• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hà Nội _ Xin mèo về bắt chuột

Kún¥êu

Member
-Mình lập topic này cho cô mình muốn xin mèo ta hay lai về nhà để bắt chuột. Trước kia mình có cho cô 1 con mèo rất đáng yêu, cô chăm sóc nó rất cẩn thận, béo ú. Nhưng được cái con mèo đó rất hiền, bữa cơm thì ăn vụng thịt cá như chảo chớp, lại hay gọi chuột vào nhà chơi đùa cùng, có hôm còn bắt gặp nó mời chuột ăn cơm của nó:worried: . Giờ đây nhà cô mình thành căn cứ của bọn chuột.
Mình muốn xin 1 chú mèo nhanh nhẹn biết bắt hay đuổi chuột, quấn chủ và không có nhọ ở miệng. Mình xin đảm bảo mèo ở nhà cô mình được đối xử rất tốt, ăn uống đầy đủ, em mèo sẽ được cả nhà cưng chiều vuốt ve.
- Mọi liên lạc xin liên hệ qua yahoo hay số điện thoại dưới chữ ký của mình.
- Xin chân thành cảm ơn.
 

tenchil

Member
Hình như nhà đứa bạn em có mèo đẻ, để em hỏi nó thử xem ^^
 

phenmaleat

Active Member
chị qua nhà chị boo boo hỏi thủ xem nhà chị ấy có 1 em mèo mướp ,1 trắng,vàng và trắn vàng xinh lắm đang tập ăn rồi chị ạ
 

Boo Boo

Member
Nhà Boo Boo nhiều mèo lắm, 7 đứa "có khả năng" bắt được chuột. Nhưng mà chưa xuất chuồng được vì lứa to hơn thì mình không có quyền quyết định còn lứa nhỏ hơn thì phải tháng nữa. Có 1 đứa khoảng 5 tháng chắc là biết bắt chuột vì hồi nó bé mẹ nó cho ăn thịt chuột nhiều. Có gì gọi cho chị nhé. Yêu nó lắm mà nhà nhiều mèo quá....
 

Kún¥êu

Member
Nhà Boo Boo nhiều mèo lắm, 7 đứa "có khả năng" bắt được chuột. Nhưng mà chưa xuất chuồng được vì lứa to hơn thì mình không có quyền quyết định còn lứa nhỏ hơn thì phải tháng nữa. Có 1 đứa khoảng 5 tháng chắc là biết bắt chuột vì hồi nó bé mẹ nó cho ăn thịt chuột nhiều. Có gì gọi cho chị nhé. Yêu nó lắm mà nhà nhiều mèo quá....
Cám ơn mẹ Bơ Sữa rất nhiều, tối thứ 4( 16/3) này em đi làm về sẽ ăn cơm sớm để có thời gian qua nhà anh Kỳ, chị Thủy chơi cùng gia đình Bơ Sữa. Không biết anh chị hôm ấy có rảnh không? Em vẫn còn nhớ mẹ Bơ Sữa hứa cho cô Kún 1 con Nhím cảnh :D.
+ Còn về vấn đề xin mèo thì để hôm đó chị em mình nói chuyện sau nhé.
 

phenmaleat

Active Member
chị bích còn định nuôi nhím nữa á.trời ơi 2 nàng mèo kia con chưa đủ hả chị>anh chị dành thời gian cho mình còn sinh em bé nữa chứ
 

son_vip383

New Member
Nhà Boo Boo nhiều mèo lắm, 7 đứa "có khả năng" bắt được chuột. Nhưng mà chưa xuất chuồng được vì lứa to hơn thì mình không có quyền quyết định còn lứa nhỏ hơn thì phải tháng nữa. Có 1 đứa khoảng 5 tháng chắc là biết bắt chuột vì hồi nó bé mẹ nó cho ăn thịt chuột nhiều. Có gì gọi cho chị nhé. Yêu nó lắm mà nhà nhiều mèo quá....
Nhà mình cũng nhiều chuột quá muốn xin một con về nuôi, không đàn mèo nhà boo boo còn không mới cả cho mình số điện thoại liên lạc
 

bo_rua

New Member
Mèo có nhọ ở miệng thì làm sao hả bạn ?
Ăn vụng bạn ạ, toàn quan niệm vớ vẩn thôi. Chắc con mèo cũ bị nhọ miệng nên kiêng :)).
Tớ cũng đang tìm mèo đây, bà chủ cửa hàng tớ thuê, già rồi, ở 1 mình, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, muốn xin 1 con yêu yêu về làm bạn với bà.
Ai có làm ơn SMS 0983.8489.04
Gần Ngã tư Sở thì tốt ạ
 

ruồi bẹp

Active Member
Ăn vụng bạn ạ, toàn quan niệm vớ vẩn thôi. Chắc con mèo cũ bị nhọ miệng nên kiêng :)).
Tớ cũng đang tìm mèo đây, bà chủ cửa hàng tớ thuê, già rồi, ở 1 mình, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, muốn xin 1 con yêu yêu về làm bạn với bà.
Ai có làm ơn SMS 0983.8489.04
Gần Ngã tư Sở thì tốt ạ
chẳng hẳn quan niệm vớ vẩn đâu bạn ạ, thế thật đấy.
mấy đứa nhọ miệng toàn ăn vụng cơ mà nếu mình cất đồ ăn cẩn thận, che đậy kín với lại cho mèo ăn uống đầy đủ nó sẽ đỡ đấy.
 
X

xuka3691

Guest
chẳng hẳn quan niệm vớ vẩn đâu bạn ạ, thế thật đấy.
mấy đứa nhọ miệng toàn ăn vụng cơ mà nếu mình cất đồ ăn cẩn thận, che đậy kín với lại cho mèo ăn uống đầy đủ nó sẽ đỡ đấy.
chị ơi, mèo nhà e chẳng nhọ miệng mà cũng hay ăn vụng lắm. bát cơm cho nó còn nguyên, nó ăn vài miếng rồi bỏ, đi lục thùng rác, moi được mấy cái xương hay cái vỏ xúc xích rồi gừ gừ ngồi ăn lấm lét. mình đến giật ra nó còn đưa tay giữ lại. mà có phải cơm của nó hết, hay là không đúng sở thích ăn của nó đâu...nó cứ thích bới thùng rác vậy, cơm còn cứ để đấy, tí nó lại ăn tiếp
 

Pirate Nhung

New Member
Mèo nhà mình có nhọ miệng này, mà ngoan lắm chẳng ăn vụng bao giờ! :))
Mình nghĩ là do cách dạy của chủ là chính thôi, từ khi nó bé mình để ý dạy bảo nó 1 chút là được. Ví dụ lúc bày cơm lên mà nó mon men đến, định ăn vụng, là phải mắng. Sau vài lần như thế mèo nhà mình chỉ ngồi dưới nhìn lên với ánh mắt thòm thèm, tuyệt nhiên ko dám thò tay vào mâm cơm! ;)) Lúc chủ ăn cơm thì nó cũng được cho ăn rồi, nhưng nó vẫn ngồi chầu bên cạnh, may ra được cho gì đấy ngon ngon! :))
Tuy nhiên cũng có trường hợp do tính cách của con mèo nó vốn thế, ko dạy được. =___='
 

bo_rua

New Member
Buồn cười thế, rõ đồ tham ăn
Mèo nhọ mép ăn vụng
Mèo không nhọ mép không hẳn là không ăn vụng nhé
 

papo78

Member
Tình hình là em vừa được pà chị họ gọi điện cho,thông tin là chị ấy có 2 bé mèo ta,1 mướp cái va` 1 đực vàng nhé.Bà ấy mang ở quê lên nuôi được khoảng 4 tháng rồi,nhưng giờ bận nên không kham nổi.Bạn nào thích thì pm vào nick:mis_papo78 cho em nhé.Nhà chị ấy ở làng sinh viên Hasenco Nguyễn Tuân ạh,chỉ ấy chỉ lấy vía 2 gói WHISKAS hoặc Royal thôi ah,nhà bà ấy có 4 nhóc cơ,hihi
 
Top