• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

(Hà Nội)Nuôi hộ mình con mèo này

nguyenthuy

Member
Ai có điều kiện xin nuôi giúp mình nhóc mèo này. Mình đăng bài rất vội nên không có hình ảnh. Nó là mèo cái, được tầm 2 tháng tuổi, khá là béo tốt, nghịch ngợm, khỏe mạnh, ăn uống tốt. Mình không có điều kiện nuôi vì nhà đã có 2 con mèo khác rồi, mà lại không thể bỏ nó đi được. Tình hình khá gay vì gia đình mình không cho giữ. Màu lông của nó hơi giống thế này:







Tuy không được đẹp như trong hình đâu. Nhưng nó có điểm đặc biệt là bốn chân trắng (đi tất trắng). Nói chung là các bạn có thể yên tâm về tình hình sức khỏe cũng như tính nết của nó. Mình không thể giữ nó quá lâu, mai là 30/4, nếu không ai nhận nuôi thì mình buộc phải tìm cách khác (gia đình mình không cho giữ)
Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Liên lạc trực tiếp với Thủy, số 0985076219
Mình ở Hà Đông, Hà Nội
 

hikaruyh88

Member
Trường hợp không kịp tìm ai nuôi hộ thì liên hệ với mình mình sẽ giữ và tìm chủ cho bé, bạn đừng vứt bé ra ngoài đường hay bán cho bọn buôn mèo không tội nghiệp nhé ( 097375760.7)
 

nguyenthuy

Member
mình cũng ko muốn bỏ đi thế đâu, đang tính mang sang nhà bạn mình. Đã nhặt về còn vứt đi sao được hả bạn. Nhưng có cái khó là bạn bè mình về nghỉ lễ hết. Cảm ơn bạn, có gì mình sẽ liên lạc.
 

nguyenthuy

Member
xin lỗi, dạo này mình ko lên mạng được nên không pm lại cho mọi người. Đã có người nhận nuôi bé rồi ạ, nhưng chưa bắt. Mọi người thông cảm cho mình vì phải cho bé đi vội như vậy. Nếu mọi người kiểm tra thì sẽ thấy, những bài gần đây của mình đều là cho mèo. Tòan là mèo mình nhặt được. Và đa số là có bệnh. Mọi người nuôi mèo chắc biết, mèo con chăm sóc rất vất vả. Mình vốn chỉ là sinh viên đi ở trọ, đang nuôi 2 con mèo rồi. Việc mang thêm một con mèo con về nhà có rất nhiều vấn đề phát sinh. Thứ nhất là gia đình mình không hài lòng. Hài lòng sao được vì đêm ngủ mèo cứ kêu, rồi cái kinh khủng nhất là khoản ỉa đái của chúng. Cái này thực sự làm mình rất đau đầu. Ăn uống và phải chăm sóc vì mèo nhỏ dễ bệnh. Thứ 2 là 2 con mèo nhà mình, một con thì dễ tính nhưng con còn lại thì khó tính kinh khủng. Mỗi lần có mèo lạ là nó bỏ đi mấy ngày, không ăn uống, rồi gầm gừ gây sự. Một lần, hai lần gia đình mình còn đỡ, vì ai cũng quí mèo. Nhưng lần thứ 3, thứ 4 thì đến mình cũng thực sự ái ngại. Mình không có phương tiện đi lại nên không gửi được mèo cho càphê mèo. Mà mỗi lần gặp mèo bị bỏ, mình không thể bỏ nó ở lại đấy được. Đa số là ở chợ thôi, chả ai nhặt nuôi đâu. Mèo ta mà, quá rẻ cho một con mèo vừa khỏe vừa đẹp,.... Mong mọi người thông cảm cho mình. Mình vẫn nuôi nó, vẫn chăm sóc nó, nhưng thực sự là cũng bị stress! Cảm ơn mọi người quan tâm ạ :)
 

fuongly025

Member
thích bạn này thế..ai cũng tốt như bạn thì các bé mèo sẽ không còn cảnh bị vứt đi, đi lang thang nữa. Mọi người cũng hiểu cho bạn ấy...
 
Top