kokokiukiu
Active Member
Tình hình là sức khỏe của Pi hơi có vấn đề 1 chút rồi chú ạHe he, nhắc nhỏ với cô Kiu là Pi đã khoẻ hẳn và ăn nhiều như heo rồi đó nhá![]()
Tình hình là sức khỏe của Pi hơi có vấn đề 1 chút rồi chú ạHe he, nhắc nhỏ với cô Kiu là Pi đã khoẻ hẳn và ăn nhiều như heo rồi đó nhá![]()
May là Pi nó vẫn ăn ngủ tốt, đi bác sĩ chắc sẽ xử lý ổn thỏa vết thuơng ngay thôi ^^ Anh Chiền có nói là với bác sĩ phẫu thuật khéo thì triệt sản giai đoạn nào cũng không nguy hiểm nên cô Kiu đừng lo quáTình hình là sức khỏe của Pi hơi có vấn đề 1 chút rồi chú ạ.Chẳng là sau 1 tuần triệt sản thì vết mổ của Pi đã khô và không bị đau nữa. Nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, tự nhiên Kiu thấy chỗ vết mổ lại bị rỉ máu và nước, lau sạch rồi nó vẫn bị như vậy.
((Chẳng hiểu tại sao nữa,8->:-/Pi vẫn ăn ngủ tốt. Có khi mai phải đưa Pi đi khám lại xem thế nào ạ vì chị Sheryl bảo là lúc động đực thì tuyệt đối ko đc triệt sản mà lại lỡ rồi ko biết có bị ảnh hưởng gì ko. sợ quá, hix8-
8->
@Chienvet:Anh ơi, có gì mà anh cau có với Kiu quá vậy? Nhiều khi em nó bận hay quên anh nhắc nhở nhẹ nhàng là được, anh là quá hù Kiu sợ chạy mất dépTại sao em không cắt chỉ khâu bên ngoài ra cho Pi, anh đã nhặn là sau 7 ngày nếu mèo không cắn chỉ ra thì phải cắt cho nó cơ mà. Nếu để chỉ ở đó, thì chỉ là yếu tố làm cho vết thương bị kích thích nên không liên hẳn. Em nên đưa nó đi cắt chỉ và kiểm tra nếu như em không làm được việc đó.
Đừng suy nghĩ là bác sĩ bên này bên kia không cẩn thận. Suốt 2 năm làm việc, triệt sản bao nhiêu con mèo, anh chưa bao gặp hiện tượng nhiễm trùng sau mổ, và có vấn đề gì sau khi phẫu thuật!
Hai chị em nhà Kiu ghê gớm thật, hai ép một không chột cũng... què đấy, bác sĩ ạ! Thôi anh cũng thông cảm cho hai em nó, lo cho mèo quá đấy mà %-Babytired: Em đâu có dám hù dọa chị em Kiu ( Ghê gớm lắm:-??) Đến chỗ em nói suốt buổi, dọa dẫm đủ kiểu, thế này thế kia....Em hiền nên 2 chị em nhà ấy thi nhau bắt nạt em). Mèo nhà Kiu làm đau em thì được, chứ em mà làm mèo nhà Kiu đau thì chỉ có chết.
Em bảo luôn là: người Việt Nam không tôn trọng BSTY là ở chỗ đó%-(
Em ko có ý so sánh là bác sĩ này nọ gì hết,thực tế là em thấy anh làm cho mèo nhà em rất cẩn thận.Em chỉ muốn để chị Baby yên tâm hơn mà thôi.Tại sao em không cắt chỉ khâu bên ngoài ra cho Pi, anh đã nhặn là sau 7 ngày nếu mèo không cắn chỉ ra thì phải cắt cho nó cơ mà. Nếu để chỉ ở đó, thì chỉ là yếu tố làm cho vết thương bị kích thích nên không liên hẳn. Em nên đưa nó đi cắt chỉ và kiểm tra nếu như em không làm được việc đó.
Đừng suy nghĩ là bác sĩ bên này bên kia không cẩn thận. Suốt 2 năm làm việc, triệt sản bao nhiêu con mèo, anh chưa bao gặp hiện tượng nhiễm trùng sau mổ, và có vấn đề gì sau khi phẫu thuật!
Ai dám dọa dẫm gì anh cơ chứ.Babytired: Em đâu có dám hù dọa chị em Kiu ( Ghê gớm lắm:-??) Đến chỗ em nói suốt buổi, dọa dẫm đủ kiểu, thế này thế kia....Em hiền nên 2 chị em nhà ấy thi nhau bắt nạt em). Mèo nhà Kiu làm đau em thì được, chứ em mà làm mèo nhà Kiu đau thì chỉ có chết.
Em bảo luôn là: người Việt Nam không tôn trọng BSTY là ở chỗ đó%-(
=))=))=)Mời zô mời zô, tay bs bé nhỏ, nhiều xương lắm, mèo tha hồ gặm=))Ai dám dọa dẫm gì anh cơ chứ.
Tất nhiên nếu anh làm mèo nhà Kiu đau thì chắc chắn sẽ ko xong với 2 chị em rồi.Người ta nói "2 đánh 1 ko chột cũng què "cơ mà.)
)Anh cũng mới chỉ bị mèo nhà em cào cho 1 cái chứ đã nhiều đau mà anh "méc mỏ" ghê thếx-(. Kiểu này phải để mèo cắn cho mấy phát nữa cho méc luôn thể8->:-??
)
Anh Chiền nóng quá rồi... người Việt Nam không biết có "xương" BSTY không nhưng chắc là phải nịnh BSTY để BSTY tiêm mèo nhẹ nhẹ tay...Người VN "xương" bs thật, mà cái gì cũng bs VN không cẩn thận, rồi bên Tây nó thế này thế kia? Sao người VN không coi bọn nó là bạn như bên Tây đi. Nói chung là vẫn do ảnh hưởng từ Xã Hội. Như bên Úc học ngành Thú Y thì học phí đắt thứ 2 (chỉ sau Bs Nhân Y), chứ bên VN mình ngành thú y được coi trọng đâu (Vì người VN nghĩ là thú y chỉ có đi tiêm trâu, tiêm bò, tiêm lợn8->).:-ss
Bạn gái em học cùng ngành Thú Y, sang Melbourne học Master nhưng sau khi bọn em check học phí thì học phí ngành Thú y cao ngất ngưởng, nên không thể học được nên đành chuyển sang ngành học Kinh tế (cho nó rẻ hơn):-ss. Mà bạn ý bây giờ cũng yêu anh chàng người Úc để sau này dễ ở lại đó đấy (Vì Úc không cho nhập cảnh nữa rồi hay sao ý)8->. Chứ ngành Thú Y của Úc rất phát triển. Bạn em bảo em mà có điều kiện sang đấy thì em sẽ học được rất nhiều và kiếm được nhiều tiền (vì chỉ cần học bằng ĐH Thú Y thôi thì đã làm được tất cả rồi, thạc sĩ bên đó thì thường dành cho giảng viên).Hehe, giờ mới biết anh Chiến bị hai chị em Kiu ăn hiếp mà nghĩ ra cũng đúng. Anh đứng giữa hai bông hồng có gai nên lép vế là đúng thôi.
Anh Chiến dọn qua Úc ở đi, làm giàu nhanh lắm sẵn trị cho mấy nhóc nhà em luôn![]()
Anh Chiền: " không...cô đừng qua...tôi dỗi rồi..." =))Anh Chiền ơi, vậy bây giờ anh có ở phòng khám ko em cho Pi qua:-/:-/:-/