,bất động.Tôi biết giây phút cuối cùng ấy rồi cũng đến với e.Tôi vẫn cố đút cho e,nhưng...tất cả đều vô vọng.Để rồi khi tìm cho em một chỗ nằm cuối đời..e đã vĩnh viễn rời xa tôi...Sinh nhật bé đen vào 24/7(24/6) các bạn ah.Tuy chỉ sống cùng tôi vẻn vẹn 3 ngày nhưng không hiểu sao khi e ra đi tôi thấy đau vô cùng.Cổ họng tôi như nghẹn lại,khó thở hơn khi nhìn thấy e yếu dần rồi ...Tôi gọi e dậy,dựng e dậy nhưng e vẫn bất động...Em Đen đã thực sự bỏ tôi đi rồi các bạn ạ.Nhưng không ngờ e lại ra đi nhanh đến thế.
Em ra đi đúng vào h tôi chuẩn bị ăn bữa tối.Tôi không sao ăn được,tôi để em nằm trong hộp nhỏ,cùng những bát cháo còn dở,chậu xỉ của e...Tôi phóng đi tìm chỗ an nghỉ cho e mà sao khó quá.Cứ đi và cứ đi mãi không thấy..nước mắt tôi lại rơi...Tôi đặt e trong một bụi rậm...Tôi xúc từng miếng đất,thật sâu thật sau...e nằm đó.Cầu mong linh hồn bé nhỏ của e được siêu thoát,kiếp sau nếu có đầu thai mong e được vào 1 gia đình hạnh phúc,đừng như kiếp này rơi vào bọn buôn bán bất lương.Và mong e sẽ có chủ mới tốt hơn tôi.Tôi là 1 người chủ tồi...Vĩnh biệt e Đen nhé....
Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tư vấn giúp mình.Đặc biệt là Bác sĩ Thanh,người tư vấn rất nhiệt tình cho 2 em của mình.
"Lương y như từ mẫu".Giờ tôi thực sự thấm thía câu nói này.Chuyện hôm nay chớ để ngày mai...
 

kokokiukiu

Active Member
Chia buồn cùng bạn,cầu mong bé sẽ đến 1 nơi khác tốt hơn,hạnh phúc hơn.[-O<
 

Meo_queen

Member
mình cũng đã chải wa giây phút như bạn nên mình rât hiểu. bạn đừng buồn nhé ,còn rất nhìu em miu cần tình yêu của bạn..
 
Giờ còn mỗi bé mướp...Buồn quá bạn ah.Mình có khóc bao h đâu nhưng thật sự nhìn Đen như vậy mình không thể tài nào cầm nổi nước mắt.Đôi mắt u buồn ấy khiến mình thật sự ám ảnh.Đôi mắt của sự tuyệt vọng...ánh mắt luôn chỉ vè một hướng lơ mơ.Đặt đâu nằm đó,e ngoan đến đáng sợ...Nếu có ai đó khuyên mình không nên mua mèo ở chợ.Mình sẽ không làm theo.Mình vẫn tới chợ để mua.Vì mình biết vẫn còn rất nhiều bé mèo tội nghiệp như Đen của mình.Thật sự xin lỗi Đen,mong e kiếp sau sẽ đến được nơi khác hạnh phúc hơn nhé.Quả thật mới đầu gặp Đen ánh mắt của Đen sao đáng yêu vậy.Lại còn hay dọa tôi nữa chứ.Cứ gầm gừ...
Có rất nhiều người hỏi thăm e,quan tâm tới e đấy,tội nghiệp Đen:((
Đen nhớ phù hộ cho mướp nhé.Vĩnh biệt....:((
 
X

xuka3691

Guest
Giờ còn mỗi bé mướp...Buồn quá bạn ah.Mình có khóc bao h đâu nhưng thật sự nhìn Đen như vậy mình không thể tài nào cầm nổi nước mắt.Đôi mắt u buồn ấy khiến mình thật sự ám ảnh.Đôi mắt của sự tuyệt vọng...ánh mắt luôn chỉ vè một hướng lơ mơ.Đặt đâu nằm đó,e ngoan đến đáng sợ...Nếu có ai đó khuyên mình không nên mua mèo ở chợ.Mình sẽ không làm theo.Mình vẫn tới chợ để mua.Vì mình biết vẫn còn rất nhiều bé mèo tội nghiệp như Đen của mình.Thật sự xin lỗi Đen,mong e kiếp sau sẽ đến được nơi khác hạnh phúc hơn nhé.Quả thật mới đầu gặp Đen ánh mắt của Đen sao đáng yêu vậy.Lại còn hay dọa tôi nữa chứ.Cứ gầm gừ...
Có rất nhiều người hỏi thăm e,quan tâm tới e đấy,tội nghiệp Đen:((
Đen nhớ phù hộ cho mướp nhé.Vĩnh biệt....:((
mình cũng từng mất 2 bé, lây nhau mất trong thời gian ngắn làm mình đau đớn lắm.

chia buồn với bạn.

còn việc mua mèo ở chợ, mình k ủng hộ, vì mình thấy cứ mua như thế cũng giống tiếp tay cho người ta. hết em này đến em khác sẽ được nhập về. thà tẩy chay, để người ta k còn kinh doanh được nữa
 
mình cũng từng mất 2 bé, lây nhau mất trong thời gian ngắn làm mình đau đớn lắm.

chia buồn với bạn.

còn việc mua mèo ở chợ, mình k ủng hộ, vì mình thấy cứ mua như thế cũng giống tiếp tay cho người ta. hết em này đến em khác sẽ được nhập về. thà tẩy chay, để người ta k còn kinh doanh được nữa
Đen và mướp mình đón tũ chợ về đó bạn.Nếu mướp qua khỏi thì có phải mình đã cứu được mướp rồi phải không?Cái gì cũng có 2 mặt của nó.Có thể mình thấy thương cho Đen cho mướp của mình nên mình nói vậy.Đôi mắt của Đen rất đẹp và buồn.Xanh xanh chì chì...mình vuốt mắt cho bé mà bé không sao nhắm mắt được.Bé nấc từng hồi..Ánh mắt không hồn sắp trở về cát bụi.kêu "miu..miu.." thật yếu ớt.Như muốn gọi mẹ về gặp lần cuối...
 

nhangnhit

New Member
Từng tiếng nấc cứ dần yếu dần,e nằm đó,mắt lim dim không chút cử động.Tôi ngồi bất lực.Từng hằng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.Tôi đút cho e mà sao cứ trào ra.E nằm đấy bất động.E co giật nấc nấc khẽ kêu lên yếu ớt:"miu...miu."Phải chăng giây phút cuối cùng của cuộc đời e nhớ đến mẹ của e.Những kẻ buôn bán bất lương kia đã tách e ra khỏi mẹ nhốt chung e với những e tội nghiệp khác để giờ đây em nằm đấy,bất động.Tôi biết giây phút cuối cùng ấy rồi cũng đến với e.Tôi vẫn cố đút cho e,nhưng...tất cả đều vô vọng.Để rồi khi tìm cho em một chỗ nằm cuối đời..e đã vĩnh viễn rời xa tôi...Sinh nhật bé đen vào 24/7(24/6) các bạn ah.Tuy chỉ sống cùng tôi vẻn vẹn 3 ngày nhưng không hiểu sao khi e ra đi tôi thấy đau vô cùng.Cổ họng tôi như nghẹn lại,khó thở hơn khi nhìn thấy e yếu dần rồi ...Tôi gọi e dậy,dựng e dậy nhưng e vẫn bất động...Em Đen đã thực sự bỏ tôi đi rồi các bạn ạ.Nhưng không ngờ e lại ra đi nhanh đến thế.
Em ra đi đúng vào h tôi chuẩn bị ăn bữa tối.Tôi không sao ăn được,tôi để em nằm trong hộp nhỏ,cùng những bát cháo còn dở,chậu xỉ của e...Tôi phóng đi tìm chỗ an nghỉ cho e mà sao khó quá.Cứ đi và cứ đi mãi không thấy..nước mắt tôi lại rơi...Tôi đặt e trong một bụi rậm...Tôi xúc từng miếng đất,thật sâu thật sau...e nằm đó.Cầu mong linh hồn bé nhỏ của e được siêu thoát,kiếp sau nếu có đầu thai mong e được vào 1 gia đình hạnh phúc,đừng như kiếp này rơi vào bọn buôn bán bất lương.Và mong e sẽ có chủ mới tốt hơn tôi.Tôi là 1 người chủ tồi...Vĩnh biệt e Đen nhé....
Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tư vấn giúp mình.Đặc biệt là Bác sĩ Thanh,người tư vấn rất nhiệt tình cho 2 em của mình.
"Lương y như từ mẫu".Giờ tôi thực sự thấm thía câu nói này.Chuyện hôm nay chớ để ngày mai...
Có thể nó không chết nếu bạn mang nó đến bác sỹ thú y. Phải vui lòng chấp nhận thôi. Tư vấn để tự điều trị - thật là nực cười
 
Top