@ cô Hoa:mấy hôm trước cháu với chị Baby vẫn họp chợ đều đều nhưng mà cô mải đi thăm lũ cháu nhà chị Beam quá nên không có nhà :d.Mấy hôm nữa chị Baby khỏe thì nhà ta lại họp chợ tiếp ạ,mấy nhóc nhà cô sắp lớn tướng hết rồi,mau mau tiến hành vụ cá cược để chuyển nhà mới thôi

)
@chị Boo:Hôm nay 3 đứa nhà chị hư lắm nhé,(thật ra chỉ có 1 đứa hư thôi nhưng em ứ biết là đứa nào cứ kêu luôn cả 3 đứa hư),dám ị bậy dưới gầm giường

(báo hại em dọn hết cả hơi


((,bắt đền


(

(

((.Sao mấy đứa bên nhà chị Linh ngoan thế mà 3 đứa nhà em lại hơi bị hư nhỉ8->8->.Ăn thì nhất định không ăn hạt chỉ đòi ăn cơm,ngày 3 bữa cơm đều đều,được cái là các cháu háu ăn cái gì cũng ăn,thịt gà ăn,thịt lợn ăn,thịt bò ăn,ăn cả chả suơng xông nữa;

bố em cứ trêu mèo tây mà dễ nuôi hơn cả mèo ta,chả bù 3 đứa mèo ta nhà mình ăn như tây toàn hạt không chịu ăn cơm=))

).Tối nay mặc dù hơi bị tức vì cái vụ mèo ị bậy,định bụng đêm nhốt hết vào nhà tắm nhưng mà lúc đi siêu thị mua tuna cho mấy đứa về nhìn thấy Dứa Lùn nằm sõng soài trên giường ngủ say yêu ơi là yêu,hết giận luôn:x:x

),không thèm nhốt nữa.Dứa Lùn hôm nay tự đi cầu thang xuống nhà ,mà lạ thế cứ lạch cạch dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm là cháu mò xuống:d,Dứa đã làm quen với anh Ngựa và Tôri nhưng thỉnh thoảng đang chơi các anh nhớ ra cái gì là lại khè em rồi chạy mất tiêu

)Đào TRòn với Nho Xinh thì vẫn đóng đô ở trên gác chơi với nhau mệt thì lăn ra ngủ:x
À mà mẹ Bơ Sữa ơi,hôm nay để ý thấy sản phẩm của mấy đứa có con sán trắng trắng,mai em đi mua thuốc tẩy giun luôn cho tụi nó nhé
