Hic, Tớ phải ngồi không canh chừng nhím gần 2h đồng hồ mà ko dám rời đi một bước ! .Khi bóng nắng mất đi tớ với Nhím phải tiếp tục lên tầng trên cao để đón nắng

( A ơi, sao vết nấm của Nhím nó vẫn đỏ ửng lên thế ? Bọn nhà em nó trắng hết cái vết nấm đó rồi, lông đã mọc lại, chỉ còn một ít cái nấm rêu đen đen ở chân và mặt thôi

( Nhìn lưng Nhím thương quá

(. E đang tắm nirozal, đun nước trà xanh lên tắm tuần 2 lần. Bôi Skineal và nirozal kết hợp ngày 2 lần

. Bọn nó tiến bộ nhiều lắm, lông mọc cũng nhanh nữa

. NHím ơi

(
Mẹ Nhung toàn khiêu khích mọi người thôi, gây sự tò mò, háo hức, phần quà hấp dẫn nhưng mà mãi đã thấy công bố, nghe chừng to mồm vậy thôi chứ mà ứ xa được đứa nào cả, ^

^

Không phải là không công bố mà là chưa thấy ai đóa đúng nên thế. À có một người đoán đi đoán lại hai lần thì đã trúng

) Phần thưởng của cô Shery là con Xù đần và con gấu sứt môi cô sherry nhé. Mai mẹ Nhung mang hai cái của nợ đấy tống qua nahf cô

). May quá mẹ Nhung đang chuẩn bị đi công tác 1 tuần, có chỗ gửi con rồi

)

) Vui quá
Dìm đâu mà dìm, khoe Nhím béo còn gì

. Cạo hết lông mà thân hình còn như thế, còn lông thì chắc ngất mất:love struck:. Nham nhở 1 tí cũng không sao, miễn khỏi là có ngày thành Hotboy >

<
Chị ơi, Nhím thế mà chỉ hơn Đô có 1 lạng là tầm 1,6kg thôi. Không được như Bông nhà chị, Bông 3 tháng rưỡi mà 1,8Kg, em ngưỡng mộ lắm. Trộm vía cái con bé nhím này ngoan lắm, tình cảm, ăn tốt, và đi ị luôn đúng chỗ, không bao giờ sai. yêu lắm lắm.
Cả nhà thấy ảnh Đô thế nào? Hai cái đó đều là con Đô lấc cấc đấy ạ. Hjc, sao hồi nhỏ nó giống thằng Sứt môit hế mà càng lớn càng giống Xù điên,

Hi vọng là tính đừng ngu như mẹ nó

Hôm Ông xã chụp ảnh xong, ngudaymuon ngồi đực mặt ra không biết ảnh đứa nào, sao Đô nó giống Xù đến ngỡ ngàng

may có cái áo đỏ mới dám khẳng định 100% đấy là thằng đô lấc cấc.
Co shery vô địch, yêu các cháu nhất

cô nhỉ
