prunus_mume
Member
>May quá, có kq xét nghiệm rồi cả nhà ạ! Mẹ e bảo Tabi chỉ bị nhiễm khuẩn đường ruột thôi. Bệnh chữa được nhưng cần kiên trì!
Chúc Tabi chóng khoẻ nhé >
>May quá, có kq xét nghiệm rồi cả nhà ạ! Mẹ e bảo Tabi chỉ bị nhiễm khuẩn đường ruột thôi. Bệnh chữa được nhưng cần kiên trì!
chị ơi, chị không phải nó tìm cách làm gì, alo phát nó vác cả nhà nó sang luôn đấy chị ạ.he he hum nào em tìm cách mang tất cả chúng nó sang nhà Milky đi, chị em mình mở đại hội mều <![]()
Ui giời, nghe được câu này mừng quá, thôi chịu khó e ạh, chị cũng hằng ngày cho con ne nhà chị lên đấy truyền nước tiêm kháng sinh phải đến nửa tháng nay rồi. Hix. Có tình hình gì thì báo chị nhéMay quá, có kq xét nghiệm rồi cả nhà ạ! Mẹ e bảo Tabi chỉ bị nhiễm khuẩn đường ruột thôi. Bệnh chữa được nhưng cần kiên trì!
uh chị có nghe em ạChị ơi! Đợi Ne khỏi chị nhé! K biết chị đã nghe tin về Ne nhà c Milky chưa?
Chia buồn với em nhé, chị hiểu cảm giác của em bây giờ. Khi thằng bé của chị nó tắt thở, chị đã ôm nó khóc cả đêm và vẫn tự nhủ rằng nó chưa chết đâu và cứ ôm nó đến gần sáng mà đợi nó tỉnh dậyChị xin lỗi em nhé, Tabi. Vì chị k dám tin và k bao giờ dám tưởng tượng có ngày em rời xa chị, nên chị đã tin lời mẹ. Mẹ k nói cho chị biết sự thật. Chị tin rằng chỉ cần kiền trì là em sẽ khỏi. Chị nghĩ rằng Tabi sẽ lại như xưa khi chị về.... Nhưng tất cả đã muộn quá rồi phải không em? Em cũng giống như Bông, rời xa chị mãi mãi.... Nhưng cái cách em ra đi khiến chị đau đớn vô cùng.... Vì chị k thể ở bên em, k đưa em đi bác sĩ kịp thời.... Chị mong Tabi tha thứ cho chị..... Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Tabi.... Thiên thần nhỏ của chị, ngủ ngon em nhé!
Tabi mất vì Xoắn khuẩn em ạ. E Đọc thêm thông tin về bệnh ở đâyhttp://www.anova.com.vn/contents/article.asp?id=301&detail=16&ucat=43 Chị k hề biết gì vì mẹ chị nói dối chị em ạ. Mẹ chị k muốn chị lo.....Thành thật chia buồn với chị Linh. Không biết nói gì hơn ngoài mong chị sớm nguôi ngoai, lấy lại tinh thần để còn tiếp tục chăm sóc mấy đứa còn lại, cũng coi như là thay cho cả phần của Tabi. Mong Tabi ở trên thiên đường sẽ được hạnh phúc. Nhưng chị ơi, rốt cục thì Tabi mất vì bệnh gì ạ??? Có phải vì bệnh giảm bạch cầu không hay vì nguyên nhân gì khác hả chị??
Hôm qua đọc tin mà không dám tin vào mắt mình. Nhưng chị tin Linh cứng rắn sẽ sớm vượt qua cú sốc này phải không em? Tabi ở đâu đó cũng từng ngày dõi theo mẹ nó đó. Học hành và lo cho Cốm, Bơ ổn thỏa qua giai đoạn này cho tốt. Hôm qua em nhắn tin chị ngủ mất rồi, cứ thế mà làm em nhé.Chị xin lỗi em nhé, Tabi. Vì chị k dám tin và k bao giờ dám tưởng tượng có ngày em rời xa chị, nên chị đã tin lời mẹ. Mẹ k nói cho chị biết sự thật. Chị tin rằng chỉ cần kiền trì là em sẽ khỏi. Chị nghĩ rằng Tabi sẽ lại như xưa khi chị về.... Nhưng tất cả đã muộn quá rồi phải không em? Em cũng giống như Bông, rời xa chị mãi mãi.... Nhưng cái cách em ra đi khiến chị đau đớn vô cùng.... Vì chị k thể ở bên em, k đưa em đi bác sĩ kịp thời.... Chị mong Tabi tha thứ cho chị..... Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Tabi.... Thiên thần nhỏ của chị, ngủ ngon em nhé!
Tabi đi là vì có một nhiệm vụ đột xuất ở kiếp sau và đi là để có một sự khởi đầu mới em ạ. Đừng buồn nhiều vì Tabi cũng sẽ rất vui vẻ vì được sống cùng em. Một ngày nào đó em sẽ gặp lại TabiChị xin lỗi em nhé, Tabi. Vì chị k dám tin và k bao giờ dám tưởng tượng có ngày em rời xa chị, nên chị đã tin lời mẹ. Mẹ k nói cho chị biết sự thật. Chị tin rằng chỉ cần kiền trì là em sẽ khỏi. Chị nghĩ rằng Tabi sẽ lại như xưa khi chị về.... Nhưng tất cả đã muộn quá rồi phải không em? Em cũng giống như Bông, rời xa chị mãi mãi.... Nhưng cái cách em ra đi khiến chị đau đớn vô cùng.... Vì chị k thể ở bên em, k đưa em đi bác sĩ kịp thời.... Chị mong Tabi tha thứ cho chị..... Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Tabi.... Thiên thần nhỏ của chị, ngủ ngon em nhé!