Em nghĩ sao nói vậy thui mà, chứ em sợ .... đó đó lắm, không thấy giống chị Bích Hằng được đâu. Thấy té xỉu được áhhihi!Đọc lời an ủi của em chắc Nhung sẽ vui lên đó!anh còn mắc cười nè!làm anh liên tưởng đến chị Phan Thị Bích Hằng nè!
Em nghĩ sao nói vậy thui mà, chứ em sợ .... đó đó lắm, không thấy giống chị Bích Hằng được đâu. Thấy té xỉu được áhhihi!Đọc lời an ủi của em chắc Nhung sẽ vui lên đó!anh còn mắc cười nè!làm anh liên tưởng đến chị Phan Thị Bích Hằng nè!
Nhung ơi, ngất ngây rồi, nhìn mà mắt ko chớp được, chậc phải phong tặng OX của Nhung là nhiếp ảnh số 1 đấy, bé xinh quá cơ.Các bé con của mẹ à, các con hay ăn chóng lớn nhé. Mẹ yêu lắm, mấy đứa của mẹ.
Gà siêu nhân, con gái, điệu đà, nũng nịu.
![]()
![]()
![]()
![]()
Gà rất xinh, trông dễ thương như mẹ Xù, nũng nịu thì chắc là giống mẹ Xù rồi nhỉ. Trông trộm vía Gà cũng đầy đặn đấy chứ, mẹ Nhung đừng có sốt ruột nhé.Yêu Gà lắm GÀ à, con chịu khó ăn cho mập mạp như anh chị nhé, Mẹ sẽ không giận và không buồn nữa, mẹ hứa đấy.
![]()
![]()
![]()
![]()
Vì Ỉn giống mẹ Nhung nhất nhà mà, hợp với mẹ Nhung nữa.Ỉn công chúa, cảnh giả, kiêu căng, õng ẹo, nhưng càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng ghét Gấu.
Ỉn bé nhỏ, mong manh và mẹ cũng yêu Ỉn lắm, muốn bù đắp cho các con thật nhiều, giờ mẹ sợ nhất một ngày nào đó...VÀ mẹ muốn yêu thương trước khi quá muộn.
Cô công chúa của mẹ, trong trái tim mẹ, con luôn chiếm một phần to nhất, to hết cả.![]()
![]()
![]()
Vì mẹ yêu Ỉn lắm lắm
Ôi, sao xinh thế này, nhìn mũi thì đỏ chót, mồm thì hở, mắt thì nheo nheo. Mẹ Nhung ko được chê bé Nhím, tớ là tớ thấy ai tên Nhím cũng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu cả đấy.Bé Nhím (bên trái) là bé gái, theo lời bố Khánh là không biết con cái của ông hàng xóm nào lạc vào, Mũi dài, mặt gãy, trán dô, cằm nhọn.Xấu xí nhất nhà, đanh đá đành hanh nhất. Chuyên bắt nạt em Gà, dành ti, dành mẹ, dành cả cô Ỉn của các em. Ôi xấu tính xấu nết, toàn vẹn cả, con gái yêu nhỉ.
Nhím ko cho bố mẹ chụp ảnh, can tội cứ suốt ngày chê con đanh đá, chê con xấu xí,.![]()
![]()
Đô xinh vậy, xinh hơn bố Gấu rồi, trông cái mũi hỉnh hỉnh lên, nhìn vừa yêu vừa ghét, mẹ Nhung đừng có chê em vậy, tủi thân em lắm đấy.Đô út ít, là đực, tuy út nhưng to nhất nhà. Tại Đô to quá không tự chui ra được nên làm mẹ Xù phải mổ đấy. Đô giống bố Gấu không lẫn vào đâu được, cái mặt vuông đét, dầy bình bịch, tính tình tuy còn bé nhưng nông dân chân đất mắt toét lắm rồi. Giống từ hình dáng cho đến tính cách. Ôi, Gấu con, Nông dân con.
![]()
![]()
![]()
![]()
Đô béo nặng mông ứ đi được, phải bơi :love struck: Đặt gạch, chấm Đô ;Đô út ít, là đực, tuy út nhưng to nhất nhà. Tại Đô to quá không tự chui ra được nên làm mẹ Xù phải mổ đấy. Đô giống bố Gấu không lẫn vào đâu được, cái mặt vuông đét, dầy bình bịch, tính tình tuy còn bé nhưng nông dân chân đất mắt toét lắm rồi. Giống từ hình dáng cho đến tính cách. Ôi, Gấu con, Nông dân con.
![]()
Ghét ĐôĐô béo nặng mông ứ đi được, phải bơi :love struck: Đặt gạch, chấm Đô ;![]()
E làm chị lại chảy nước mắt rồiGhét Đô. Cái mặt nông dân tham ăn. Chỉ yêu Còi thôi
(. Thương và nhớ Còi
(.