• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà Su chào vp ạ :x:X:x

Susu109

Member
Chính xác là bé ở vs em được nửa tháng 2 ngày (tính đến thời điểm này) ạ :)) nên e cũng chả biết là có lớn nên tí nào k, chỉ biết là nặc nô lẮm anh ạ :))... E sẽ cố gắng cố gắng mang bé đi cho anh gặp thằng cu :x:x:x
 

Susu109

Member
Lúc chiều vừa ở quê lên, lên đến nơi, đón 2 đứa nhà mình về, lại còn đón thêm thằng Suki về nữa.....


lao đến trường kiểm tra thì nhận thông báo hoãn


9h30! về đến nhà...... 1 bãi chiến trường..... tanh bành té bại hết cả
Lại hùng hục lao vào dọn dọn, lau lau, chùi chùi, mệt mỏi...... cố gắng!

nhà cửa vẫn hôi.... hóa ra là thằng Suki..... lôi ra đi tắm.....

lau, sấy......


11h hơn mình mới được đi tắm......
12h mọi việc xong xuôi, mỗi đứa 1 góc, chỉ có thằng suki là vãn ư ử, đặt lưng xuống giường, mệt, thiếp đi lúc nào không biết.....ngủ luôn mà chẳng cần ăn uống gì......


1h kém.....
con bé su lại gào ấm ĩ, thằng Bin thì chạy ra kêu ư ử mách mẹ


thật sự, rất mệt, mệt lắm..... lại dậy tách chúng nó ra


cứ tách ra được tí thì con Su lại nhảy ra chỗ thằng Suki, mình tát cho mấy phát....


nhìn con bé thu lu 1 góc, lại thương, lại nựng nó,.....


2 đứa nhỏ vẫn nghịch, thằng cu lớn thì cứ nằm trong gầm giường rình chờ cơ hội, kêu ư ử....


đầu sắp nổ tung, ngủ gật mấy lần rồi giật mình tỉnh vì lại xảy ra cảnh...... và lông lá tứ tung, kêu eo éo.... mệt, k biết làm sao, lại tách ra, lại ngồi canh, chả hiểu sao nước mắt chảy ra, mệt mỏi quá nhưng mình chúng nó mình lại cố gắng, đầu thì đau như búa bổ, bụng cồn cào....


mong trời sáng!!!
mong chúng nó ngủ!!!!
mong được nằm nghỉ!!!!......
mệt mỏi.................
sao đêm nay lại lâu trôi qua thế.................
 

Linhmu_93

Active Member
Sao lại phải tách chúng nó ra là thế nào? Đánh nhau à?
Còn nếu k phải đánh nhau thì là sợ Suki nó làm gì Sushi chứ gì? Nếu thế thì k phải lo vì nó sẽ chẳng làm đc gì cả! Vì con kia mới hơn 3thang, có cẳn cố nó cũng đành bó tay.
 

Susu109

Member
Sao lại phải tách chúng nó ra là thế nào? Đánh nhau à?
Còn nếu k phải đánh nhau thì là sợ Suki nó làm gì Sushi chứ gì? Nếu thế thì k phải lo vì nó sẽ chẳng làm đc gì cả! Vì con kia mới hơn 3thang, có cẳn cố nó cũng đành bó tay.
cả 2 cô ạ.... thằng Bin k ngủ cứ đứng gầm gè Suki... còn con bé Su thì k hiểu sao cứ cong đuôi đi lượn qua lượn lại trước mặt con Suki... nhà thì bé tí... k thể xích cả 3 đứa được ( mà nếu xích thì đi vs kiểu gì)... mà 2 đứa nhỏ thì chưa xích bao giờ nên cũng chẳng có xích.... đành buộc thằng Suki lại, ngồi trông 2 đứa nhỏ không cho chúng nó lại gần. sáng nay 6h tôi phải mang suki sang nhà Huế rồi cô ạ....
 

Susu109

Member
Cu Bin bị ốm


17/4/2012
mẹ luộc 4 cái đùi gà.... 2 cái cho 2 đứa, 2 cái mẹ xào chua ngọt cho mẹ :">



luộc 2 cái cho 2 đứa, xé nhỏ ra bát để đấy cho 2 đứa
xong xuôi, xuống dưới nhà tắm
lên nhà, thì thấy thằng cu Bin chồm chỗm trên nóc tủ lạnh ăn đùi gà xào chua ngọt của mẹ ngon lành
mặt mẹ tái đi (vì đùi gà đấy có đường, có hành, tỏi,.... mà mẹ biết con k ăn được)
vội vàng cho con xuống, thấp thỏm..... thấp thỏm.......



tối hôm đấy, con nghịch, đi ngoài chưa có dấu hiệu gì




18/4
sáng hôm sau, đi học về, đi thay chậu cát, đang mừng vì thằng con k sao thì thấy trong nhà nó kêu eo éo đứng ở chỗ chậu cát hay để......
vừa đặt chậu cát xuống, thằng cu nhảy luôn vào đi......
đang khen "cu Bin của mẹ ngoan ghê, k đi vs ra ngoài nhé, biết gọi mẹ nhé"...
vừa dứt câu thì tái mặt vì thấy con bị tiêu chảy
vội vàng phi ra hiệu thuốc, mua men tiêu hóa
cho con uống, cất hết thức ăn tươi vừa làm đi, em Bin ốm, chị Su cũng phải theo chế độ ăn hạt không vậy....


Bin vấn nghịch, không có biểu hiện gì đáng lo....


3h chiều, cu Bin nôn, rồi đi vs, toàn nước....
mẹ sợ quá, đưa con đi bsi luôn


hồi hộp, lo lắng, nhìn con mới từ sáng nghịch thế mà giờ bơ phờ mẹ càng lo hơn
bsi phán: "k đáng lo, rối loạn tiêu hóa, cho uống thuốc thôi"


mẹ thở phào
bsi cho con uống thuốc, thuốc đắng quá, con không chịu nuốt, cứ nhè ra, lại phải đút lại, càng đắng hơn
con sùi bọt mép, mẹ sợ suýt khóc
bsi trấn an: "ks đâu, tại thuốc thôi"
lại nựng con uống thuốc, rồi tiêm
nhìn bé đau đớn, mẹ thương lắm...........



về đến nhà, con cứ nôn mãi, bọt mép cứ sùi ra thôi......
mẹ sợ, lo, chẳng đi đâu, cũng chẳng cần ăn
ngồi lau cho con, ngồi cạnh nhìn con mệt mỏi




9h.... con nôn dữ dội, mẹ sợ lắm k biết làm thế nào, gọi cho bsi k thấy nghe máy
tự trấn an: " cố chờ, chắc tại thuốc đắng quá".....




11h.... con gượng dậy ra uống nước, mẹ mừng quá, mà con vẫn mệt, nằm bệt luôn bên bát nước
mẹ lấy thảm cho con ngồi, mang luôn bát canin, chậu cát ra cạnh chỗ con, sợ con mệt k đi xa được



Bật lò sưởi nấc nhỏ nhất cho con
mẹ ngồi cạnh mà mồ hôi chảy ròng ròng
ngủ quên lúc nào k biết ......



................
........
...



19/4

2h, có cái gì mềm mềm rụi vào chân mẹ
.................
.........


dụi mắt, thấy con trại mẹ đang dụi đầu vào chân mẹ, mẹ mừng phát khóc





gọi chị Su dậy ra chơi với em
Su bị cấm k được lại gần em từ tối chắc nhớ em quá liếm lấy liếm để
.............


5h sáng, cả nhà đi ngủ............




8h mẹ tỉnh giấc, thấy con đang gặm mấy hạt canin, mừng tưởng chết :X
mặc dù mặt con vấn mệt nhưng k nôn nữa.....
hôm nay nghỉ học ở nhà với con




3h chiều, mẹ vừa cho con uống thuốc xong
nhìn con vùng vằng, lại bị sùi bọt mép, nước mắt nước mũi dàn dụa mẹ định thôi mà nghiến răng cho con uống vì phải cho con uống đủ liều thuốc
con vẫn chưa đi vs
mẹ vẫn ngồi chờ
con uống thuốc xong rồi,
trộm vía, hôm nay con k bị sùi bọt mép nhiều như hôm qua


Nhìn con nằm mệt mẹ thương lắm

định up cái ảnh con cho bố Tiến xem mà con lại ốm,
up tạm cái ảnh mấy hôm trc con tập thể dục buổi sáng nhé :))



Cu Bin ngoan, mau khỏi ốm để lại nghịch như nặc nô con nhé :*
mẹ với chị Su thương con nhiều :*:*:*
 

Linhmu_93

Active Member
Ôi trời ơi, nghe nhà cô này tả bệnh con mà mình lo sốt vó! Rốt cuộc k sao là tốt rồi! Thực ra bệnh đó lần sau k cần đi bác sĩ đâu, Linh toàn tự cho uống thuốc, khỏi nhanh hơn. Vì mèo bé chưa tiêm phòng, cực ngại và ghét đưa đi bác sĩ, sợ mầm bệnh khác lắm!
Mẹ Su nhớ lần sau con mà bị nôn với đi ngoài thì nên cho nhịn hoàn toàn, đừng cho ăn bất cứ cái gì. Kể cả là bơm nước đường, oresol để bù điện giải. Việc cho con uống như thế cang khiến nhu động ruột hoạt động mạnh -> càng nôn dữ dội! Sau 1 ngày nhịn, chắc chắn sẽ đỡ hơn, có thể chưa khỏi hẳn nhưng những gì con ăn sẽ theo phân ra ngoài hết -> thanh lọc ruột.
Còn khi nào chỉ đi ngoài, k nôn mới cho uống thuốc, việc sùi bọt mép là bình thường vì thuốc đắng thế, mình thử uống k có nước xem, đố uống được đấy?!!!
Bình thường, để tránh đi ngoài khi ăn quá nhiều chất, mẹ Su trộn gói men tiêu hóa vào thức ăn cho con. Linh đamg dùng Biosubtyl 15k/ hộp 25 gói. Cứ ăn đồ tươi như gà, cá là Linh trộn nên bọn nhà này ít bị lắm! Chỉ có Bột hay xì xoẹt vì bụng dạ yếu lại còn ăn tham, toàn ăn tranh của bọn trẻ con >.< Nếu đắt hơn thì có loại men tiêu hóa dạng nước củ Pháp, 6,5-7k 1 ống nhưng loại này thì tốt khỏi chê luôn! Đi ngoài ra nước, cho uống mỗi ngày 1 ống là khổ, uống 2-3ng. Loại này k mùi, k màu, k vị nên bơm vào mồm chúng nó dễ cực kì! Nếu có điều kiện thì mỗi ngày cho 1 đứa uống nửa ống, đảm bảo bụng khỏe :D thế nhé, có vấn đề gì alo cho Linh!
 

fat.L.T

Member
con ơi sao con giống ai mà ham ăn thế ko biết cái gì ăn đựoc cái gì ko vậy may mà con ko bị ngộ độc. có gì tuần sau cho a đăng ký 1 ngày đến thăm mấy đứa nhà em nhé :D
 

Susu109

Member
@ Linh: tại tớ sợ quá L ạ...... Chỉ sợ thằng cu làm sao. May quá giờ nó đỡ nhiều rồi, ăn đc ít rồi mà vẫn chưa đi vệ sinh.... L rảnh hôm nào đấy, để t xếp lịch sang thăm mấy đứa nào :x
@a Tiến: hihi..... Hnao anh rảnh cứ alo em ạ.... Dnay e đang đc nghỉ ở nhà làm khóa luận rồi :D
 

fat.L.T

Member
osoke có gì cho anh lại số điện thoại với hehe lần trước anh quên mất ko lưu mà nhà em ở đoạn nào chỗ vĩnh tuy nhể
 

Susu109

Member
Nhà em ở ngay chân cầu vĩnh tuy..... Chỗ trường kinh kông ý anh ạ :)).... Để em nháy số e sang cho a... Đuôi 1991 nhớ anh nhớ ;))
 

Susu109

Member
Ế..... Có cái này chả liên quan này..... Sao nhà mình trôi tận đẩu tận đâu, chả mấy cm sao lại đứng trong top nhiều ng đọc là sao nhể :-/:-/:-/
 

caohoa

New Member
Bán chó Rottweiler hơn 3 tháng tuổi!

Nhà mình có 3 bé chó Rottweiler rất đẹp. Các bé hơn 3 tháng tuổi, nặng khoảng 15kg/bé.
Giá bán các bé có giá theo thỏa thuận nhé. ;;)
Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cô Kim Anh 0439710541 / 01689671127.
Địa chỉ: 105 ngõ 325 Kim Ngưu, HBT, HN - cạnh Công an phường Thanh Lương
 

Susu109

Member
lâu lắm rồi mẹ cháu chả xây nhà gì cho các cháu cả.... tại lười up ảnh nên toàn đi la liếm ở các nhà khác.... hẹn anh Tiến từ bh rồi mà hôm nay mới up đc ảnh ạ :p
thôi k lôi thôi dài dòng, đây là 2 đứa nặc nô ạ :))


chả hiểu sao 2 đứa nhà em rất thích nghịch túi, cứ có cái túi hay cái hộp là chúng nó nhảy vào nằm :))
đầu tiên là chị Su


Bin cũng nhảy vào đòi nằm cùng :))



Lúc sau chị Su chạy ra ngoài, Bin nhảy vào túi: " hô hô... đi ăn cỗ về mất chỗ:))"


"này thì về mất chỗ này......." =))



ối..... Su ơi tha em.......


trận chiến còn tiếp tục diễn ra nhưng đến hồi gay cấn mẹ cháu lại chả ghi lại đc :))
 

Susu109

Member
chả hiểu sao mẹ cháu post nó lại thành 2 bài, mà chả biết del bài này thế nào nên sửa thế này cho nó thành 25 kí tự...... mình viết xong mình cũng chả hiểu mình đang viết cái j =))))))
 

fat.L.T

Member
thằng này lớn quá em ơi hôm nào cho nso qua đọ với tăhngf bo đần đi em :D hehe
 

Susu109

Member
Vâng thế hnào bố trí cho 2 thằng gặp nhau xem có khè loạn lên k ạ :))
 

linhlady

Member
Không thấy ảnh Su trái tim đâu nhỉ?đợi c lập topic Tuyển tập các zai có nhu cầu kiếm người yêu đi chơi thì e cho Su với Bin đần tham gia nhớ=)):x
 
Top