Ola...Ola...thử post hình cái nào . Hình bé tam thể mà Kuppy khen đây ạ , cả nhà xem bé xinh chưa nè , bé mà lớn lên thì có khối chàng mê , Kenpy cứ xếp hàng đi nhé ( chảnh chưa )@ chị Phượng 57 ..em nghe Kuppy khen nhà chị đang có bé tam sắc nào đó đẹp lắm phải không??? chị chụp lung tung đi rồi mạnh dạn gởi 1 vài lần sẽ quen thôi, em lúc đầu cũng vậy, sau này mó mẫn và học hỏi từ trên diễn đàn và mọi người mà bi giờ cũng mon men xuống núi rồi..he..he..KL con đi rồi Kl mẹ ở nhà có buồn lắm không? buồn thì vô máy chát chít với mọi người cho vui he, chủ nhật này chị đi off với tụi em nhe,mấy lúc rảnh định qua chị học vài chiêu về mẫu quần áo, may cho bí bo..nhưng nghĩ lại con gái còn vẽ rồng vẽ rắn thêm thắt cho xinh cho đẹp, còn thằng đực rựa nhà em thì làm gì có kiểu cọ nào cho vừa đẹp với nó mà may mà cắt bi giờ, rút cục phải ra tiệm mua cho nó bận luôn cho tiện..he..he
Con cứ tham gia mấy lần offline với Hội TDC là sẽ quen thôi , hội mình ( nói chung những người thương yêu vật nuôi ) toàn những trái tim nhân hậu con à . Con cứ thử một lần sẽ thấy ( cha...sao giống mẹ mìn thế ), và chắc chắn con cảm thấy ....quen nhau từ hồi nào giờ , con nhé .hic hic, toàn pé xinh, mới vô chẳng quen ai, chẳng biết gì hết trơn trội !
ái chà chà con bé này trông ngộ thịệt, ha..ha..hàng độc nhe.. chị sưu tầm đâu ra hay thế..em thấy mấy bé nhà chị bé nào cũng đẹp quá xá luôn, chị mua bé tam thể này bi nhiêu vậy?em nhìn thấy còn mê hèn nào Kuppi ao ước được có bé đó cho thằng kenpi làm bạn ..chủ nhật này mang bé đi off được không chị, sao chị nuôi tòan bé gái không vậy? quần áo may cho các thị mẹt đẹp quá mà không có dồ cho mấy thằng đực rựa làm bí bo nhà em không ké hơi được chút nào..hic..
y cha, nhà cô P57 có bé dễ thương ghê, chủ nhật đem em nó đi off nha cô.
à, con đang còn đi học, chủ nhật phải đi học anh văn rồi, chắc để dịp khác mới off cùng hội đc ! Rất vui được làm quen cô ! ủa mà cô ở đâu vậy ? con ở Q.12 lậnCon cứ tham gia mấy lần offline với Hội TDC là sẽ quen thôi , hội mình ( nói chung những người thương yêu vật nuôi ) toàn những trái tim nhân hậu con à . Con cứ thử một lần sẽ thấy ( cha...sao giống mẹ mìn thế ), và chắc chắn con cảm thấy ....quen nhau từ hồi nào giờ , con nhé .
shock nhưng dễ thương và có duyên không? hi..hi..hình độc mới làm avata chứ, hình thiệt đó con ơi ( cô xưng hô bằng con nhe, cô năm nay cũng 49 cái xuân thì là mà..rồi..:sillyavata của chị phuongsg59 shock quá hen ! con chó ngủ thế độc ghê, hình thiệt ko vậy chị ? mong được làm quen thêm nhiều người trong hội
hihi con xin lỗi vì xưng hô nhầm, chắc đề nghị admin cho hiện tuổi lên quá. Con sẽ cố gắng tham gia với mọi người, nhưng con cũng vừa làm vừa học nên ko nhiều thời gian, con cũng như cô vậy đó. Đang học cũng vào VietPet kiếm chuyện post bài cho vui. Rồi đi làm cũng vậy vì con học chuyên CNTT nên lúc nào cũng ôm cái máy, về nhà thì ôm chó, vui lắm cô ơishock nhưng dễ thương và có duyên không? hi..hi..hình độc mới làm avata chứ, hình thiệt đó con ơi ( cô xưng hô bằng con nhe, cô năm nay cũng 49 cái xuân thì là mà..rồi..:silly, tìm được sân chơi dành cho những người yêu cún nên cũng bon chen vào làm quen để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với mọi người cho vui (mỗi người chọn 1 niềm vui..), mà vui thiệt , từ lúc tham gia cô thấy mình vui hơn,trẻ hơn (..hí..hí..có cần bớt 1 chút không vậy?), giảm được nhiều căng thẳng ở cơ quan ( bằng chứng là hễ rảnh là chôm giờ nhà nước vào diễn đàn mà chát chít..), quen biết nhiều bạn ( già trẻ lớn bé gì cũng kết thân hết..)và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ mọi người..nhất là tiếp cận được các bé cún dễ thương đủ các chủng loại..niềm vui của cô là đó :-bd..Hoàng tranh thủ đi off với mọi người 1 lần nhe, sẽ mọi người thân thiện và gần gũi lắm..thân.
Cô ở Q. Bình Thạnh con ơi . Đúng rồi học hành là ưu tiên hàng đầu . Còn thời gian thì mới chăm sóc cho thú vui lành mạnh của mình con nhé . Mong được làm quen với con vào ngày gần nhất .à, con đang còn đi học, chủ nhật phải đi học anh văn rồi, chắc để dịp khác mới off cùng hội đc ! Rất vui được làm quen cô ! ủa mà cô ở đâu vậy ? con ở Q.12 lận
Hì hì.....đừng chọc quê 57 chứ 59 ơi . Có ai biết nỗi khổ của 57 khi ngồi trước màn VT đâu cơ chứ , bặm môi ,thè lưỡi , trợn cả mắt , gõ có mấy chữ mà sai téc léc ,nhất là cái khoản viết chữ có dấu ấy . Toàn à quên không hà. May phông chữ có sẵn , nếu không thì chả ngoằn ngoèo như con lươn mất thôi . Chắc từ giờ sắp tới 57 sẽ thường xuyen vô đây ,vì con gai KL của mình sẽ thường xuyên đi vắng rồi , nên phải cô gắng đấy .thôi đừng kêu sói hơi bị phản diện với thân hình..he..he ..nhà chị đã có bé tên Mèo, mắm,tám,út...giờ cũng cho bé 1 cái tên nghe cũng tếu tếu giống vậy đi chị..bé Tam (tam sắc..),bé May ( mang chó đến nhà cho là may mắn lắm đó..),bé gái..( nhà toàn là chị em gái không hà..)bé bon ( đã nhiều bé thế mà vẫn bon chen nuôi thêm ..ha..ha..)..ở không quá nên ghẹo chị Phượng hoài..giờ xuống núi được rồi ha chị ..em thấy chị cũng nhanh nhỉ..mới dó mà bài viết và post ảnh cũng ngon lành ghê..nhớ rảnh rảnh lên chat với mọi người nhe chị.