• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hành trình đón con trai Boon!!!

ywtv

Member
4h30AM T6 (27/04/12), mưa lất phất, mẹ đón xe từ Châu Đốc lên Sài Gòn rước con! Suốt chặng đườgg đi mẹ cứ nôn nao...không biết Boon của mẹ ở ngoài lớn pé như thế nào? đi máy bay có ổn k?...tưởng tượng đến cảnh rước được con mẹ cứ cười tủm tỉm!!!:">

11h30AM T6 (27/04/12) Xe tới bến! Mẹ H báo tin thủ tục cho con bay gặp trục trặc --->có thể lần đi này mẹ không rước được con! --->Mẹ buồn ghê gớm nhưng vẫn hy vọng mẹ H sẽ thu xếp cho con lên may bay đựơc! [-O<

13h T6 (27/04/12) mẹ bắt đầu hành trình đến các petshop mua đồ cho con (Đồ ăn, đồ chơi, Vật dụng và linh tinh những cái khác). Vừa mua mẹ vừa lo lắng gọi cho mẹ H liên tục ngóng tin con!

4h45 T6 (27/04/12) Nhận cuộc gọi từ mẹ H báo tin thủ tục đã thành công ----> mẹ mừng muốn khóc mặc dù 6h tối con mới bay và 9h30 mẹ mới đón con đựơc!

18h30 T6 (27/04/12) nhận được tin con đã lên máy bay ---> mẹ bắt đầu nôn nao chờ đón!!

21h45 T6 27/04/2012: Mẹ sốt cả ruột khi chưa có tin gì! Mẹ xin số điện cho người vận chuyển hỏi tin con thì mới hay con vừa tới!! ---> lập tức chạy ra đón con ngay! (tức thiếu điều muốn gây lộn với người vận chuyển vì con đến mà chẳng thèm báo tin!x-()

22h10 T6 (27/04/12) mở hé cái giỏ và nhìn thấy con! Ôi sao mà con pé xíu...kêu meo meo:x và ướt như chuột lột vậy con?! (chắc bình nước bị đổ!) ---> vội vàng ẵm con ra lau sơ mình con và đút sữa cho con uống!---> Boon hư lắm chẳng chịu uống mà cứ đòi đi chơi ---> nhưng mẹ an tâm là con vẫn khoẻ!:">

22h30 T6 (27/04/12) Thủ tục mới chính thức xong...Nhưng mẹ con mình trễ xe về Châu Đốc mất rồi...mà lễ rất khó đặt được vé lại...mai mạ lai phải đi làm...nhưng con vừa đi một chặng đường dài wá...mẹ không nỡ ẵm con lên xe đi tiếp ---> và mẹ quyết định tìm khách sạn nghĩ 1 đêm cho con lại sức!

23h10 T6 (27/04/12) Tới Khách sạn! Sau khi nhận phòng ổn định, mẹ lau mình con sạch sẽ khô ráo rùi!! ---> Nghịch với đồ chơi trong khi mẹ đun nước pha sữa!!


23h30 T6 27/04/2012: Đút sữa cho con uống lại sức!--> Sao mà con làm biếng ăn thế k biết phải ép con uốg cho bằng được rồi con lăn ra ngủ! -----> Cả đêm mẹ nằm canh con cứ nghe meo meo là mẹ lại lồm cồm ngồi dậy cho con uống tí sữa...
http://postimage.org/image/809kc9887/

Sáng T7 28/04/2012: Một ngày hãi hùng!!! mẹ gọi đặt vé xe về Châu Đốc nhưng không còn vé (gần lễ cháy vé mất) ---> người ta bảo cứ ra nhà xe có ai bỏ vé thì về (^:)^---> Tay xách nách mang nào balô và 1 đống đô của con,rồi ôm con ra bến và tiếp tục gọi cho những nhà xe khác...nhưng vô vọng...

Tiết trời Sài Gòn nóng bức hơn Hà Nội nên con có vẻ khó chịu ---> Quyết định đưa con đi đến petshop vệ sinh lỗ tai và mua thêm ít đồ cho con trong khi chờ xe! Vô petshop có máy lạnh con lại lăn ra ngủ ngon lành!(Tiếc là máy mẹ gần hết pin không chụp lại cái tướng ngủ quằng quại của con!!=))) Chỉ tội mẹ phải lụi cụi gọi điện liên tục lo vé cho hai mẹ về nhà!! ----> Sao mà con trai Boon vô tư thế!??? ---> Nhưng thôi ăn mau chóng lớn con nhé!!!

Chiều 16h30 mẹ mới chính thức mua được vé cho hai mẹ con về! Lên xe con ngoan lắm nằm ngủ im lìm (thằng này ham máy lạnh nên lên xe lạnh lạnh ngủ ngon lành!!)

00h10 ngày 29/04/2012 : Về tới nhà rồi!!! Vừa mừng vừa mệt! Lo pha sữa và đút pate Royan cho con ăn! xong dọn ổ con lại hiu hiu muốn ngủ ---> Khoẻ là mẹ vui rồi!!!


Chốc chốc con lại kêu meo meo và mẹ lại vuốt ve con...ngủ ngoan đi Boon!!

3hAM 29/04/2012 nhìn con yên ổn ngủ ngon mẹ mới nhắm mắt ngủ được để sáng còn đi làm!!!

Kết thúc hành trình đón con trai Boon!! ---> Ngủ ngoan và mau lớn con trai Boon nhé!!!---> Yêu con lắm!!!:-*

Và sau đây là liveshow nhóc Boon ở nhà mới! mong các chú, các bác, ace vào chung vui với e!!


Haiz...mẹ lại chụp hình à???


Thôi thì chụp nhanh cho con chơi nữa!!!



Đừng đi mà mẹ!!!


Vậy đủ ngầu chưa mẹ?!


Núp zầy mà mẹ cũng ráng chụp sao?!


Con xí cái điện thoại này nhé!?

Một lần nữa cám ơn mẹ H nhìu nhìu lắm!!!:xBoon rất khoẻ mẹ H ạ!!!<:p
 

txh1403

Senior Member
1 chú aln màu xám xanh thì phải,bé xinh quá :D,mà bạn chủ thớt ở châu đốc cơ à :D,xa quá nha
 

Sheryl

Active Member
Chúc mừng Boon đã về nhà mới an toàn. Khổ bạn ywtv vất vả quá, cũng may mà mẹ H nó bà chằn "xin lỗi mẹ Boon nhé :))" chứ không thì khó mà bay được.
 

Niiham

Member
Chị ơi, cho em hỏi chị rước Boon từ nhà nào thế, em đang muốn rước 1 em.
Cám ơn chị8->
 

ywtv

Member
1 chú aln màu xám xanh thì phải,bé xinh quá :D,mà bạn chủ thớt ở châu đốc cơ à :D,xa quá nha
Tại mình chụp hình cùi bắp k thấy hết vẻ đẹp trai của Boon chứ pé màu lilac(xám hồng) b ui!! hihihi :p
Chúc mừng Boon đã về nhà mới an toàn. Khổ bạn ywtv vất vả quá, cũng may mà mẹ H nó bà chằn "xin lỗi mẹ Boon nhé :))" chứ không thì khó mà bay được.
Thanks c Sherry!!
Mô phật nhờ mẹ H bản lĩnh nên nhóc mới đến đúng ngày và khoẻ mạnh! em iu c í wá!!! hihi;;)
Chị ơi, cho em hỏi chị rước Boon từ nhà nào thế, em đang muốn rước 1 em.
Cám ơn chị8->
Bạn tìm trong Bạn và mèo của bạn nhé! Liên hệ trực tiếp với chủ topic nếu bạn thật có nhã ý rước pé nào vì tất cả đều iu mèo và mong các pé cho một mái nhà ấm cúng, yêu thương!! Chúc b sớm tìm được pé iu!!!:x
 

Sheryl

Active Member
mẹ H có gửi thuốc trị rận Frontline phòng xa cho Boon vì sợ con trai đi xa quá khó mua thuốc. Chắc mẹ H có nói lại rồi nhưng khi nào cần dùng thuốc thì gọi cho sheryl nhé, để tư vấn sử dụng cho chính xác :).
 

Camila

Member
Nhóc này xinh quá :x,thế bạn đã đón mấy nhóc từ nhà chú ly về chưa ?
 

ywtv

Member
mẹ H có gửi thuốc trị rận Frontline phòng xa cho Boon vì sợ con trai đi xa quá khó mua thuốc. Chắc mẹ H có nói lại rồi nhưng khi nào cần dùng thuốc thì gọi cho sheryl nhé, để tư vấn sử dụng cho chính xác :).
Dạ mẹ H đã chuẩn bị rất kỹ c ạ! Thnks c sheryl e se pm cho c khi e sử dụng!!:">
Nhóc này xinh quá :x,thế bạn đã đón mấy nhóc từ nhà chú ly về chưa ?
Tks!!Mình k có duyên với mấy pé nhà chú Ly! =((
 

weiwei

Member
Bé xinh trai qá... bạn từ châu đốc lên để đón bé thiệt là vất vả nhưng chắc lúc ấy vui lắm !:Mình cũng từng nôn đón bé nhà mình đến mất ăn mất ngủ... ngày nó vào cũng bị ướt nhem như bé nhà bạn :)) chúc ku cậu mau lớn nhé ! :x
 

ywtv

Member
Bé xinh trai qá... bạn từ châu đốc lên để đón bé thiệt là vất vả nhưng chắc lúc ấy vui lắm !:Mình cũng từng nôn đón bé nhà mình đến mất ăn mất ngủ... ngày nó vào cũng bị ướt nhem như bé nhà bạn :)) chúc ku cậu mau lớn nhé ! :x
Thnks b! đúng là lúc đón được Boon cảm giác vui lắm!!:">
 

weiwei

Member
:( Bạn ở châu đốc xa quá chứ ko mình sẽ xin phép bạn đến thăm boon.. mê mấy bé aln lắm nhưng còn đang dành dụm đây ! :"> sg cũng ít aln lắm :-S
 

ywtv

Member
:( Bạn ở châu đốc xa quá chứ ko mình sẽ xin phép bạn đến thăm boon.. mê mấy bé aln lắm nhưng còn đang dành dụm đây ! :"> sg cũng ít aln lắm :-S
Mình rất hoan nghênh có ai đến thăm nhóc Boon! Nếu m có dịp lên tp mình vần dẫn pé theo b ui!!
 

ywtv

Member
Bôn hôm nay quen nhà mới chưa chị, cháu có quậy tưng bừng chưa?
Boon hôm nay đã làm vua một cõi! quậy với lì banh nhà lồng!! :p sắp tới sẽ up hình mới của nhóc cho ba con xem!!:">
 

bdlinh87

Member
Cuộc hành trình đón Boon thật vất vả, nhưng vì thế mà mẹ ywtv lại yêu Boon hơn nhiều.
Boon đáng yêu hay ăn chóng nhớn, khỏe mạnh, để mẹ ywtv yên tâm nhá!
 
Top