• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Golden Chie nhà mình bị lạc tại Lương Đình Của, Phương Mai

Khoa - 09.8668.0783 - nhà 6 ngách 70 ngõ 102 Trường Chinh

Chie nhà mình đi lạc từ lúc 8h tối ngày 22/05 tại khu vực Lương Định Của - Phương Mai - Trường Chinh - Giải Phóng...

Tối nay mưa gió to quá, chắc nó sợ sấm chớp nên đã nhảy từ sân thượng tầng 4 xuống mái tôn tầng 1 rồi nhảy xuống đất chạy mất...mình đi đá bóng ở nhà gọi mới vội chạy về tìm quanh trong bán kính mà sức nó có thể chạy được mà không thấy...

Hỏi các bà bán nước thì được biết nó chạy theo hướng từ Lương Định Của ra Phương Mai, hướng về đường Giải Phóng, nhưng tới đầu Giải Phóng thì không ai nhìn thấy nó chạy qua

Ai có thông tin gì về em nó, hoặc bắt được thì cho mình xin lại, mình xin cảm ơn và hậu tạ... mình nuôi Chie từ khi nó mới lọt lòng mẹ, nó như là đứa con nhỏ của mình... giờ mình rất buồn, chỉ hy vọng Chie vào được nhà ai chứ trời mưa gió to thế này đi ngoài đường lại ốm mất, rồi còn xe cộ, nhỡ chẳng may...Rất mong được mọi người giúp đỡ, liên hệ với mình:

Khoa - 09.8668.0783 - nhà 6 ngách 70 ngõ 102 Trường Chinh


Đặc điểm:
Tên: Chie
Giống: Golden Retriever, cái
Tuổi: 3 tuổi rưỡi
Nặng khoảng 32kg, thân người dài và cao hơn hầu hết Golden cái khác
Lông bám sát vào người, không bông xù

Đặc điểm riêng:
Khi nằm hay nằm sấp 2 chân sau duỗi ra sau như trong ảnh ( bên phải)



Khi ngồi đuôi thường không duỗi thẳng ra sau mà hay quặp lại vào giữa 2 chân, hướng ra trước.

Lưỡi bị sứt 1 mảng nhỏ cỡ đầu ngón tay út ( vùng màu đỏ - hình minh họa)



Đây là hình của Chie, bình thường nhìn mặt ngố ngố






Khoa - 09.8668.0783 - nhà 6 ngách 70 ngõ 102 Trường Chinh
 
Sáng sớm nay, mình lại phóng đi khắp nơi tìm Chie mà không thấy. Mình lo cho Chie quá, đang mùa mưa thế này, cả đêm qua bão thế không biết em nó ở đâu, có trú được tạm vào nhà ai không. Em nó có cảm lạnh không. Anh chị em nào có thấy em nó ở đâu thì báo giúp mình với nhé...
 

lonely29

Member
=(( khổ thân, hôm qua mình đi làm về tầm 10h30 đêm qua đoạn ngã ba giải phóng tương mai gần cái cầu ý cứ nghe thấy có tiếng em cún nào rên rỉ, cố nhìn kỹ xem thì không thấy gì, tiếng rên rỉ cũng im, lúc ấy muộn rồi lại đang mưa nên mình cũng chẳng để ý nữa, không biết có phải là em nhà bạn không?
Chúc bạn sớm tìm được em ý!
 
Bạn ơi, bạn nghe thấy ở đoạn nào. Bạn có thể tả rõ hơn cho mình được không. Để mình qua đó tìm xung quanh xem. MÌnh cám ơn bạn nhiều nhé.
 

QuanPop

New Member
hj vọng k phải rơi vào thươg lái buôn chó hjx
bạn nên hỏi các bà bán nước ngoài đườg và mấy chú xe ôm . phải pảo là nếu thấy thì tặng 500k làm quà k thì ngta k năng nồt đâu . nhớ để lại sdt cho ngta nữa . bây h thạch sanh ít lắm b ạ hjx
 

lonely29

Member
Bạn ơi, bạn nghe thấy ở đoạn nào. Bạn có thể tả rõ hơn cho mình được không. Để mình qua đó tìm xung quanh xem. MÌnh cám ơn bạn nhiều nhé.
Đoạn giao giữa giải phóng với ngõ giáp bát ý bạn, đi từ ngã tư vọng xuống gần siêu thị HC thì rẽ trái sang đường bên kia, đoạn gần ngõ giáp bát và cái cầu ý bạn.
khổ thân, mưa gió tội em ý quá
 
trời mưa to quá, làm sao tìm thấy chie bây giờ ??? mình lo và buồn quá. Chie ngoan và dễ thương lắm. Mình nhớ em nó quá...
 
đọc được bài của chủ topic thấy giống cảnh ngộ của mình 2 tháng rưỡi trước . mình cũng để bị lạc mất em Jolie GR nhà mình ... thật sự đau lòng và hụt hẫng lắm , đấy là mình mới nuôi em được có 4 tháng mà đã đau buồn như vậy ko hiểu em của bạn 3 tuổi rưỡi thì đúng là cảm giác ko tưởng luôn ... Ko biết bạn tìm được chưa vì từ 22/5 mà đến h .. mình cũng ko thể tìm lại Em Jolie của mình được dù dùng mọi cách , tha thẩn tìm trong vô vọng ấy chứ .. bạn có in ảnh của em ý ra rồi viết thông tin cho lạc dán quanh vùng chỗ bạn ở với cả các chỗ bán chó để khi có thông tin hoặc ai bán đi thì còn có cơ hội chuộc lại ... Dù mình làm thế nhưng cũng ko tìm lại được J của mình , mình cũng đoán ko phải ai đó bắt được xong bán đi đâu , nếu bán thì đã có cơ hội để chuộc lại , cũng ko thể bị bán cho các hàng thịt chó được ( vì mình có hỏi các hàng đó ko mua giống chó tây đâu .. ) chỉ còn 1 khả năng đó là ai nhìn thấy thích quá đem về nhà họ nuôi , vậy thì đúng là ko thể tìm được luôn ... vì giông golden thân thiện thế nào thì ai cũng biết , gặp người lạ mừng như bắt được vàng , thế nên mình phải chấp nhận sự thật là em ý ko thể về với mình được nữa đấy :(( ... nên cũng hi vọng bác chủ topic bằng mọi cách có thể tìm được em ý về ... còn nếu ko về được với mình thì đúng là só zờii cho mình hết duyên với em ý đấy bác ạ :(
 

bumbeo

Member
bạn ơi chó nhà mình vừa vỡ chum đấy chắc là sẽ giống chie nhà bạn
 
Top