• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hãy cảnh giác : Mèo nuốt dị vật !

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Hãy cảnh giác : Mèo nuốt dị vật !

Chơi đùa với đồ vật là sở thích của mèo, đặc biệt mèo non, tinh nghịch và hiếu động. Mặt trái của đặc tính này là việc nuốt chửng dị vật như: xương cứng, tất mỏng, găng tay cao-su sau khi xé rách, lưỡi câu, đồ chơi bằng nhựa, kim chỉ may vá, thậm chí mèo xù ở kỳ thay lông thường nuốt chính lông rụng vón cục của mình vào ống tiêu hóa...

Thật đáng tiếc không phải lúc nào dị vật cũng " ra ngoài" dễ dàng. Chúng bị tắc nghẽn trong thực quản, dạ dày, ruột gây tổn thương kế phát với các dị vật cứng, sắc nhọn, tắc nghẽn gây hoại tử ruột, con vật mệt mỏi, ốm bệnh lâu ngày, có khả năng tử vong cao nếu không có điều trị tháo thụt, dùng thuốc nhuận tràng hoặc phẫu thuật loại bỏ dị vật kịp thời.

Việc quan trọng với chủ mèo cần thông báo khẩn cấp cho Bác sỹ Thú Y khi nghi hoặc trông thấy mèo có nuốt dị vật. Siêu âm hoặc chụp X-quang là cần thiết xác định loại dị vật kim loại, cứng sắc nhọn và vị trí của chúng trong cơ thể. Ở vùng miệng hoặc họng, có thể dễ lấy dị vật bằng chiếu sáng rồi gắp, gỡ ra. Ở sâu trong ống tiêu hóa: thực quản, dạ dày, ruột thì phẫu thuật loại bỏ dị vật càng sớm càng tốt.

Một lời khuyên cho các chủ mèo : Kiểm soát các đồ vật nguy hiểm dễ nuốt vào ống tiêu hóa là đồ chơi cho mèo yêu của mình !

Hình chụp X-quang một chiếc kim khâu mèo nuốt vào ống tiêu hóa.

 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Hôm qua Pumpkin của em không biết moi ở đâu ra sợi chỉ, cứ thế mà ăn.. May quá em nhìn thấy, từ từ rút ra... Chắc phải vào sâu lắm rồi vì rút ra thấy nhiều nước dịch dạ dày lắm.

Em đã từng có 1 em mèo chết vì ăn phải chỉ. Em nhớ mãi câu chuyện thương tâm đó... Em nhớ mãi cái cảnh em khóc ướt đầm thân thể gầy xọp và bộ lông xác xơ của nó. Hồi đó em quá nhỏ để biết đến bác sĩ thú y.. Giá như là bây giờ, có thể nó đã không chết thảm như thế... Em vẫn giữ mấy cái ảnh của nó dán trên cánh cửa chỗ Pumpkin và Lucky nằm bây giờ. Giỗ nó là ngày 12 tháng 3.. Đau xót.
 

QuynhVTV

Member
Hix cai con Bi nhà em rất hay măm cái tấm lót nhà bằng sốp mới khổ không chứ, nhiều lúc đi ị ra cả cái tấm đấy
 
Top