Hết trù cổ dài tới trù bị mắc nghẹn... cha sao số mình khổ vậy ta!!! Ecklee nhớ nha mai mốt về vn mình đi off mèo sẽ bắt Ecklee khao... (cái này còn tạm chấp nhận)) Thì cổ dài như cò có khi lại có lợi mà chị
) ăn được nhiều mà không bị nghẹn chẳng hạn
) hehe
em đâu có ăn hiếp đâutại em đang nghĩ tới khi chị được vào sách kỉ lúc người có cổ cò dài nhất
) lúc đó chị thành người nổi tiếng rồi mà :"> khao cả VP chắc cũng được luôn
) ... Còn thì bao giờ Off lần sau em đi được em sẽ khao kiem :">
Nếu lần này mà nó đẻ vướt số người đặt anh thì anh sẽ tạo điều kiện cho em có 1 em nhé :d hehe) e thíc lắm nhg chắc còn phải chờ lâu rất lâu nữa :-< hjz hjz ... nhà e ở Long biên a àk
![]()
Nhìn mặt thế thôi những mà hiền dã manÔi chàng trai mặt nguy hiểm :x bệu bệu muốn cắn thôi:d
HihiHết trù cổ dài tới trù bị mắc nghẹn... cha sao số mình khổ vậy ta!!! Ecklee nhớ nha mai mốt về vn mình đi off mèo sẽ bắt Ecklee khao... (cái này còn tạm chấp nhận)
Mả phải công nhận thấy em mèo nào mặt tròn vo là mình khoái...![]()
Hizx ... sn 93 giờ được gọi là chú rồi saoHaha . Chú cứ đùa chứ gọi cháu = chị cũng khá hốt) Không biết thằng cu Bỉm lừa tình được mấy đứa rồi nhỉ. Cái mặt véo xong chỉ muốn đấm
![]()
Em thích Oscar nhà chị lắm ...em muốn con Bỉm nhà em cũng phải 8 9 kg em mới thấy đã , mà giờ nó cũng lớn rồi , răng đã ngả màu rồi ... mà nặng có gần 5kg thôiEm ơiiiiii... làm sao em so sánh với Oscar được. Oscar trong tương lai khi trưỡng thành năng 8-10 kg thì nhỏ năng 2-3 kg là thường... Oscar lúc này bự con lắm rồi. Mặt hông tròn quay dễ thương như bé của em đâu... ham mèo mặt tròn quá...
Mèo của babytired là giống Ragdoll thì khi trưởng thành trọng lượng mới đạt 7-9kg chứ, còn mèo của Eck là giống mèo anh thì khi trưởng thành mình nghĩ khó đạt được trọng lượng tương tự.Bé của em khi trưởng thành thì cũng nặng từ 7-10 kg mà... lo gì. Em muốn bé khỏe thì ăn ít cơm nhiều thịt là bé bự thôi. mua thịt bò cắt thành viên vuông vuông bự 2-3 cm cho bé nhai cho sạch răng hen.
nếu được như thế thì e cám ơn a nhiều lắm :"> nhg mà cũg khó phếtNếu lần này mà nó đẻ vướt số người đặt anh thì anh sẽ tạo điều kiện cho em có 1 em nhé :d hehe
Hizx... mà nếu nhà em chỉ nuôi mỗi Văn Bỉm thôi thì cũng cố căn răng mỗi ngày 1 bữa thịt bò ..nhưng giờ dân số đông quá ..em chỉ cho ăn được thịt gà , gan và phôi thôiBé của em khi trưởng thành thì cũng nặng từ 7-10 kg mà... lo gì. Em muốn bé khỏe thì ăn ít cơm nhiều thịt là bé bự thôi. mua thịt bò cắt thành viên vuông vuông bự 2-3 cm cho bé nhai cho sạch răng hen.
Mèo nhà anh Cương nặng bao nhiêu thế ??? em xin lỗi em không nhớ được tên mèo nhà anhMèo của babytired là giống Ragdoll thì khi trưởng thành trọng lượng mới đạt 7-9kg chứ, còn mèo của Eck là giống mèo anh thì khi trưởng thành mình nghĩ khó đạt được trọng lượng tương tự.
Xong nó bự con còn em bì tiểu con luônah, mèo của Ecklee cũng thuộc loại bụ con à nha... cũng từ 5-10 kg con đực, 5-7kg con cái đó. đừng coi thường hehhe... ở Vn do còn kiên cử nên thường thì mèo chưa đạt được ký chuẩn. Nhưng nếu cứ cho ăn thịt thì sẽ bự con thôi.
Em cứ từ từ đinếu được như thế thì e cám ơn a nhiều lắm :"> nhg mà cũg khó phết) các bé toàn hot girl với hot boy ai chẳng muốn đặt ... kiểu này chắc e phải làm ng` xấu dìm hàng bọn nhỏ cho k ai dám đặt nữa
)
)
)
Ok ...vậy em cứ đợi nhé5 6 tháng đã là gì so với hành trình để có 1 bé mèo aln của e hả a)
)
) hehe
Ăn thịt sống , xương sống hả chị ??? em sợ ăn đồ sống bị bệnh đường tiêu hóa lắm ... mà ăn thịt sống nó lại thành mãnh thú thì sao chịEm chủ yếu cho mấy bé ăn thịt gà vậy cũng cắt phần ức gà ra cuc vuông rồi cho bé nhai ha... lâu lâu cho nhai xương luôn để sạch răng.. mà cho xương sống nha em. Đừng cho ăn rau. lâu lâu mèo mới ăn cỏ do khó tiêu và cần ói ra lông thôi. Mèo không tiêu hóa rau đươc. Ăn hạt có sao đâu em, miễn là em cho mèo ăn khoảng 50-90 gr thit mỗi ngày còn lại ăn dặm hạt cũng ok thôi. Tin chị đi, mèo ghiền thịt hơn hạt luôn nếu biết cho ăn đúng cách. Bé nhà chị thấy thit là xực tới khi nào hết mới đụng tới hạt.
em trụng sơ thịt trước khi ăn ha... ở bên này Oscar ăn đồ sống 100% nhưng ở Vn thì trụng sơ trước. Tuyệt đối không ăn xương chín. Hôm bữa chị post bài về răng miệng mèo em coi rồi chà răng cho mấy bé không thì hư răng đó. Mèo không thành mãnh thú đâu em. Chị cho chó mèo nhà chị ăn mà có đứa nào dữ đâu. Tụi nó như mấy cuc bột đang ăn chị thọc tay vô lấy đồ ăn của tụi nó tụi nó nhìn chị ngu ngơ sao đang ăn má lấy đồ ăn của tụi con... hehhe... dữ hay không là do mình thôi. em phải nhớ mèo là động vật ăn thịt. Chó có thể ăn rau nhưng mèo thì không nên đừng ép bé nha em. mèo chỉ ăn cỏ khi cần thôi. em giảm từ từ cơm xuống vì trong cơm có nhiều tinh bột và đường dễ gây hư răng lắm đó.Ăn thịt sống , xương sống hả chị ??? em sợ ăn đồ sống bị bệnh đường tiêu hóa lắm ... mà ăn thịt sống nó lại thành mãnh thú thì sao chị![]()
Phít nhà chú có gương mặt rất ngầu. Luôn có vẻ " bất cần đời "Em xin up tiếp thành viên nhà em nhé :x
Họ và tên : Lê Thị Phít
Giới tính : Female
Tính cách : thất thường như thời tiết , đanh đá gọi bằng mẹ , bố láo gọi bằng bố , vô duyên thì chắc phải gọi bằng cụ
Tài năng : Khè và tát những thằng có ý nghĩ không lành mạnh với nó =))
Ước mơ : Béo lên tý nữa để chơi ( đánh ) những thằng đô con hơn Bỉm và Bon)
Ưu điểm : Xinh đẹp , dịu dàng những lúc sắp cho ăn và mạnh mẽ trong lúc ăn
Nhược điểm : Có bầu mà suốt ngày leo trèo nhảy uỳnh uỵch, đẻ thì mỗi đứa 1 góc nhà ...chăm con ..như không chăm mấy( , suốt ngày khóc lóc ( anh suốt ngày phải lau nước mắt dỗ dành )
Hôm đầu về nhà Thị Phít như bị điên , đánh hết , tát hết ...cái gì đến gần cũng tát ...nên phải nhốt vào chuồng bảo vệ tính mạng cho những chàng trai không gan dạ![]()
Sau 3 hôm giam cầm Thị Phít đã tỏ ra biết điều và thám thính tình hình bên ngoài ... dẫu vậy nhưng vẫn phải xích vì nhớ Thị Phít cuồng chân lại chạy mấy thì toi![]()
Tỏ vẻ Mẹ Tướng lắm ...đang thù đời đây mà![]()
Sau 1 tuần thì bắt đầu được thả cùng với các anh em ... nhưng Thị Phít vẫn dè chừng lắm ..đừng tưởng bé nhỏ mà ...nhé..tát ngay =))![]()
![]()
![]()
Bắt đầu biết ưỡn ẹo rồi![]()
)
![]()
Lứa đầu tiên của Thị Phít với Văn Bíu![]()
)
![]()
![]()
Lứa thứ hai của ả với Văn Bỉm :">![]()
Sau lứa thứ hai lông của ả càng ngày càng sậm hơn...và trong có vẻ xinh theo kiểu già đời)
![]()
nhìn ảnh này mọi người có lẽ sẽ cảm nhận được 1 phần đanh đá của Thị Phít![]()
Hizx... ăn cơm là hư răng ạem trụng sơ thịt trước khi ăn ha... ở bên này Oscar ăn đồ sống 100% nhưng ở Vn thì trụng sơ trước. Tuyệt đối không ăn xương chín. Hôm bữa chị post bài về răng miệng mèo em coi rồi chà răng cho mấy bé không thì hư răng đó. Mèo không thành mãnh thú đâu em. Chị cho chó mèo nhà chị ăn mà có đứa nào dữ đâu. Tụi nó như mấy cuc bột đang ăn chị thọc tay vô lấy đồ ăn của tụi nó tụi nó nhìn chị ngu ngơ sao đang ăn má lấy đồ ăn của tụi con... hehhe... dữ hay không là do mình thôi. em phải nhớ mèo là động vật ăn thịt. Chó có thể ăn rau nhưng mèo thì không nên đừng ép bé nha em. mèo chỉ ăn cỏ khi cần thôi. em giảm từ từ cơm xuống vì trong cơm có nhiều tinh bột và đường dễ gây hư răng lắm đó.
Haha tội nghiệp thằng cu , tại cái mặt lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm nên cô nào cũng sợ) nhà cháu có sn 94 thôi
![]()
Đây là ảnh của Phít hồi bé cũng chủ cũ :x nhìn nó hồi bé đẹp nhờ :xhehe ... mà a ơi ... con phít ý ... màu lông nó hay nhỉ ... càng ngày càng đậm) mặt mũi cứ đen xì như vừa đi lao động ở mỏ than về ý =))
Đùng gọi là chúPhít nhà chú có gương mặt rất ngầu. Luôn có vẻ " bất cần đời ")